Vỗ tay cho bài diễn thuyết của anh Hiếu anh em ơi, rất hùng hồn và tâm huyết, nhưng mà đọc ko hiểu lắm

nói chung tôi rút kinh nghiệm. Lớp 10 hóa cơ mà, có phải lớp 11 hóa đâu mà cãi nhau mãi làm gì, nhỉ

) (xin lỗi các anh chị 11 hóa, em đùa thôi mà)
Tôi còn tưởng ở lớp ông Nghiêm ông đọc được bài của tôi rồi cơ

) thế mà lúc đấy chưa giết nhau

)
Thứ 4 thế này nhé:
8h tập trung cổng trường
8h15 mà chưa thấy tớ đến thì cắt cử 1 tiểu đội sang nhà tớ làm công tác tư tưởng cho mẹ tớ

8h30 đi, 1 trong 2 kế hoạch sau:
1, Đi công viên nước hết cả ngày, đỡ phải nghĩ
2, Đi kara khoảng 1h30', sau đó đi patin khoảng 1 tiếng, rồi về trường(hoặc lên vincom) ăn cơm. Chiều thì hoặc ở lại vincom hoặc đi xem phim.
Cho ý kiến đê để còn gọi điện.
MẶc dù danh nghĩa đi SN tớ nhưng ko ai phải mang quà đâu (nhăc khéo đây

) )