hóa ơi!!!Where R U?????.............

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Eh ,ko câu bài , đây là box lớp hóa mà ...
À mà hình như giao lưu xon , chỉ em Linh được khen , còn thằng VA bị chê tới tấp có phải ko hả mọi người ?

chết, đọc cái bài em nào lớp 10 viết mới thấy mình nhâm người, hóa ra bạn Hiếu nói em Khuất, còn mình thì đang nói thằng Vũ Anh :D
---------
sếp ơi, sếp chẳng cần phải chấp hết, từ trước em đã bảo các em ấy là, cứ em gái xinh tươi nào vào là sếp ok tất còn gì :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bọn em định đi Mai Châu vào thứ 6&7 tuần thứ 2 tháng 5. Lớp em các bác phụ huynh ko sôi nổi lắm nên bọn em cũng chưa chắc có đi được ko
 
Mai Châu là đi đâu 8-| ( hình như mình đã nói là ko mò vào đây nữa T_____T nhưng thôi :D lỡ mò vào rồi :D)
Chắc ko liên quan đến Lai Châu, mà chắc là liên quan tới sữa bò nhỉ :D
Lớp tớ cũng đi đây :D ;;) bạn Hưng có đi cùng ko? à tiện nói luôn là 26/4 sinh nhật Đỗ Linh đấy b-) đúng hôm thi Lý 8-} thât là 8-}
 
Ơ , hồi trước lớp mình với lớp văn đi tham quan chung , nghe bọn lơp svawn bảo là đi Mai Châu , do bọn nó sợ sông nước... nhưng cuối cùng bọn nó lại ko đi nen kô biết mai châu là chỗ nào có gì hay ho ko , với lại he đi ra biển vẫn sướng hơn...
 
nóng thế này đi Mai Châu chẳng lẽ đi lên núi 8-|
Chỗ nào mát mẻ nhất nhỉ 8-| biển cũng được :D nhưng đắt lắm :"> chắc ở nhà quá :D
 
Ờ . nếu ở nhà chắc em câu thêm được mấy trăm bài trong 4 ngay nghỉ ấy chứ , Linh nhỉ .
À , hôm gì bọn anh xin cô dạy thể dục về chuyện 10' , thế là bị chửi tới tấp ....
 
Cái lũ này mù thông tin quá :D Mai Châu là cái bản dân tộc Thái Trắng trên Hòa Bình í, ờ đấy con gái vãi xinh + vãi trắng :D :D nhưng phải cái đường lên rất bụi + bẩn ( đang làm dở) với lại ko có điện thì phải --> mùa này mát phải biết :D :D
@ Hưng : Lúc đi Sa Pa thì nghỉ hè rùi, bố mẹ em giữ em ở nhà làm gì nữa ????? Đằng nào nếu em có ở nhà thì cũng ăn chơi bạt mạng thôi phải ko nào ?????
 
Ông nói cứ như là ông đi rồi ko bằng ( tìm hiểu thông tin kĩ thế ) Tôi nghĩ là nhiều khi đi nhưng bố mẹ không cho có thể chưa chắc là vì lần đi trước đó , bận học hành hay gì gì đó . Vấn đề nhiều khi lại là chuyện tiền nong hay chuyện gia đình....
 
ôi chuyện Mai Châu lên google search là ra thôi ;;) chỉ thấy anh Kiên mê ;;)
@ anh Hiếu: này [-x sao anh cứ mỉa mai em thế nhỉ :> mod gương mẫu đấy [-x em mà thèm câu bài á xí
ở Hòa Bình à :D a lớp mình cũng định đi Hòa Bình 8-| đừng có bảo đi lên vùng rừng ko mông quạnh ấy :)) thế thì công nhận ở nhà còn sướng hơn
 
@ Hiếu : Đi chơi Sa Pa được trường bao mà hí hí :D. Ghen tị ko ku ????? Chuyện em Hưng tôi cũng có í gì đâu, chỉ là nói thế thôi, có iem í đi thì vui hơn.
@ Linh : nói đểu anh hả ??? Con bé này xong hôm 17/3 là lờ tịt mình đi X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-} lớp lý còn chẳng bít là có được đi đâu ko nữa..
được cái lũ chúng nó chỉ thik đi với lớp nhiều gái, con gái thik đi với nhìu zai một tí tẹo... 8-} thành ra chỉ mún đi với hóa hoặc sinh thôi 8-}
 
Phụ huynh nói chung hiếm khi ủng hộ cho đi chơi xa lắm. Nhưng ko có lý do xác đáng để từ chối thì vẫn phải cho đi thôi. :D
Lớp anh năm ngoái kì cục lắm cơ : ban PH + cô CN thì cho đi chơi Tam Đảo nhưng các bác PH khác thì phản đối kịch liệt vì 1 lý do hết sức là chuối củ : sợ các cháu đi xe đường đèo dốc nguy hiểm, có gì là chết cả nút :D
 
Sắp xuống trang 2 rồi đấy , mọi người câu lên thôi !
@ Kiên: mấy bac phụ huynh nhiều khi lo xo quá , đi đâu mà chẳng nguy hiểm , ở nhà có khi còn nguy hiểm hơn vì biết bao nhiêu là cám dỗ ...
@ Linh : ko câu mà được hơn 3000 bài rồi à ????
 
@Kiên: ông còn kể thiếu chuyện ban PH chẳng có ai đi được với các cháu nên không cho đi nữa.
 
đấy đấy lớp em cũng có cái lí do chuối cả nải đấy đây :(( ối giời ơi :(( chả ai đi 8-} 1 bác thì lo kiếm tiền quá 8-} ( cái chính là thằng con bác ý ki 8-} nghĩ cho bố mẹ quá :(() 1 bác thì :> học tập là trên hết :(( 1 thày chủ nhiệm với câu nói bất hủ 8-} "3 năm đi 1 lần là được rồi" và thành tích quen tới 3,4 người bị mất tích 8-}
em về em van mẹ em dẫn đi thì 8-} do nhà có em bé ( 1 con quỷ sứ nữa chứ :() nên ko thể
[-o< chẳng hiểu có cơ hội ko đây :((
@ anh Kiên: ơ thế vụ của trường là đi Sapa ạ :D ô la la em chưa đi Sapa bao h :"> ( thành phần chậm tiến :D) mát quá :D sung sướng quá
mà em có lờ anh đi đâu X( nói vớ vẩn X( có anh lờ em thì có [-x nhìn anh vênh quá :"> em chả dám lại gần ;;) chứ em thì dám lờ ai bao h đâu :D
@ anh Hiếu: này :-w sao anh cứ nói đểu em mãi thế nhờ [-x em có câu đâu [-x em chỉ nói chuyện với mọi người thôi mà :D mỗi tội em quen nhiều người quá :D nên có nhiều chỗ để nói quá :-" thế thôi, em chả có tội :D
@ Phương: lớp Sinh với lớp Hóa đều nhiều con gái mà 8-| con trai làm gì nhiều
tuy nhiên ko đi với lớp tớ là tốt T_______T
 
Thực ra là nếu bọn em không đi chơi xa được thì cứ tổ chức hội hè ở nhà 1 đứa nào đấy cũng được , kéo đến đấy đập phá cũng vui chứ sao , đâu nhất thiết phải đi xa , mà lớp tin là lớp tự nhiên phải sôi nổi lên chứ , cứ ảm đạm như mấy lớp kia để chết già à ?????
 
cái gì ảm đạm cơ ;;) hơ chả hiểu anh nói cái gì nữa ;;) em vốn tính hiền lành nhút nhát ;;) ưa màu tím của mộng mơ, màu hồng lãng mạn, màu xanh của hòa bình và hy vọng ;;) nên em ko thích đàn đúm đâu [-x em chỉ thích ở nhà ngủ thôi >:P
còn lớp em thì :-? cũng ko rõ là gọi thế nào :D nhưng cũng vui anh ạ ;;) so với em thì hơi hiền lành thôi :"> nhưng nói chung là em :D cũng đâu có đầu gấu gì đâu ;;) nên thấy cũng được
mà tụ tập á 8-| nhà ai cơ chứ :((
:D à hay bạn Hưng lại làm 1 vụ đi chơi giống hôm đi Công viên nước đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh chị ơi :D , cho em hỏi cái bài hôm giao lưu anh chị hát tên là gì ạ :x, lúc có chị angel với chị nv chính ý :x :x, cái bài nghe vui vui kiểu giao hưởng :x :x tên là gì ạ :D :D
em cảm ơn :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài í là I won't say I'm in love trong phim Hercules ( Hẹc Quyn )
Iem thik thì bao h đưa USB đây anh cóp cho
Mí lị Thiên thần là Angel chứ ko phải Angle iem ạ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên