hóa ơi!!!Where R U?????.............

Nguyễn Hương Thảo đã viết:
@Kiên: ông còn kể thiếu chuyện ban PH chẳng có ai đi được với các cháu nên không cho đi nữa.
Nhầm to Thảo béo ạ. Làm gì có chuyện í, bà ko tin cứ về hỏi lại PH. Ban PH có mẹ tôi bố BN và 1 2 bác nữa nhất trí đi cùng các cháu, nhưng các bác phụ huynh khác sợ tai nạn nên ko cho đi. Ngay cả cô Thu ban đầu cũng ủng hộ nhưng đến khi thấy chỉ có 16 bác đồng ý cho con đi chơi thì cô cũng rút.
Mọi người cứ nghe đâu đâu í, rồi bảo ban PH với cô lười cho lớp đi chơi.
Thật ra vụ năm ngoái là do các bác phụ huynh của chính mọi người thôi.
Hình như lại sắp chuyển sang cái chủ đề ko nên chuyển đề nghị nói cái khác gấp :D
 
Sếp cứ nhớ thế nào ý. Bảo Ngọc bảo là bố nó không đi được, mẹ ông cũng không đi được mà. Có mấy đứa còn đem tiền đến đóng rồi đi về đấy thôi.
Chuyện bố mẹ không cho đi thì có ai bảo không có đâu. Với cả bố mẹ tôi không có trong cái "bố mẹ của chính mọi người" đâu nhé.
 
Sao Kiên câu được 2 bài 1 lúc thế này , à mình hiểu ra nguyên lý rồi ,ở 05-08 câu liên tiếp được , ra thế .
To Kiên :cái từ angle nghe quen quen , nghĩa là gì thế ?
Mọi người ai cũng bảo thích đi chơi bời đàn đúm nhưng rồi nhiều khi cho đi có chịu đi đâu ...
Để ý mới thấy sao mấy hôm nay ko có mem nào thuộc 10H lên đây thì phải , toàn để mình câu hộ thôi , ngại quá ...
 
Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
anh chị ơi :D , cho em hỏi cái bài hôm giao lưu anh chị hát tên là gì ạ :x, lúc có chị angle với chị nv chính ý :x :x, cái bài nghe vui vui kiểu giao hưởng :x :x tên là gì ạ :D :D
em cảm ơn :x :x
:))Em gọi nhầm thể loại rồi. Bài đấy mà sao là giao hưởng được :))

Sao sếp tự nhiên thế, bảo em ý đưa USB cứ như là quen thân từ lâu lắm rồi. :)) Lại thêm khoản viết nhầm tên bài hát nữa :)) Tên bài là I won't say I'm in love. Câu đấy nhai đi nhai lại bao nhiêu lần trong bài mà sếp còn nhầm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao đang câu mà lại tự del bài hử chị Hiếu ???
Đầu năm thấy chị rất ít nói ( kiêu vãi ) sau đấy thấy chị nói nhìu lên rồi bi h do cảm giác giả gái trước trường quá phê nên chị rất chi là ba chấm :D
Vừa xinh vừa học giỏi môn Sinh bao nhiêu chàng thik cho vừa hả chị Hiếu ???? :D
 
To Thảo :hình như viết đúng đấy chứ...
To Kiên Ú :Người đi câu bài cũng phải có nhân phẩm và danh dự của người câu , đâu chỉ bằng vài lời đàm tiếu tục tĩu của ngươi mà ta phải nhượng bộ , làm thân trâu ngựa , người đúng là con quái vật mắt xanh ( con-rắn-ú-màu-xanh)hehe
 
Tại chị Hiếu post 2 bài giống nhau nên del đi là đúng rồi.
Đầu năm chị í còn e lệ, bây giờ quen rồi nên thoải mái lém. Sếp đừng cản :)) :D
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
To Thảo :hình như viết đúng đấy chứ...
To Kiên Ú :Người đi câu bài cũng phải có nhân phẩm và danh dự của người câu , đâu chỉ bằng vài lời đàm tiếu tục tĩu của ngươi mà ta phải nhượng bộ , làm thân trâu ngựa , người đúng là con quái vật mắt xanh ( con-rắn-ú-màu-xanh)hehe

Đúng cái giè???? Dám cãi tôi ah :))
Mà nói thực là tôi không hiểu mấy câu ông nói Kiên lắm :)
 
Sao biết là post 2 bài giống nhau đừng có điêu. Bản chất của ta là đứng đắn , lương thiện , ai như các ngươi , thoải mái là mái thế nào , bây h đang chiến dịch vượt PhươngMG nên ko thể làm ngơ được , các ngươi phải hiểu và thông cảm cho ta , tiện thể về 11H câu đi để cho các em ở đây sống với chứ!
 
Nguyễn Hương Thảo đã viết:
Đúng cái giè???? Dám cãi tôi ah :))
Mà nói thực là tôi không hiểu mấy câu ông nói Kiên lắm :)
Kiên cũng ghi là I wont say I in love còn gì , có gì sai đâu:)>- :)>-
Mà việc em kia muốn có bài ấy thì phải đưa USB là đúng rồi , ko muốn bài ấy thì chắc chắn sẽ không đưa đúng không nào ??????????:-/ :-/ :-/ :-/
 
Tôi đọc thấy thế mà. Tôi bảo 2 bài của ông giống nhau y hệt del là đúng, chứ có đụng chạm gì đến "danh dự của một người đi câu" của ông đâu? Đúng là bà già lắm mồm :P
 
sao đang từ em gái , rồi đến chị lại đến bà già lắm mồm thế này ??????Cái đấy không còn là "xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người đi câu ' mà đã trở thành " xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác" .Tội này đang kết án chém...
Mà h này thi xong rồi mà không thấy các em lên phàn nàn đề thi khó nhỉ ????
 
Chiều nay tôi dừng câu ở đây. Không có sếp kiên tung hứng cùng---->chán chẳng biết nói gì :D
Sorry các em lớp 10 vì bọn chị hơi tung hoành ở đây nha :D
 
Thảo ơi , đừng dừng lại ở số 119 vì hình như đấy là số nguyên tố , xấu lắm đấy ,câu nốt 1 bài nữa thôi ,,,
Sorry các em lớp 10 vì bọn anh tung hoành ở đây nhé , anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa , sorry nhiều nha....
 
Chết tôi mất thôi :)) :)) :)) :)) :))
Hai người này câu bài phát rùng cả mình lên. Nhưng rõ ràng xét về độ ngoa ngoắt thì chị Hiếu là vô địch :))
Đề nghị dành đất cho các em lớp 10
Các em ơi chiều nay thi thế nào thía ???? Bọn anh tủ đè gãy cổ :D
 
Trời ơi T______________T xin lỗi em nữa T___________________T đọc xong phát choáng luôn, câu gì mà câu lắm thế :(( trách nhiệm của mod nổi lên :D đợi đêm em lên del bài :D
:(( thi chán quá
bài I won't say I'm in love hay thật :D quá hay ý chứ :D em hâm mộ cực :x
hiz :(( đang tìm lại, em chả thýa đâu cả
@ Hưng: cẩn thận :D tớ vừa update cái diệt virus:(( phát hiện ra 3 con :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) thứ nhất em nhầm angel :)), viết thành góc :-s
với cả hóa ra bài đấy có lyric ạ :D :D, lúc đấy chẳng nghe ra cái j` :D, chỉ nghe đc. nhạc hay hay :x :x

ặc nghe khác lúc biểu diễn quá ạ :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sếp ơi, tiếp tục đê. Có sếp em mới có hứng câu tiếp :D
Anh Hiếu không lên xin em Linh đừng del bài hả? Tưởng ông đang phấn đấu cho bằng Phương cơ mà??
 
nhạc quá yêu ấy chứ :"> mình đầu tiên nghe thành I say I'm in love 8-} lộn 180 độ luôn :">
 
Sao chẳng thấy mấy bài đấy hay gì cả, thấy mỗi nhảy là hay thôi , ngại quá ngại quá ...
(Thành thật và đau lòng khi phải nói là trong tất cả các tiết mục hát ngày hôm đấy khán giả chỉ thích bài hòn đá cô đơn thôi các anh các chị à )
To Thảo : ấy mấy là người phải xin vì câu bài trắng trợn hơn tớ ( nhìn bài người ta dài thế này cơ mà )
 
Back
Bên trên