hóa ơi!!!Where R U?????.............

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
8-| em cấp 1 đi thăm lăng bác :D hết nước
cấp 2 cả trường đi :D thày hiệu trưởng đích thân lên khảo sát :>

em thắc mắc là anh có kinh ngh tổ chức 8-} em ko có ý bảo anh nói dối. Nhưng cùng lắm năm ngióai lớp anh anh tổ chức :| chứ lớp 9 8-} ban phụ huynh lớp anh :| ngủ hết ạ?
Ý em là cấp 2 BPH tổ chức đi, chứ ko phải anh tổ chức hử ????
Thì tất nhiên anh phải xin BPH đồng ý về địa điểm + thời gian chứ. Mẹ anh là trưởng BPH em ạ :D Anh hay theo mẹ đi liên hệ tour cho cả lớp đi chơi từ hồi cấp 1 cơ :D Thế gọi là kinh nghiệm :D
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
xuống hỏi thăm các em lớp 10 tí nào
làm bài thi thế nào các bé?
có em nào triển vọng được học bổng không để còn khao các anh chị nữa^^
Box này có em nào lớp 10H đâu mà hỏi :))
 
box này hình như sắp ko có 10 H thật rồi
Bọn em nói chung thi được chị ah
 
Thôi , có lẽ gác chuyện đi chơi ở đây là được rồi mọi người ạ , bây h đang cháy tour cho dịp 30/4 , 1/5 rồi . Mọi người nên ở nhà ngủ nghỉ xả hơi và ,mặc sức câu bài , heheh !!!!!
 
có em đây ạ :D Nhưng tình hình thì em ko đủ tiêu chuẩn mà học với chả bổng :(Hoc siêu kém bị mọi người khinh cho

Mà anh Kiên anh biết chỗ liên lạc đi chơi à

Mà thông báo với cả nhà rằng là Mrs Hà đã thông báo là chúng ta chỉ đi tham quan lớp 10 còn lớp 11 và 12 sẽ ở nhà học :( và nghiên cứu khoa học 8-}
 
Nguyễn Diệu Linh đã viết:
Mà thông báo với cả nhà rằng là Mrs Hà đã thông báo là chúng ta chỉ đi tham quan lớp 10 còn lớp 11 và 12 sẽ ở nhà học :( và nghiên cứu khoa học
:)) quái gần bằng miẹ Thu lớp anh rồi đấy. Cứ đi đi em ah, bà ý là cái **** j?
 
Sao Hoàng lại nói thế , nghiên cứu khoa học là 1 công việc thiêng liêng , cao quý , thật đáng bỏ thời gian và công sức , hao tổn trí lực để chẳng thu được kết quả gì , hehe
 
Các em ơi yên tâm đi. Cô Hà hiền khô, đến năm lớp 11 bọn em chim lợn một tí là okie thui.
Chuyện đi chơi tốt nhất bọn em nên đi càng sớm càng tốt, để lâu tinh thần rã đám cao là ko đi nổi đâu.
Cứ chọn địa điểm đi cần anh giúp liên hệ cho.
Mà em Linh với em Hưng có đi Sa Pa ko vậy ?
 
Nguyễn Diệu Linh đã viết:
Mà thông báo với cả nhà rằng là Mrs Hà đã thông báo là chúng ta chỉ đi tham quan lớp 10 còn lớp 11 và 12 sẽ ở nhà học :( và nghiên cứu khoa học 8-}
:o :(( [-x
Lớp trưởng đùa à? Thế lớp 12 ko được đi đâu xa xa để còn chia tay lớp à (tính hơi xa:))). :-s
Vậy tranh thủ đi mau lẹ lên. Giữa tháng 6 hay 10/5 vậy? Mà đi đâu thế (lên Mai Châu nhé ;;))?
 
Lên 12 có ít cơ hội đi lắm em ạ , nhất là sang học kì 2 rồi thì có muốn đi thì cũng ko đủ người mà đi , thông thường sẽ đi vào hè 11 hay học kì 1 lớp 12 , mà em Hưng cũng nhanh nhẹn lên 1 tí ,em ko hoạt động mấy thì phải
cho hỏi ý không phải : Diệu Linh là em nào thế ?
 
Diệu Linh là lớp trưởng anh ạ. Linh là người yêu của công tử (bồn) cầu tõm í, em quên mất tên roài! :D :P
Hôm nay là tối 28-4, ngày mai là được nghỉ, nhưng tình hình này thì có vẻ như là dẹp vụ đi chơi trong 4 ngày này được roài!
Lớp chán! Bạn chán! Cô CN chán! Phụ huynh chán! Cán bộ lớp chán! Bí thư chán! Bản thân cũng chán luôn! Sắp hết lớp 10 roài mà sao tôi thấy hình như lớp mình vẫn chưa thể gọi là lớp được .......... Ấn tượng vui nhất có lẽ chỉ có duy nhất hôm giao lưu mà thôi!
Mấy đứa 10H, đừng có nhìn không thế thôi chứ, tao biết bọn mày có mấy đứa lên mà chỉ đọc thôi, chẳng đứa nào chịu post cả! Bọn mày nói xem nào, chẳng lẽ bọn mày không thấy "lớp" mình chán thế nào à? Hay bọn mày cảm thấy như thế là tốt lắm rồi? Hả? Tốt đến mức mà bây giờ chắc chắn vẫn có đứa chưa nhớ hết mặt, thuộc hết tên tất cả các mems trong lớp sao???? Cứ mỗi lân lên lớp là tao thấy ức chế l ...... tả được! đ........ ko muốn nói bậy ở trên này! Thế thôi!
 
Bình tĩnh đi em , hình như mấy ngày nữa đi Thượng Hải chơi bời sướng quá còn gì , lớp nào cũng thế thôi , như lớp anh bao nhiêu đứa vào nhưng có mấy đứa chịu khó câu bài đâu .
Mà em diễn thời trang trong giao lưu đúng ko ?????
 
anh Hiếu viết thế này ở trong topic 11H:
"Từ bao lâu nay , tớ đã coi 11 H là nhà với các bạn là anh chị em ruột thịt , cô chủ nhiệm là người mẹ chung . tớ luôn yêu thương , quý trọng các bạn , luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho các bạn mà thôi "

Mình hoàn toàn ngược lại! :(( :(( :((
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Bình tĩnh đi em , hình như mấy ngày nữa đi Thượng Hải chơi bời sướng quá còn gì , lớp nào cũng thế thôi , như lớp anh bao nhiêu đứa vào nhưng có mấy đứa chịu khó câu bài đâu .
Mà em diễn thời trang trong giao lưu đúng ko ?????

Vâng! Em muốn được có cảm giác như anh về lớp thế kia lắm ạ!
 
ôi các em ơi, nhất là em Quang, em cứ bĩnh tĩnh em à
topic lớp chị, nếu em chịu khó đọc vài chục trang đầu thì sẽ thấy hầu như chỉ có mỗi bài chị, một mình chị kéo nó lên trang 1 ;;), tự hào phết, ai cũng có thời kì như thế mà em, bi giờ thì lớp chị đông vui rồi, hồi lớp 10 cả 1 lũ chỉ đọc mà ko thèm post ><

----------------
lên Mai châu nhiều ruồi muỗi mà hình như chị nghe nói trên đấy ko có màn với TV đâu, đi tham quan việc gì phải khổ thế hả em :D, thế nên các em đi Sapa đi
 
em ơi , câu đấy anh bịa ra để chọc tực và đá đểu chị Thảo gầy với anh kiên ú mà thôi , tuy nhiên cũng có 1 chút ít sự thật , mới đầu vào lớp , anh ghét 11 H lắm , hồi ở H2nghe bao nhiêu chuyện rồi vào H1 đã ghét lại càng ghét , ghét Kiên ú bép xép to mồm , ghét chị Thảo béo lúc nào cũng rống lên khi mình đang tập trung , ghét chị Phương được bầu vào trong ban chấp hành đoàn mà hình như chẳng có tài cán gì , nhưng thời gian trôi qua , và sau 1 thời gian chung sống với những con người đáng ghét ấy anh lại cảm thấy rất quý mến ... But em phải cảm thấy hạnh phúc vì topic của em vẫn còn có bọn lớp em vào đọc , bao nhiêu topic lớp khác bị chết hẻo rồi em biết ko?????
 
ặc, tổ trưởng được lắm ;;), uh thì em ko có tài đấy, sao nào :P, ko đựoc thì cũng ko nên ghen tức nhá, tổ trưởng hư lắm, đi nói xẩu tổ viên [-x
---------------------------
chị vừa vote 5 sao cho topic này rồi đấy :D
 
Thật hả Phương , có tài gì thế nói cho tổ trưởng nghe xem có nuốt được không >hehe
 
topic chỉ là chuyện nhỏ thôi! Nhưng thực tế đang diễn ra mới là cái tệ hại nhất!
Mà có khi chỉ có mỗi mình em thấy thế! Em là người xấu nhất của lớp! :((
Chán quá! Em về đi ngủ đây! Sáng thứ 4 :(( Lại phải đến lớp! :(( Hic! :((
Em chào anh Hiếu ạ!
Em chào chị Phương (bô) xinh ạ! :((
 
Back
Bên trên