hóa ơi!!!Where R U?????.............

outkast nghĩa là j? nghe quen quen mà ko biết là nghe ở đâu rồi nhá.

em xem kumiho à? chị chưa xem nhưng thấy quảng cáo film đấy có nh` cảnh đánh nhau hoành tráng lắm hả?
 
Outcast là n~ kẻ bị xã hội ruồng bỏ. :)) Hồi còn học H1 e có lập ra hội này đấy. :D

Em chưa xem phim Kumiho but thấy dv đẹp, cảnh trông hoành tráng với cả cuối phim nghe nói bọn gia tộc hồ ly chết hết nên sướng lắm. :))
 
hô hô, ha ha, lên đc 1* rồi. cuộc đời thật tươi đẹp. :x :x :x :x :x :x
từ bây h dưới tên mình sẽ có 1 cái xì-ta lung linh lấp lánh, trông đẹp hơn hẳn. :x :x :x :x :x
thanks em Bò nhiều lắm ý. oài oài, tự nhiên yêu đời ghê gớm.
thôi từ ngày mai tạm biệt các bạn vậy=; =;
 
:)) :)) :))! anh Kiên nói cũng đúng, đứa nào bọn em chả gà grammar:)) Nhưng lúc nào cũng tự mãn rằng mình gà rồi không thử viết thì đến khi nào mới học được tiếng anh.:)) phải không anh K nhỉ. Đúng là đàn anh có khác kinh nghiệm đầy mình. Thanks!
@bò: bố đang nghĩ tên nhưng bận quá không nghĩ đc. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
due to Quốc advise, I found a girl in my E class and speak E when I met her
not only my E have increased(I think there is 1 mistake in this clause), but also... :))
Thx very much
--->Mr Kiên: everynight I'll spend 1 hour reading E fiction book(is it too little?)
Stupider :)) must study, mistakes will be highly recommended if you want to be better.
 
:eek: Hưng: 1 hour reading fiction book, studying chem :eek: . talented...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hum nay tận mắt gặp các thày cô
tất cả đều rất chi là cá tính, dạy đều hay cả
học sướng đây
mỗi tội hơi bận

Thày Vinh lý cười rất chi là duyên, bạn nào thik vào mấy trang bài viết ở trang chủ HAO, đọc đc ngay bài các anh chị khóa trước khen thày này

cô dạy TA khỏi nói, vãi dễ tính, trông hay hay :)) phong cách xì tin trẻ trung năng động

cô dạy văn tuy có tuổi nhưng tính cũng hay, bắt soạn bài ít, lại dễ bị dọa :))

đ đ chung các môn: yêu cầu tự học nhìu, thuyết trình nhìu

thêm môn GDCD mí nị mí môn học thuộc lòng khác đều bắt thuyết trình nữa thì khóc :))
 
mai toán học j hả các bạn thân iu:)
@bò tôi ko mẹ con j với cô hếtX( X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ bố: uh thế bố xúc tiến việc đặt tên nhanh nhanh cho con nhé. :D
@ mẹ: :(( :(( :(( Sao mẹ lại bỏ con mà đi thế?
:))

Các thầy cô năm nay của bọn mình dễ thương thật. >:-D< Thik cô Anh với thầy Kĩ nhất. :))
 
đã bảo tạm biệt các bạn từ hôm nay thế mà bây h ngứa chân tay quá:)) .

Thầy Lý mình hơi bị hay, giảng kiểu gì mà trông thầy rất chi là hạnh phúc ý, nhìn thầy hay hay. TP trong h cứ nhìn thầy cười hí hí. khiếp tởm. [-x

Cô Văn chưa chi đã đưa cho mình 5 cái câu đọc còn ko hiểu huống chi là PBCN. Trong 5 câu có mỗi cái câu sức khỏe vs trí tuệ là còn có vẻ bịa đc. chứ mấy cái "kẻ thù lớn nhất của đời ng` là chính mình" thì biết viết j? Lại còn thảo luận về tình bạn, tình yêu, vẻ đẹp các bạn gái:)) năm nay chắc chết môn Văn rồi./:). Mấy bạn con trai lớp mình năm nay tha hồ mà học thuộc bài thơ "Tôi yêu em" nhá :)).

Cô Anh thì toàn xưng "mình" nhỉ? Mà chắc cô cũng hiểu tâm lý h/s nhỉ? Cô hơn mình có vài tuổi thôi mà.
 
tao nhìn thầy cười hí hí bao h, mày tởm quá. Tao cười nhưng ko hí hí,tại thầy giảng bài mà cứ nhìn đi đâu ấy ,miệng thì lúc nào cũng toe toét như hoa nở
Mai có phải soạn GDCD ko nhỉ? Hôm nay soạn Văn phí quá,phải làm lại.Khổ thân Lan soạn đến gần chục bái chứ:)
 
ôi ngượng quá cơ, mạng đơ làm mình cứ ấn đi ấn lại thành ra 3 bài:)) .
nhưng chả hiểu sao tối qua đc 150 rồi, lên 1 xì-ta rồi bây h post thêm 3 bài lại đc có 1518-} .
xóa bớt 2 bài còn 149, may mà vẫn còn 1 xì-ta :D
 
Eo ôi bọn này sướng vãi :( Toàn GV ngon dạy :(
Lớp anh thì ......... thật là ác mộng :((
À lớp bọn e ai dạy GDCD đấy :D Chắc là Mrs Phương :)) Lạy giời cho chúng mày bị Mrs Phương dạy :))
 
hình như vẫn Mrs Mỹ (hay My gì đấy8-} ) dạy hay sao ý mà ạ.
mai chả hiểu Địa cô/thầy nào dạy.
mà sao anh Kiên cứ thik trù ẻo lớp em gặp GV kinh dị thế nhở /:)

----------

Beauty hôm nay hơi bị hot, đc hết thầy Lý lại đến cô Anh gọi:)).

khổ thân thầy Lý hôm nay bị Beauty nói cho 1 bài "obitan, lai hóa sp3.../:) " nghe sốt cả ruột. Thầy cứ "Cái gì cơ? Cái gì cơ?"8-|
 
câu "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" quá dễ bịa
bê nguyên "Bức tranh" ra mà làm.
đấu tranh nội tâm, vượt qua chính mình--->đơn giản dễ bịa, ý tứ dạt dào tuôn trào ko ngớt :))
 
tổ trưởng giỏi văn thật đấy:) 'bức tranh 'mà dễ ah kinh khủng thật :eek: cứ làm đi rùi tớ mượn tham khảo nhé:))
 
I had to grab my dictionary several times when I read your reply, Hiếu ạ
Since those words are so unfamiliar to me, hope that they will be my actual character soon Told you, your probs are mine, too.


@ Hung: I think that you have known the power of love already.
The most effective way to learn vocabulary is finding one American girl to go out with each Friday night ( lolz but this seems so difficult, that's also my ultimate goal, now =))
So, if one American girl isn't available right now, I advise you to find one girl in the English class then you'll have to strain to learn new words to keep up with her ^^ Do you want me to introduce some? or Tuan Linh is helpful, too. ^^
It's such a good motivation, I can assure

Dear Kiên,
Sorry, but I'm an obdurate person. When I read your comments about my grammar, I startled and quickly checked what I had written. But it seemed that it was not as terrible as you said.
So, I never admit my mistakes easily, would you please show me my errors?
Thanks.
Hope that you will answer soon.

P/s: I made 3 changes in the quote above.
1. ...you'LL have to strain...
2. ...Tuan Linh is helpful...
3. ...each Friday night ( no s)

P/s: about cô Văn, chỉ mong cô cho cái đề món nợ tình cảm với cái trí tuệ sức khỏe có vẻ là dễ nhằn nhất.
Tớ chả ghét bản thân bao h cả, làm câu kẻ thù sao nổi :))
Tự ti khoan dung >>> chịu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các câu của cô cho đều là thuộc 14 điều phật dạy nên nó chủ yếu là kinh nghiệm :D. Chỉ có điều viết văn hoa thế nào thôi.
@Q: stubbornness sometimes is not good for u and me...
 
câu kẻ thù mà dễ bịa mới sợ chứ/:) . mà cái bài "Bức tranh" nói về cái j bây h mình còn ko nhớ thì lấy đâu ra mà bịa:)).
Dễ nhất vẫn là câu sức khỏe vs trí tuệ mà, nếu làm câu đấy mình có thể trích dẫn ra 1 đống các câu na ná như thế:-?.
lại câu món nợ ( đánh mất t/cảm) vs lễ vật (khoan dung), đáng thương (tự ti) nữa chứ8-| . mấy câu này đem ra viết đoạn văn còn đc chứ viết cả bài 2 tiết thì lấy đâu ra ý gì mà bịa. :((
 
Back
Bên trên