hóa ơi!!!Where R U?????.............

đi tour đắt lắm em ah
mà đi thế cũng ko tự do lắm vì có một số thứ trung tâm du lịch họ sẽ sắp xếp sẵn mình ko thay đổi được
hay 11H với 10H đi chung đê , lớp anh nhìu người có kinh nghiệm tổ chức mấy vụ này lắm
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Anh thấy ảnh này đẹp, post lại tí :D
Đề nghị cho chị HIếu + em Khuất đi thi Mr + Miss Ams
Nhất ko bàn cãi :D
Mí lị các em muốn xem nhìu ảnh hơn thì vào box lớp anh í từ trang 120 trở đi

RotationofIMG_0041.jpg
[/IMG]

chị gì mặc áo đỏ ơi? cho em làm quen nhé .
 
chết Hưng ghen rồi :)) =))
ko ĐLinh mê chị Hiếu thôi b-) anh Hiếu trông thế :-? chứ tài năng phẩm hạnh đến đâu mà đc hot girl để ý [-x chỉ có chị Hiúe thôi >:)
 
Thôi , thôi đề nghị không câu bài , nói thật là em ghét nhất cái ảnh đấy , cái ảnh ngả còn trông tàm tạm ,
To Kiên Ú : hại đời tôi là đủ rồi sao lại còn hại cả VA nữa , ông thật là ...
 
VA đứng cạnh anh Hiếu là hổng đời hả? :))
ah các anh chị nếu muốn đi cùng bọn em thì cùng đi liên hệ với bọn em được ko ạh?
 
Anh Hiếu có nhận ra em không ?
Cái này bí ẩn đây !:))
Nhưng trông anh đóng giả con gái cũng phông độ lắm !(Đạt hơn hồi cấp 2)
(Em nói có gì không phải anh thứ lỗi !).
Mà lớp Hưng định đi đâu đây ?
Có gì rủ mấy lớp đi cho vui.
Kì kèo chắc chắn được 2 ngày.
Giữa tháng 5 đi là hợp lí đấy !
 
lớp tớ cũng được đi 2 ngày đấy. Òa ra anh Hiếu đã từng ... nữa à :-? thảo nào :D
 
Chẳng biết Anh Quang là đứa nào , thích đi thì cứ đi đâu ai ngăn cản
To Tân : anh chẳng nhớ em là đứa nào , hồi cấp 2 có đóng giả con gái bao h đâu ( trừ mỗi hồi đóng Mị Châu để kiếm điểm văn thực hành ) đừng có mà điêu nhé !
To Hưng : bây h em còn chưa lo xong lại định rủ 2 lớp đi đến đây nhìn nhau đếm muỗi à ?
To Linh : em lại thích đá đểu nhau đấy phỏng ?????
 
ui
chị Hiếu đanh đá thế về sau ế đấy chị ah
ăn nói với các em nhẹ nhàng thui
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
To Tân : anh chẳng nhớ em là đứa nào , hồi cấp 2 có đóng giả con gái bao h đâu ( trừ mỗi hồi đóng Mị Châu để kiếm điểm văn thực hành ) đừng có mà điêu nhé !
Em đã xin lỗi là thất lễ rồi !
Nhưng em biết khá nhiều về anh mặc dù cấp 2 em không học Đống Đa.
(Em xin lỗi câu này:Nhưng từ hồi cấp 2 anh đã được mệnh danh là Hiếu ái rồi còn gì ?).
Nhưng em thấy anh cũng đóng đạt lắm !(Góp phần làm nên thành công chung).
Hôm nay làm Hóa tốt ! Các bạn lớp Hóa thế nào ?(Topic lớp tớ hiện nay đang xịt,sang đây câu bài nhé !)
To Hưng: Đi đâu đây anh ?Có gì 2 lớp đi với nhau được đấy !

----------

Em xin lỗi anh Hiếu nhiều !Em hứa sẽ không tiết lộ quá khứ của anh nữa !:)
 
Nguyễn Tiến Tân đã viết:
Em đã xin lỗi là thất lễ rồi !
Nhưng em biết khá nhiều về anh mặc dù cấp 2 em không học Đống Đa.
(Em xin lỗi câu này:Nhưng từ hồi cấp 2 anh đã được mệnh danh là Hiếu ái rồi còn gì ?).
Nhưng em thấy anh cũng đóng đạt lắm !(Góp phần làm nên thành công chung).
Hôm nay làm Hóa tốt ! Các bạn lớp Hóa thế nào ?(Topic lớp tớ hiện nay đang xịt,sang đây câu bài nhé !)
To Hưng: Đi đâu đây anh ?Có gì 2 lớp đi với nhau được đấy !

----------

Em xin lỗi anh Hiếu nhiều !Em hứa sẽ không tiết lộ quá khứ của anh nữa !:)
Thứ nhất ,em không học Đống Đa thì đừng có nói điều mình không biết ,vì ngay cả những người học cùng với anh còn ko biết anh là người như thế nào thì em đừng có chõ mũi vào việc bình phẩm người khác hay tiết lộ này nọ , anh cho rằng đó không phải là điều hay ho, Anh muốn anh em mình có thế nói chuyện tử tế với nhau chứ không phải theo kiểu bỡn cợt này , em hiếu chứ ?[-x [-x
Thôi , mặt nặng mày nhẹ thế đủ rôi , câu tiếp đi :)) :))
 
Ôi trời box này xôm thế :D
Mọi người đừng tư vấn bậy cho các em nha :
1) Theo anh bít thì hầu như chả có lớp nào đi chơi mà ko thuê tour cả.
2) Thuê tour ko hề đắt chút nào mọi người đừng hiểu nhầm. Các công ty du lịch liên kết chặt chẽ với công ty vận tải, khách sạn .... nên giá tiền đều được giảm, mà lại nhàn hơn nữa. Anh đảm bảo với các em nếu tự liên hệ thì vất vả hơn mà đắt hơn đấy.
3) Mình đi theo tour ko nhất thiết phải đi theo chương trình của công ty mà hoàn toàn có thể tự quyết định chương trình đi chơi theo ý cả lớp.
Vì vậy : nên đi theo tour.
 
Ko phải lúc nào đi tour cũng rẻ hơn , chỉ rẻ hơn khi đi xa , sang nước ngoài , đoàn đông người , có rất nhiều bất cập trong việc đi tour đấy!!!!!!!!!!!!!1
 
chú Hiếu nói đúng đấy sếp ah , năm kia em đi tour Huế-Nha Trang thấy có mỗi ăn chè Huế là ngon còn lại chán chết ( Đấy là em còn có người quen làm trong công ti đấy tư vấn đấy)
nhưng mà nói chung đi tour được cái nhàn chả phải lo tàu xe ăn nghỉ mà còn có người hướng dẫn chỉ chỗ ăn chơi nhảy múa , chỉ có cái nên tìm những chỗ nào yên tâm 1 tí mà có người quen thì càng tốt
 
Bọn em mới là đứa sai X(
Nếu mình đi tour theo kiểu gom khách ( nghĩa là đi cùng người lạ ) thì mới phải kiểm tra kĩ. Còn đây là mình tự lập hẳn 1 tour khoảng 20 người ---> chắc chắn giá mềm hơn được toàn quyền quyết định đi đâu, lúc nào, chương trình ra sao.
Sếp có thâm niên tổ chức đi chơi rồi sếp biết.
Mà thật ra, em cứ về hỏi phụ huynh xem, sếp đảm bảo từ bé đến lớn các em đi chơi với lớp đều đi theo tour, có điều các em ko biết thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-| em cấp 1 đi thăm lăng bác :D hết nước
cấp 2 cả trường đi :D thày hiệu trưởng đích thân lên khảo sát :>

em thắc mắc là anh có kinh ngh tổ chức 8-} em ko có ý bảo anh nói dối. Nhưng cùng lắm năm ngióai lớp anh anh tổ chức :| chứ lớp 9 8-} ban phụ huynh lớp anh :| ngủ hết ạ?
 
xuống hỏi thăm các em lớp 10 tí nào
làm bài thi thế nào các bé?
có em nào triển vọng được học bổng không để còn khao các anh chị nữa^^
 
:(:( tình hình là phụ huynh vẫn chưa quyết --> chưa bít có được đi chơi với lớp hóa không :((:(( ... mà cái lũ mê gái trong lớp thì... 8-}
 
Back
Bên trên