hóa ơi!!!Where R U?????.............

ko phải chứ sao từ rất lâu rồi tớ thấy bạn Thanh Phương với bạn Hưng hình như có tình ý ấy nhỉ :D
 
có phải TP lập đâu/:)
hôm nay đến lớp mới biết con K.Anh hâm nó vào nick TP rồi lập ra đấy chứ:)) .
đúng là tuổi teen dễ rung động;;)
máy tính TP mấy hôm nay đang bị hỏng màn hình:|

mai hình như tổ bạn Q.Anh làm về film võ thuật, lại còn có các pha đấu đá minh họa nữa=D>
nghe có vẻ hấp dẫn:-?

----------

hôm nay hình như Ngọc Quân thêm 1 tuổi teen:-?
ngày mai bạn Thông cũng thêm 1 tuổi teen:-?
ngày kia Khánh Chi cũng thêm 1 tuổi teen nốt:-?
thế lớp mình ko làm j chúc các bạn thêm 1 "tuổi teen", thêm 1 "dễ rung động" à;;)
 
ặc ặc
lúc đầu cũng định có. Nhưng mà tớ đánh với Mai cũng ko được, đánh với thành lại càng ko xong T_T >> thôi :)) có Chi lên đánh với tao thì cân đấy mày ạ.
Chán nhỉ, thuyết trình mà cứ lên nói bô bô ko có chán ko mọi người ơi

----------

ai góp ý gì góp hộ cái với ạ :D
 
Chắc là có đấy. Học đi Lan ạ. :D

Lê Quốc Anh đã viết:
ặc ặc
lúc đầu cũng định có. Nhưng mà tớ đánh với Mai cũng ko được, đánh với thành lại càng ko xong T_T >> thôi :)) có Chi lên đánh với tao thì cân đấy mày ạ.
Chán nhỉ, thuyết trình mà cứ lên nói bô bô ko có chán ko mọi người ơi

----------

ai góp ý gì góp hộ cái với ạ :D
Sợ nhàm thì có thêm màn "múa minh họa" đi. :)) TTTT 1 cảnh đánh nhau trong fim. ;;) :)) Chị Chi yêu quý của em mau vào giúp bạn Quốc BK làm cảnh "võ thuật đẹp mắt" nhé. ;;)
Đánh nhau đê. :)>- :))
 
ơ hôm nay thấy thằng H.Anh vs Sơn bàn bạc cái j nghe máu lắm mà:-/
cái j mà "tao quét chân 1 cái mày ngã xuống" rồi "chúng mình diễn lại cảnh của Lý Tiểu Long", rồi "Lý Tiểu Long có dáng đứng này đẹp lắm", "quét chân rồi túm vai nó" v.v....8-} 8-} 8-} 8-}
mà sao mày ko dạy chúng nó mấy bài đối luyện nhể:-? ?
tao thuộc nhiều bài lắm=D> .
ko bảo tao để tao chỉ đạo võ thuật cho;;)

----------

à tao có nhạc "Kung Fu Fighting" đấy;;)

----------

mà trong chữ "Quốc BK" thì chữ "BK" nghĩa là j đấy/:)
 
Lê Thị Thùy Linh đã viết:
ko phải chứ sao từ rất lâu rồi tớ thấy bạn Thanh Phương với bạn Hưng hình như có tình ý ấy nhỉ :D
hơ hơ
hiểu sai nghĩa câu "tuổi teen dễ rung động" rồi LL ui
:)) câu cửa miệng của lớp 10 hóa :)) ai cũng nói câu đấy mà
ah mà hẹn đi ăn kem mãi mà chưa đi đc nhỉ :D

Mai xem cặp bài trùng Huy Minh Trọng Thắng thuyết trình nào :))
 
hôm nay TP bảo cuối h định ở lại chờ Lê Linh
xử lý vì tội dám bảo 2 bạn ý "tuổi teen dễ rung động" nhau:))
 
ko tớ biết lớp hóa bạn nào cũng tuổi teen dễ rung động rồi nhưng tớ có viện cái câu đấy mà sinh ra nghi ngờ đâu ;;)
nhưng bạn TP định xử lí thật à :( thế thôi :-" coi như chưa nói gì :D
 
hê hê, hôm nay ngồi search 1 lúc ra đc cả tấn thông tin địa lý của Pháp=D> .
download cả quốc ca quốc kiếc về đàng hoàng/:)
hoành tráng ghê cơ:>

nhóm 8: có lấy thông tin về Nhật ko tớ bán cho;;), đảm bảo chất lượng cao nhá;;)
 
Bùi Phương Chi đã viết:
hê hê, hôm nay ngồi search 1 lúc ra đc cả tấn thông tin địa lý của Pháp=D> .
download cả quốc ca quốc kiếc về đàng hoàng/:)
hoành tráng ghê cơ:>

nhóm 8: có lấy thông tin về Nhật ko tớ bán cho;;), đảm bảo chất lượng cao nhá;;)

Ôi~~! Yêu vợ quá!! ĐÃ tìm xong rồi sao? Hảo hảo!! :x :))
Vậy là khỏi phải mất công tự tìm ;)) *lazy-lazy*

@ QH: uh, sao lại nghĩ Hưng với Tp nhỉ? Hưng với Bùi mới đúng hen? :))
 
Hum nay thấy bạn Thanh Phương vs bạn nào ấy cứ lượn lượn qua lớp tớ làm gì đấy :)):)):)) ngắm bạn zai nào ah;;)
Mấy hum nay ngày nào zai lớp mình cũng ra cửa lớp hóa đứng, tìm hiểu một hồi mới bít là soi gái lớp 9 ở tầng dưới 8-}8-}.... lại còn chứng kiến mấy vụ DSBA của hóa 1 nữa chứ...8-} animalship quá đi mất..

Hum qua gặp 1 bạn lớp hóa ở lớp học thêm lý của mình, đc nghe kể về tình hình lớp hóa :)) học vs thầy Minh buồn ngủ lắm ah :)) cố lên, thầy dạy chắc lắm đó :x bây h mong đc học thầy thì đã muộn :((
 
ô hô nhưng toàn tiếng anh thôi:|
nhưng cô bảo cô có 2 bằng TA cơ mà/:)
hehe, cứ làm hết vào xem cô đọc có hiểu ko, toàn những từ kinh dị;;)
chồng ko đi học ĐT à? tưởng hôm nay 2h học/:)
mách cô Hà=D>

----------

cả ngày hôm nay ngồi nghe Quốc ca:> .
mình yêu nc' quá:x
 
ĐT con gái bỏ hết rồi mà chị Chi. Update chậm quá đấy. :))

Mà chị định bán thông tin về Nhật với giá thế nào đây? ;;)
 
" tuổi teen dễ rung động " ối zời kinh dek chịu được! Em thề là ko bao h nói cái cụm từ đáng ghê tởm đấy ....
 
tuổi teen dễ rung động thì làm sao nhở?:-/
nghe cũng đúng đấy chứ/:)
tuổi teen là có nh` cung bậc t/cảm lắm;;)
nên là dễ rung động lắm:))

nh` thông tin lắm nhá, quốc ca đủ hết nhá, q.hệ vs VN nhá, abc abc nhá...;;)
nói chung là rất nhiều/:) .
mà cái này là ảnh hưởng trực tiếp tới k.quả học tập cũng như tương lai sau này:-?
ko thể bán rẻ đc[-x

ôi hôm nay em nghe đc 1 tin động trời về Uyên vs Q.Hưng:eek:
chết vì shock:-s
 
Bùi Phương Chi đã viết:
tuổi teen dễ rung động thì làm sao nhở?:-/
nghe cũng đúng đấy chứ/:)
tuổi teen là có nh` cung bậc t/cảm lắm;;)
nên là dễ rung động lắm:))

nh` thông tin lắm nhá, quốc ca đủ hết nhá, q.hệ vs VN nhá, abc abc nhá...;;)
nói chung là rất nhiều/:) .
mà cái này là ảnh hưởng trực tiếp tới k.quả học tập cũng như tương lai sau này:-?
ko thể bán rẻ đc[-x

ôi hôm nay em nghe đc 1 tin động trời về Uyên vs Q.Hưng:eek:
chết vì shock:-s
Chi thì lúc nào chả lắm cung bậc tình cảm rung đọng mãnh liêt mà:)) :)) :))
có tin j hay kể cho các bạn cùng nghe đi chi:-/
 
uh thì tớ tuổi teen mà :"> ngượng quá cơ

ôi chuyện này hay lắm, hay ko kém vụ QH ngả vào vai Uyên trên xe oto để tìm cảm giác mới:>.
lần đấy là QH chủ động:-?
còn lần này thì Uyên:>

nhưng mà tao đang nghĩ có nên kể ra ko:-?
tao đang ngồi cạnh Uyên, sợ lắm:-s
hôm nào đến lớp cũng như ngồi trên đống lửa vì sợ nó biết chuyện hồi hè:|.
nó mà biết thì đời tao tàn8-|
 
thế Lan ko rung ah :)).
Hồi trước cô Hà có bảo tớ "con là rung động lắm, cô hiểu sự phát triển của tự nhiên, những rung động đầu đời" :((. hồi đấy còn chưa biết tiếng anh nên ko biết chữ "tuổi teen" để nói cho cô ấy thêm phần sinh động.

----------

thế là từ đó từ "rung động" mới chính thức ra đời. Thằng Long lớp lý là do tớ nói từ này khi kể chuyện, nó cũng chỉ ăn theo cô Hà thôi. :D
Cô Hà mình hình như cũng vẫn còn rung động lắm. :D :)).
 
ờ hôm đấy tự nhiên mặt thằng Phan thộn ra
thế là thằng Long bảo "ở tuổi này bạn ý dễ rung động" :))
hóa ra nguồn cội là từ cô Hà:-?
cô thật là "dù đã qua tuổi teen nhưng cô vẫn còn rung động lắm":))
"những rung động đầu đời", câu này hay đây:-?
tí nữa cho nốt vào signature=D>
 
Back
Bên trên