hóa ơi!!!Where R U?????.............

Trời sao gia sư ở đâu vậy ạ? Cho em hỏi hơi ngớ ngẩn: BigC ở đâu ạ? Cả đời em chưa bước chân vào siêu thị hay đi mua sắm nên không rõ!
Hay là bọn mày tổ chức đi. Dừng lệ thuộc vào Linh. Nó cũng đang bá mộng với Mr.Manh. Còn QH thì đang ôm bài cô Hà. Nếu không thì gọi điện con Trang hay thằng Hải buôn với thằng Hưng là được ấy mà có gì đâu, Cứ tổ chức đi nhưng mà theo tao để tuần sau đi. Tuần này nhiệt độ cao rất hại cho làn da thằng Hưng, con Linh với mấy đứa sẽ không đi đâu. Bọn mày cứ định ngày đi. Cứ tập trung cổng trường rồi cả hội đi ăn cho mát đã rồi đi trượt patin< lúc đấy chưa nắng thì không mệt. Sau đó đi ăn kem, uống nước, ăn chè... Rồi tiếp theo đi xem phim. Xem phim rồi thì cả lũ kéo nhau sang nhà đứa nào đấy< nếu đình đi thâu cả chiều> phá phách 1 hồi cho sạch tủ lạnh nhà nó. Nghỉ ngơi rồi chiều đi bơi. Thế là có một ngày thú vị rồi.
Tao nghĩ là bọn mày cứ định ngày nào mát mát 1 tí< nhưng trước 23 để cho ku Cường đi với> Nếu Quỳnh Anh không định đi chơi thì tao sẽ đi với lớp mình. Khỏi lo, bọn mày cứ định ngày đi, Bọn lớp mình hè đứa nào cũng rồi ở nhà chán chết chắc chắn sẽ đi nhiều. Tao nghĩ tuần sau là hay nhất. Tuần sau nữa thì nhiều người đi nghỉ mát. Tuần nữa nữa thì hết hè rồi. Tuần này thì nắng vỡ đầu, ảnh hưởng đến làn da các bạn.
Còn QH với cái L thì kệ. Bọn nó chăm bỏ xừ. Suốt ngày SAT với cả hóa cô Hà. Bó tay toàn tập.
Thế nhé! Chúc mọi người thành công!
 
Siêu thị Big C , đi đường Hòa Lạc , cái siêu thị 2 tầng to tướng mà ko nhìn thấy kể hơi phí .
@ Phương : cái đấy gọi là đi làm thêm hả em ?
Gia sư gì mà ăn lắm thế ko biết , gần 300K , chịu thật .
@ Hải Anh : cứ để nó tự nhiên em ạ .
Thôi , như thế có lẽ là đc rồi , chuyện đi chơi của các em như vậy là đã tìm ra giải pháp rồi đúng ko ?
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Bó tay e Hiếu :)) :)) :))
Big C mà còn ko bít :)) :))
Trời đã bảo em chưa từng vào siêu thị mà. Cuộc đời lang thang phiêu bạt miếng ăn cũng không có không biết sẽ đi đâu về đâu.:(( :(( :))

----------

ID của các anh là gì! add nick em nhé: maxevans05
 
ID ?????? Nói nik đi cho nó dễ hỉu.
BigC ở chỗ Trung Hòa Nhân Chính. Đừng nói với anh là chỗ Trung Hòa Nhân Chính chú cũng ko bít nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng bù với mình
Vào ít nhất là hơn 10 cái , lần nào cũng rút ra những nhận xét đánh giá mang tính kinh nghiệm sống còn .
Em đi đường Láng , từ phía Ngã Tư Sở đi lên
Đến cái ngã tư thứ 2 , to uỳnh , Rẽ sang bên cầu đi Hòa Lạc
Đi thêm tầm 300m nữa sẽ thấy 1 cái trung tâm mua sắm to uỳnh
Mang biểu tượng Big C ,
Rẽ phải , đi sâu vào trong , gửi xe trong nhà , lưu ý khi gửi phải xuống xe, chờ đợi người ta ghi đặc điểm xe , đính 1 tờ vé vào xe của mình , tờ kia mình cầm ,
Chú ý là người ta ko nhận giữ xe ko có biển số đâu đấy !
 
Dì Híu đúng là SG ( ko phải Singapore đâu nhe :)) ) Đố ai đoán được SG là j đấy :)) :)) :))
Dạo này giời nắng quá ngại ra đường ---> chả chơi bời j ....
 
Ko chơi bời là tụt hậu đấy !

Thế cuối cùng SG là gì ?

Nói cứ mập mờ chẳng hiểu kí rì !
 
Tụt hậu sao = dì Híu :))
Đến Brokeback mountain còn ko bít :))
 
big C là cái siêu thị đồ dỏm nhất mà em đã từng thấy ( ngoại trừ những gian hàng riêng của các hãng), nói chung đi BigC chỉ để mua bánh mì :D, em đi đấy có đúng 1 lần, còn lại tòan đi metro
 
Trời ạ

Thiên đường mua sắm của người ta mà chê ỏng chê eo thế à

M đã đi hết cả tầng 2 chưa , đã lật từng món hàng lên xem chưa ?

@ Kiên : thế đấy , thế hỏi cháu Kiên các bác sĩ xác định bệnh di truyền ở bệnh nhân của mình thường bằng phương pháp nào ?????????????
 
Cháu chả hỉu dì Híu nói j ???????
BigC cháu thấy cũng được, bt. Metro thì xếp hàng trả tiền mốc meo cả người. Nhg mà ở Metro bán đồ ăn ngon, cháu thik cái món gà quay Tứ Xuyên :D
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Trời ạ

Thiên đường mua sắm của người ta mà chê ỏng chê eo thế à

M đã đi hết cả tầng 2 chưa , đã lật từng món hàng lên xem chưa ?

@ Kiên : thế đấy , thế hỏi cháu Kiên các bác sĩ xác định bệnh di truyền ở bệnh nhân của mình thường bằng phương pháp nào ?????????????

hix, tầng 2 mới là cái tầng đồ dởm, tầng 1 ít ra còn có mấy cái hãng to to đồ còn được, tầng 2 tòan đồ xấu + tàu :p
 
Chán em lắm Phương ạ !
Đúng là chẳng hiểu gì về điện
Stop bàn về siêu thị ở đây
Nhân tiện chưa vào Metro bao h
Nghe bảo là toàn bán buôn thôi
Thấy rẻ thì mua chứ cũng chẳng có gì ?????????????
 
đúng ko bàn về quần áo ở big C nữa, ko 1 lúc nữa là em thấy tổ trưởng chả có mắt thẩm mĩ thì chết :D
Metro nhiều thứ hay mà :D
 
Bây h mới lên được HAO
Chơi hơi bị được, được lắm, làm như thế sau lưng mình
Thôi đằng nào chuyện đã qua rồi ko thèm giải thik nữa
 
bạn Hưng ơi :( :( :( :(( tớ xin lỗi mà! Đừng giận nhé, tớ chỉ đùa thôi :( Hưng ơi đừng khóc!

<thực ra thì có biết lỗi đâu>
 
Uh! Qh lên rồi! thì tổ chức sinh nhật đi! Nếu không tổ chức sinh nhật thì cũng tổ chức sinh nhật cho mọi người đi chư!
 
@ Hiếu: được rồi, cái đấy thì không quên đâu
 
Back
Bên trên