hóa ơi!!!Where R U?????.............

thằng hiếu trả tiền 2 cái đĩa cho tao Y_Y ... ts , in cho mày rồi đíu thấy mày đến lấy ...
 
Đĩa gì vậy? xiếc ah? :)) chết, Híu kaka đặt hàng mua đĩa xiếc
Híu kaka ko còn lên HAO nữa, chính xác hơn là ko post bài nữa, vì thế kế hoạch chắc ko có ai phản đối, nhưng mà vẫn có 2 lựa chọn, hoặc đi vầng trăng+CVN, hoặc đi patin+kara+xem phim.
Trang bò, Phương, AQ, PChi lên cho ý kiến đê.
Xít bận đi đâu thế?
 
Gọi ai là bò đấy hử? /:) Tớ có gọi ấy là... kiki bao h đâu. :))

Tớ chọn phương án 2. :D Patin No.1!!!
Cả nhà quyết định nhanh tối em còn đi gọi điện. ^ ^
 
bàn trước vẫn tốt hơn
Trang gọi cho con gái được chứ
 
cả 2, không phải lo, patin trước, kara sau
TP thik kara thì phải hát đấy nhá
 
Chán thế hànội chắc hết trò để chơi ồi , loanh quanh toàn patin,kara,vầng trăng,CVN,film !!
 
Hôm đấy thứ 4 con Xít nó còn đi học Mạnh mà/:) . Sao nó chăm thế ko biết:-? ?

Tớ cũng chọn phương án 2:)>- . Đi CVN làm gì, cả ngày chỉ có ngâm nước ngoài đấy:| . Ngâm lắm nó mủn ng` ra giống như cái con Samara trong "The Ring" đấyb-).
 
uh HN ngày càng chán, mún đi trượt cỏ nhưung mà hơi xa
 
Ơi 8h thì em sống thế nào được :(( dạo này toàn 5h sáng mới ngủ
Thôi đi đi , thế nào cũng được :|
 
Nhắn nhủ với các bạn yêu bóng đá 1 tí này: cục diện bảng B thế là (tương đối) rõ ràng rồi. Anh đã được đi tiếp, ko cần phải xem nữa. Mà chẳng nhẽ các ấy lại xem mấy cái đội Trinidad & Tobago đá với Paraguay à? Vớ vẩn! [-x Đi ngủ sớm nếu ko hôm sau ko dậy được bị bỏ lại thì đừng kêu.

Theo ý kiến của bạn Hiếu (do bạn ý ko lên HAO nữa nên nhờ tớ post hộ :p): di patin truoc>> len vincom>> di an>> kara(hoac xem film).
Tớ cũng mới nghe ý kiến của vài bạn con gái, kêu là đi Vincom thì xa quá (nó ngay gần nhà tớ :))). Các ấy có muốn thay đổi ko?
 
To Bò : quan trọng là quen giấc ý chứ , ko xem thì vẫn ko ngủ được :| đến đúng h mới ngủ :|
Em bây h kiết xác rồi :(( dính vào mấy cái cá độ :(( .
 
vincom ko hay lắm, đến đấy mà ko làm gì thì khóc
kara buổi sáng, ăn rồi xem phim là ổn nhất
 
í kiến của tớ là ....... cố gắng xin phép được đi!
kara xong là đầu óc ong ong + phê lắm, lúc đấy ko có hứng đi chơi tiếp đâu! Hưng chưa rút được kinh nghiệm từ vụ trước à?
 
được rồi, kara buổi chiều dành cho nhữgn ai thik đi
 
Cuối cùng cũng về đến nhà. Mệt nhưng mà vui. :D Lần đầu tiên lớp mình đi được đông thế này đấy nhỉ. :x
Tiếc mỗi khoản ko được đi đạp vịt và vòng quay ngựa gỗ. :p

Bạn HA nhớ vụ cá độ nhé. BĐN chấp nửa trái thôi đấy. 20K! b-)
 
Back
Bên trên