hóa ơi!!!Where R U?????.............

Mấy anh chị nói triết lý vật ah... em chỉ thấy lớp 10 của em ăn đứt lớp 9, thế là khoái rùi... :D:D:D:D...
Thấy bảo lớp hóa tổ chức cho các bạn nữ mấy ngày đó vui phết đấy anh ah.. :D
BTW, sao topic này ngày càng nhìu 0407, ngày càng ít 0508 nhể... :)):))
 
Không thắc mắc , dân 05-08 mới vào trường không hiểu được giá trị của những topic thế này, không vào thì thiệt thôi ,
 
Gớm câu bài mà giá trị gì hả chị Hiếu ??? :D
em ứ câu với chị nữa đâu. Em câu với bạn Gầy thôi :)) :)) :))
 
EM shut up cho chị nhờ , em câu với Thảo gầy không hiểu quả bằng câu với đây đâu em ạ !
 
Hiếu bảo tớ sang đây thì khơi chuyện gì để nói đi chứ:D
câu trưng trơn quá thì không tốt đâu:))
 
Sao lại không có chuyện để nói , mình đang bàn 3 chuyện ;
- đi chơi bời giữa tháng 5 , các em đã chọn được địa điểm đâu nhưng có vẻ đi với mấy nhóc này vui hơn mấy chị lớp văn
- chuyện chán nản về lớp
- chuyện làm gian hàng sắp tới
ấy thích nói chuyện gì thì cứ việc
 
ah
1) chuyện đi chơi thì em không tham gia được hihih vì nếu được đi htì đi đâu cũng vui :D còn nếu không được đi ở nhà như hóa 1 năm ngoái thì bàn cũng bằng thừa:))
 
Thảo gầy ơi , hỏi ý không phải , làm sao viết được mấy cái chữ không màu thế kia , ấy yên tâm là cô Hà dễ tính lắm , cô sẽ cho các em đi nếu ngoan ngoãn chịu khó học hành cho tử tế .
 
Hiếu đúng là chị Dậu :D
Gà quá rồi đấy:D
ấy vào chỗ chữ kí rồi chọn màu chữ chứ sao
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Cho anh hỏi tí : thế các em nam trong lớp có tổ chức cái gì hay ho cho các em gái nhân ngày 20/10 và 8/3 ko ??? Còn các em nữ cũng phải có 1 buổi cho các em nam gọi là đáp lễ chứ nhỉ ???? Năm ngoái lớp anh chơi cái món ấy vui ra phết, nhờ thế mà ko ai chê lớp mình chán như bọn em năm nay.

ơ thế cái vụ tổ chức cho con trai đó chắc mọi người phải cảm ơn iem chứ nhỉ:))
 
Thế à , vậy mà tớ cũng không biết !!!! Còn chuyện đi chơi , tớ nghĩ đi Sapa là hợp lý , Kiên ú , em Linh và Hưng lé nên xin suất đi của mình bằng tiền rồi tham dự đi cùng 2 lớp luôn thế ,
 
Hiếu mơ vừa thôi đi sâp sếp Kiên đang sướng rơn không từ bỏ đâu:)
còn các em lớp 10 thì đừn chán vì lớp mlàm gì hồi lớp 10 bọn chị cũng thế thôi nhưng lên 11 khác hẳn :D không có gì phải chán cả:D
 
Thế à, Kiên không từ bỏ thì em sẽ làm hắn phải từ bỏ . Ko tin à , thử chờ coi!
 
Giết thường quá , phải làm cho hắn sống ko được , chết ko xong, thân tàn ma dại , thân bại danh liệt " thân xác hoang tàn không nhận ra " hehee
 
Thế thì ấy là đông tòng phạm rồi còn gì ,mức án ngang với giết người : tù chung thân !Tớ sẽ thực hiện phi vụ này ngay khi ấy đủ 18 tuổi hehe
 
Ko được , ấy bàn mưu với tớ là ấy dính bùn rồi , ko thoát được đâu
Yên tâm , nếu là lớp trưởng , tớ cho ấy là lớp phó có quyền hành ngang lớp trưởng , cho Diệp làm bí thư ,và bỏ tất cả các chướng-ngại-vật-tổ-trưởng đi.
 
hahahah
tớ chả hám danh hại bạn như ấy đâu:D
đừng dụ dỗ con nhà lành làm việc ác nhân nha
tớ là tớ quí sếp Kiên lắm đấy:D
câu này có đủ để thoát tội không:)
 
Back
Bên trên