hóa ơi!!!Where R U?????.............

Thôi em lạy các anh các chị. 1 câu "tuổi teen dễ rung động" đã đủ chết vì tởm rồi. Giờ lại thêm "n~ rung động đầu đời" thì Hóa 1 bọn mình thành cái lớp học... "rung động" quá. 8-} :))
 
ơ cái con 3:-o, cô Hà chả bảo là "rung động" là "sự phát triển của tự nhiên" còn j/:) ?
đến cô còn hiểu:))
thế mà 3:-o tuổi teen lại ko hiểu [-x
phải "rung động" nhiều vào cho đời sống tâm hồn thêm phong phú:-B
thôi em đi ngủ
mai rung động tiếp
 
ối bà con ơi, động đất, rung kinh quá :))

Ê, lớp mình đi Trung thu buổi tối đc ko? con gái có xin đi đc ko?
yên tâm dùng vũ lực để bắt 2 chú kia nôn vallet ra, ko sợ thiếu xiền
 
"rung động" là tớ đưa ra. Còn "tuổi teen" thì chịu.
Thực tế ra tuổi teen thì đúng là phải nên rung động nhiều thì mới phát triển được :)) nếu mà cứ mãi không rung động thì cũng sẽ mãi là trẻ con :)) :)) :)) :)) :)).
thực sự ngay cả bọn trẻ con tiểu học đã biết rung rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các em ơi cấn thận rung nhiều nó rụng ra là chết đấy :)) :)) :)) Rung vừa vừa thôi chứ các em rung quá làm anh cũng rung theo :)) :)) :))
 
Bọn em thì đáng lo gì?
Bọn trẻ con mẫu giáo bây giờ đã biết hôn hít chứ không phải là rung đâu. Bọn này có khi rung từ khi mới sinh.
 
anh em có giỏi đến tháng 2 thuyết trình rung cho bà Văn bật khỏi ghế đi ;))
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
thế Lan ko rung ah.
yên tâm đi
tớ có rung cũng chỉ nhẹ thôi làm sao bằng bạn híu rung trước "em "Ngọc Linh,bằng bạn Chi "rung"trước Híu Kaka;;) ;;) :)) :)):))
 
ơ con Lan điên:eek:
tao "rung" trước Hiếu kaka bao h/:)
mày lại đang lên cơn ghen đấy à/:) ?
"rung động mãnh liệt" quá đấy Lan ạ:))

hơ hôm nay vui vật ạ:))
cô Hà ra thủ thỉ với mẹ mình là "chị có định cho Chi thi vào ĐT năm nay ko?":>
cô có vẻ còn lưu luyến mình quá;;)
 
năm nay có em nữ nào tham gai đội tuyển ko???

mà cả cụm từ ttdrđ do ai nghĩ ra thế, bệnh ko nói hết
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
Thực tế ra tuổi teen thì đúng là phải nên rung động nhiều thì mới phát triển được :)) nếu mà cứ mãi không rung động thì cũng sẽ mãi là trẻ con :)) :)) :)) :)) :)).
Chí lí chí lí. :)) Bài thuyết trình TA sắp tới của nhóm tớ sẽ có liên quan đến "tuổi teen dễ rung động" đấy. :))
 
Rung với chẳng rinh 8-} hâm thật rồi
Trung thu Hưng khao cả lớp lên hàm cá mập ngồi đi :))
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
thế Lan ko rung ah :)).
Hồi trước cô Hà có bảo tớ "con là rung động lắm, cô hiểu sự phát triển của tự nhiên, những rung động đầu đời" :((. hồi đấy còn chưa biết tiếng anh nên ko biết chữ "tuổi teen" để nói cho cô ấy thêm phần sinh động.

----------

thế là từ đó từ "rung động" mới chính thức ra đời. Thằng Long lớp lý là do tớ nói từ này khi kể chuyện, nó cũng chỉ ăn theo cô Hà thôi. :D
Cô Hà mình hình như cũng vẫn còn rung động lắm. :D :)).

Thôi thôi! Cho tôi xin! ...cho tôi xin ... " bình an " :-& đọc bài này xong tao phải chạy đi :-& trên đời này ... ko kòn gì .. hơn thế nữa ... vô đối ... vô đối ... vô đối ... chết mất .... :-& :-& :-&

uh! Trung Thu các bạn oddoonvalee bao lớp lên " mồm cá mập " ngồi nhé ... lên đấy hóng mát, uống nước rùi ra " thế kỉ mới " làm giao lưu ... ukie ??? ;)
 
Bùi Phương Chi đã viết:
ơ con Lan điên:eek:
tao "rung" trước Hiếu kaka bao h/:)
mày lại đang lên cơn ghen đấy à/:) ?
"rung động mãnh liệt" quá đấy Lan ạ:))

hơ hôm nay vui vật ạ:))
cô Hà ra thủ thỉ với mẹ mình là "chị có định cho Chi thi vào ĐT năm nay ko?":>
cô có vẻ còn lưu luyến mình quá;;)
chả ko ah hồi học kỳ 1 mày suốt ngày hiếu kaka đến phát tởm;;) ;;) .Nhưng mà tởm nhất vẫn là"con Chấy con của em hát cho em nghe đi"nhỉ:;;) )) :)) :))
 
tao bảo "con Chấy con của em hát cho em nghe đi" bao h:| ?
mày có nghe thấy quái đâu[-x
thể nào chúng nó chả thêm mắm muối vào rồi mới thành như thế:|

Trung Thu đi chơi đê. Nhưng đi ở đâu nhể/:) ?
đi mấy chỗ đông quá dễ bị mất cắp lắm;;)
đi buổi tối thì chỉ có 1 số ng` đi đc thôi nhưng đi buổi tối lại vui hơn:x :x :x
 
Bảo rồi :)) hàm cá mập :)) tiền thì đã có Odon Valley :)
Con Chi có vẻ lăng nhăng nhỉ ;)) Hiếu :)) Trung chấy :))rồi >:)
 
lăng nhăng cái con khỉ
cái bọn bựa kia chúng nó cứ thêm thắt vào nên tao mới thành như thế chứ:|
mà sao mình nói câu j xong bọn chúng nó cũng soi rồi thêm mắm muối gia vị vào thành toàn câu kinh dị
nghe khó chịu vật
 
ơ này tao đang cầm sổ của con Linh đây. Bao h nó đi ấy nhỉ? hic hic phải đem cho nó đi chứ sao lại vứt ở nhà tao thế này.

thưa các bác em ghét nhất chứ tuổi teen đấy :-w nghe khốn nạn ko chịu được. Con Chi mày mà cứ lải nhải nữa là tao phải thanh lý môn hộ làm gương cho muôn kẻ khác đấy :-w
 
tao cứ lải nhải đấy/:), "tuổi teen dễ rung động" là câu nói yêu thik của tao:x
mày đừng tưởng tao nghỉ 1 năm mà trình độ giảm sút nhá[-x
 
Trung Thu ra hồ Gươm rước đèn nhé. :D Đi đến nửa đêm cũng ko thành vấn đề tại cả nhà tớ hôm đó về quê hết rồi. :)) >:)

@ chị Chi: thế anh rể em rốt cuộc là thằng nào đấy? /:)
 
Back
Bên trên