hóa ơi!!!Where R U?????.............

ôi Linh ơi, mày ko biết chứ truyện hay lắm\:d/
mà ko sến đâu, rất là hay, hài hài, trả thù abcxyz...8->
tự dưng mày tìm cho 1 đống ảnh sướng quá đỡ phải tìm<:p
 
Mọi người ơi, kế hoạch đi sẽ là như thế này này.
Chiều nay lớp mình (thứ 6 ^^) sẽ đi thăm các thầy cô (bởi vì từ thứ 7 đến thứ 2 các thầy cô đều đi tham quan cả hay sao ấy.)
Sẽ đi thăm cô Hà, cô Duyên này, cả thầy Lý, thầy Minh nữa....
Mọi người tập trung ở nhà Quang Hưng, lúc 5h chiều nhé. Bởi vì là đường đến nhà các thầy cô khá là rắc rối, cho nên chúng mình sẽ đi cùng với mấy bác trong bạn phụ huynh để dẫn đường (có mẹ Chi, mẹ Hưng, mẹ tớ nữa thì phải :D )

Đúng 5h mọi người tự đến nhé ^^ đến muộn là ko biết đường đến nhà thầy cô đâu :D

Tớ sẽ gọi cho lớp trưởng để thông báo thêm cho mấy bạn ko lên HAO nữa. ^^
 
Các bạn ơi!
Do 1 số xơ xuất nên chúng ta sẽ thay đổi giờ đi thăm các thầy cô thành 8h15 tại cổng trường và sẽ đến cô Hà trước. :D :D
Và cũng không đi cùng các bậc phụ huynh.
Best.
 
8h15 tối nay này
tập trung ở cổng trg`
chỉ đi mỗi nhà cô hà thôi bởi vì nhà mấy thầy cô còn lại xa lắm
 
chẹp đành thế vậy nhỉ :D
Lúc đầu tớ nghĩ là mọi người định đi cả cho nên mới đề nghị lúc 5h đi cùng phụ huynh thế chứ (có ng` dẫn đi mờ)
Thôi đi kiểu này cũng ổn :D cô Hà bị ốm hay sao ấy >_<

Tối nay tao cũng có đi được quái đâu :((
 
ơ hôm nay đến cái đoạn Lê La Thành mọi ng` đi đâu hết đấy?
tớ vs Trang vs Hiếu kaka đuổi thế nào cũng ko kịp
chả thấy ai hết cả
 
hehe! everyone! Tớ nghĩ là lớp chúng mình cũng chưa có nhật kí. Mà chắc là ai cũng ngạy viết tay. Thế nên từ giờ chúng ta sẽ tự lập 1 e-diary cho mình trên HAO nhé. Sẽ viết về các sự kiện nổi bật trong lớp. Vừa để tránh tình trạng ít 'Chemistrians' của H1 0508 vào HAO và xì pam :D.
Và sau buổi đi đến cô Hà thì thùng nước gạo ( chuồng) sẽ mở đầu. hehe!
Và ai cũng có thể viết.
Hay bỏ chút thời gian cho chính lớp mình. Sau xa rồi còn có cái đọc chứ. :D :x
:x :x :x :x :x :x :x
 
mọi người ơi! Đến nhà cô Hà để quên cái cặp ở đấy roài! :(( làm cả tối k học hành gì được hết!
 
hehe! everyone! Tớ nghĩ là lớp chúng mình cũng chưa có nhật kí. Mà chắc là ai cũng ngạy viết tay. Thế nên từ giờ chúng ta sẽ tự lập 1 e-diary cho mình trên HAO nhé. Sẽ viết về các sự kiện nổi bật trong lớp. Vừa để tránh tình trạng ít 'Chemistrians' của H1 0508 vào HAO và xì pam :D.
Và sau buổi đi đến cô Hà thì thùng nước gạo ( chuồng) sẽ mở đầu. hehe!
Và ai cũng có thể viết.
Hay bỏ chút thời gian cho chính lớp mình. Sau xa rồi còn có cái đọc chứ. :D :x
:x :x :x :x :x :x :x
Đâu??? e-diary đâu??? kick vào đâu? post luôn vào đây á?
 
hehe! everyone! Tớ nghĩ là lớp chúng mình cũng chưa có nhật kí. Mà chắc là ai cũng ngạy viết tay. Thế nên từ giờ chúng ta sẽ tự lập 1 e-diary cho mình trên HAO nhé. Sẽ viết về các sự kiện nổi bật trong lớp. Vừa để tránh tình trạng ít 'Chemistrians' của H1 0508 vào HAO và xì pam :D.
Và sau buổi đi đến cô Hà thì thùng nước gạo ( chuồng) sẽ mở đầu. hehe!
Và ai cũng có thể viết.
Hay bỏ chút thời gian cho chính lớp mình. Sau xa rồi còn có cái đọc chứ. :D :x
:x :x :x :x :x :x :x

nhật kí lớp mình đâu để đâu rùi mún đọc quá:eek:
hôm qua có những ai ddi thía:D tớ đi học về muộn quá ko đi đc
 
kìa Phương Chi, các bạn đang đợi mày. Nhanh lên, tao không muốn spam kiểu này nữa. :D :D
Cứ viết đê.
 
E - diary là cái gì? :-&
Làm nhật kí lớp bình thường thôi, ko làm onl đâu. Nếu ko những đứa ko lên mạng bao h thì làm sao viết? *-:) Nếu các bạn đồng ý thì chiều mai tớ với chị Chi đi mua sổ NKL luôn <nhé chị Chi nhé :D>.
híhí

Mà hôm nay có đi thăm các thầy cô khác ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao có làm j đâu
tại nó bắt tao viết bài đầu tiên trong cái E-diary đấy còn j
ôi chả biết viết kiểu j cả
chả nhẽ cứ gạch đầu dòng từ mấy h đến mấy h làm j à
 
Back
Bên trên