hóa ơi!!!Where R U?????.............

viết tay thì đứa nào chẳng ngại. Với cả vào HAO tao thấy lớp mình spam kinh. Chẳng muốn vào.
ediary thì bọn ko vào HAO cũng sẽ bỏ chút thời gian ra để vào mà đọc để viết.
Lập acc thì chúng mày cứ lập đi tao bảo mấy mod kích hoạt cho.
 
e diary ah?
được được
góp với mod cho mình lập 1 box nhật kí cho cả trường, chỉ post bài chất lượng thôi (cho mình làm mod hị hị)
thử phát xem sao
nâng cao khả năng xử dụng máy tính của các bạn trong lớp luôn.
 
Điên! :-w
Những đứa ko vào HAO lên mạng thì ko viết đc NKL đc à? Mà những đứa đã ko có nik trong HAO thì ngay cả lập acc chúng nó cũng ngại chứ đừng nói là vào post bài. >:p
Tóm lại là tớ phản đối.

Cho tớ xin địa chỉ nhà cô Hà với!
 
thôi! đừng làm e-diary! Mua quyển đi rồi để khu bàn dưới viết cho! thế mới hấp dẫn chứ! :D
Ngồi từ dưới nhìn lên bắt được vô số cảnh nhạy cảm như QH liếc nhìn Bùi một cách trìu mến như thế nào! :D hay abc abc abc ....
 
:)) :))
Thực sự như thế này:
@Bò: nó chẳng phải là cái gì to tát mà phải phản đối cả. Có phải đưa nghi luận APEC đâu mà phản đối với đồng tình.
@All: gì gì cũng vậy, chúng ta cũng nên có 1 cái diary cho lớp không cần biết là trên internet hay trên giấy. Quan trọng là các bạn có chịu viết và chịu giữ không? Nếu viết trên giấy thì truyền tay rất khó giữ sạch, dễ rách. Mà đâu phải ai cũng viết. Mà các bạn cũng biết đấy, nếu chỉ 1 nhóm viết thì sẽ nhiều người bảo không công bằng, mà rồi cả lớp cũng không đọc được. Cùng lắm là những bạn viết thì được đọc.
Trong khi trên HAO: ai cũng viết được, viết thứ mình thích, lại có thể giữ lâu.
Thực tế những topic hay đều là các diary. Việc này chẳng có gì to tát cả. Và ngay cả topic lớp mình sinh ra cũng là để như vậy. Nhưng lớp mình chưa tận dụng triệt để HAO. chat chit là nhiều.
Còn ai viết? ai xem? cứ có người viết, rồi mọi người sẽ tự khắc viết theo thôi, cũng như đồng phục, không hô hào thành 1 nhóm làm thì sao có thể tổ chức hay đi tham quan, lúc đầu có tớ, Linh, Trang, Chi, Mai, QH... là máu rồi thì cả lớp vẫn đi vui vẻ thôi. Còn ai xem? Các bạn thấy HAO vui sẽ tự lên. Nó cũng là sự kích thích mọi người tham gia hoạt động tập thể.
@ Trang: thử hỏi lớp mấy rồi, học trường nào, môi trường nào mà lại không biết dùng mạng. Cũng nên khuyến khích các bạn dùng chứ.
Còn lớp ngoài xem. Kệ họ. Hãy cho thấy H1 0508 vui thể nào. \:d/ :x :x :x :x :x
-------------

@ pác Hưng: diary cho trường nếu là ý tưởng hay thì sớm đã có diary rồi. Rất khó để kiểm soát. Vả lại hoạt động của trường thường không đồng nhất, mà theo từng lớp với style khác nhau :D.
 
oh hay hôm nào lấy tiền mua 1 quyển NKL ( bằng giấy nhá) rồi viết nhỉ8->
cái đấy viết hay mà<:p <:p <:p <:p
mà viết trong h học lúc mà cảm xúc dồi dào nó hay hơn là chờ về đến nhà ngủ trưa, ăn cơm, đi học thêm, học bài v.v...8-} rồi mới viết
mà cái đấy ngay cả những bạn ít tiếp xúc với mạng cũng tham gia đc chứ:-?
bây h mà làm e-diary thì có khi chỉ có vài ng` viết thôi
bọn lớp mình bảo lên HAO post 1 bài viết lăng nhăng gì đấy thôi cũng khó rồi ko nói j đến là còn phải viết dài ngoằng ngoẵng tường thuật lại cái này cái kia nữa
diary giấy còn chưa chắc ai cũng viết huống chi là e-diary
còn nếu Hiếu cứ thiết tha thì cùng 1 lúc có thể làm cả 2 cái, 1 cái giấy 1 cái trên HAO này;;)
 
tớ nghĩ làm trên sổ hay hơn nhưng tốt nhất là làm 2 cái lun
còn thía nào thì tùy các bạn quyết định :D <:p

:)) :))
Thực sự như thế này:
@Bò: nó chẳng phải là cái gì to tát mà phải phản đối cả. Có phải đưa nghi luận APEC đâu mà phản đối với đồng tình.
.
cậu nói thế chả khác j bảo mọi người ko đc có ý kiến àX(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh! Nếu mọi người không thích lên mạng thì viết giấy cũng hay. Tớ chỉ sợ mình giữ không tốt thôi. Giấy thì khi đọc lại thấy :x :x hơn.
Nếu viết sổ thì viết mỗi người 1 lượt hay để 1 nhóm viết?
@ Lan: :D tớ không có ý bọn ấy không đưa ý kiến đâu? Nhưng phản đối hay đồng tình thì cũng phải cân nhắc, và có lý lẽ chứ? sao cứ lên để emocons mạnh mẽ thế được? nói chưa thông đã gạt đi thì đâu có ra vấn đề? lại khiến người đưa ra cảm thấy tự ái, ý kiến của mình không hay. ( hehe không phải tớ đâu, VD thôi \:d/ ).
 
Ô hay thế ấy đọc bài có kĩ ko thế? Tớ đưa ra đủ lý lẽ thế rồi còn j`. X(
Ấy bảo là nói chưa thông thế còn vấn đề gì nói nốt đi. Ko sau này lại kêu tớ nhảy vào họng ấy, rồi thì tự ái abcxyz...:-l
 
đêm khó ngủ cho tớ bon chen với :D

tớ thấy làm sổ hay hơn, vì viết trên giấy thì nét chữ ng` này khác ng` khác, rồi vẽ vời linh tinh vào cho đẹp hơn. mà viết trên net lúc chán lại del đi, sửa sửa thêm thắt, mệt lắm :D

giới thiệu luôn bìa nhật kí lớp tớ :D
89ssum1.jpg
 
@Bò: phản đối có cần phải mạnh mẽ thế không, con? giờ con đưa ra 1 ý kiến, người khác phản đối ngay con có thích không? bố thì bình thường vì cũng quen nhưng người khác thì chưa chắc.
@ LLinh: :x :X :X :x :x :x lắm í. Thanks nhiều. :x tớ cũng thích sổ hơn vì khi đọc thấy cảm xúc hơn nhưng sổ làm lưu bút thì hay nhưng diary thì hơn khó.
 
@ bố: tại con thấy nhiều ng` tán thành ý kiến đó quá nên nghĩ là nếu k phản đối mạnh mẽ thì sẽ chả đi đến đâu cả. :))
Thôi con xin lỗi bố. :)
Vậy làm NKL giấy nhé. :p Thế lớp mình thik quyển ng` ta trang trí sẵn cho mình hay là mua giấy trắng <loại này bìa cũng rất đẹp :x> về tự trang trí như của bạn Lê Linh? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ pác : NK giấy thì ok. Nhưng cái khó là bảo quản. Tôi cũng đang nghĩ. Chat với thùng nước gạo cả tối về NK. Nhưng chưa ra vấn đề. Sẽ thử xem xét cả 2 cái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
viết thì viết đen hết cả ra đi lại còn
vào topic lớp màcũng ko đc đùa nữa ah
thik thì nghiêm túc vậy
e diary có cái hay là đi đâu cũng xem đc, đi đâu cũng viết đc chứ ko như quyển diary, ai cầm mới xem & viết đc, nhưng diary giấy có cái đặc sắc riêng của nó, màu mè trang trí và nét chữ.
Nói chung mọi ng cứ viết diary giấy, rồi phân công nhau viết lại lên e diary, thế là hay nhất

ý kiến nào cũng có cái hay của nó, đừng chỉ nhìn 1 phía chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bảo rồi làm 2 cái cùng 1 lúc sẽ bị loãng mà:-<
chính ra làm cái kiểu thay nhau viết lại lên e-diary đc đấy (đỡ tốn công ve vãn anh hàng photo Hiếu ạ:D )
mà như thế coi như cùng 1 lúc mình có 2 bản :-?
đứa nào làm mất sổ bắt nộp tiền hoặc chép lại hết ;))
choa chít luôn ai bảo ko có ý thức giữ gìn8-X:
mà cái này gọi là nhật ký lớp chứ sao lại lưu bút8-}
mình kể lại các sự việc xảy ra hàng ngày cơ mà8-} 8-} 8-}
 
loãng cái j? cứ viết giấy như bt, rồi chép lại lên e diary
đi đâu cũng đọc đc
nhỡ đâu sau này PChi thủ luôn quyển nhật kí lớp thì ai mà đọc đc nữa?
 
acx acx .... điên! :D
viết giấy đi nhé! Bảo quản thì quan trọng gì! Chuyện đơn giản mà! Đứa nào làm mất cho nó DSBA vài lượt là ổn í mà, ngoan hết! Cùng lắm là mất .... 2,3 lần! :D Còn giấy ko bảo quản được thì ... chẹp chẹp ... Hiếu sợ nó bị phân rã hạt nhân à, chu kì bán rã của giấy là bao nhiêu í nhỉ??! Hay là sợ bị oxi hóa??? :D :D :D ( Chắc PChi cũng ko thủ đâu :D )
Còn vấn đề ai viết thì đứa dek nào viết mà chả được, cứ để đấy đi, đứa nào đang ngồi học muốn giở ra viết thì tự ra lấy mà viết hoặc thích thì đem về tự viết .... Chỉ cân đưa cho 1 đứa nào có trách nhiệm 1 tí quản lí chính là được, ai mag về thì báo cáo nó ..... tao đề xuất ban Hải Anh "trùm" với tinh thần trách nhiệm cao chót vót :D Bọn mài chưa đọc truyện của Minh Nhật à! Chả biết học tập người đi trước gì cả! Và nếu muốn có trên HAO thì thiếu gì cách, bảo ai đó type lại này, máy scan sinh ra để làm gì nhỉ?????? Wá đơn giản.
thế nhé! viết giấy nhé! ko í kiến j nữa nhé!
 
Mẹ kiếp chưa viết đã cãi nhau như mổ bò ( ko phải bạn Trang nhe :D)
Cứ nghĩ cak viết đi đã chứ nhỉ
Hay cứ viết kiểu THE TRUTH của bọn Ams năm ngoái cho nó hấp dẫn :>
Nếu thấy ý này hay thì để bạn Ah Sơn làm chủ biên cho :">

AVATAR ĐẸP HÔNG :D
 
Back
Bên trên