hóa ơi!!!Where R U?????.............

Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
Còn lâu đi! hôm thứ 7 em vừa lượn qua Lò Sũ và Vincom xong, giá cả bình thường ............................................. mà mua đồ đúng giá chứng tỏ ... đẳng cấp ... :D :p

:D, chắc là đầu hè nên nó chưa sale, nhưng bt năm nào chả sale, em cần gấp thì cứ mua, ko thì cứ từ từ, đằng nào hè đi tông cho mát ( phải cái đen chân)
Nghe chị Phương nói thế em đi mua Levi's đây, hix, ko bít các chú bảo vệ thân yêu và Mrs Hoa ( đúng tên Mrs Hiệu phó không nhỉ ) có cho mình diện quả hoành tráng hiệu vào trường không nhỉ???????
trừong mình 1 đống hòanh tráng hiệu, chả phải lo :))
levis thấy năm nay có mấy kiễu dễ thương ;;)
sắp đi Thái rồi, sang bên đấy xem có gì đẹp ko, ko thì lại về VN mua giầy vậy :x

@, ai cho tổ trưởng dùng cái ava mèo béo của em [-x, xâm phạm bản quyền [-x, thay đi
 
Quang đã viết:
Câu phát!
Chị Phương ui, chị biết mua đồ vẽ grafity ở đâu không????? í em là bút sơn với sơn xịt í! Trả lời vào box của bọn em nhé.
sang bên này câu cho lên bài chứ chờ mãi bên kia chẳng ai chịu post, chẳng biết anh Long Quân đang làm gì ở bên đấy nữa
__________________

ah, chị thì ko biết, nhưng boss của chị thì biết, tại ông y' là ngừoi vẽ mà, em có cần thì chị hỏi giúp cho. nhắn qua ym nhé
 
Đi chơi chứ có phải đi đánh trận đâu mà phải bàn bạc kĩ lưỡng thế này. :))
Cứ hẹn nhau 1 ngày đẹp trời nào đó (trừ 2 ngày 9 và 15/6 ra ạ :p) đến trước cổng trường Ams rồi sau đó kéo nhau đi đâu đấy (patin, phim, ăn, bơi thuyền, karaoke, ...). Thế nào chả được! Bàn nhiều mất cả hứng! [-x

Lớp trưởng (or bí thư) lên cho ngày giờ quyết định luôn đi! :D Ko bàn bạc nhiều nữa đâu. Mệt lắm (mà có đi đến đâu đâu).
 
Anh chị ơi! có ai đi làm thêm chưa ạ? Cho em hỏi với!
Việc đi chơi phải hỏi QH chứ! Máy nhà nó không vào được HAO nhưng vẫn chat được. Chắc Linh nó ngại mấy lần trước tổ chức ra các cậu có đi đâu. Mọi người gọi QH ấy!
___________________________________
Mình không đi được! cả lớp chơi vui!!!
 
Hưng nó đi Sapa đến nơi rồi :| tổ chức kiểu gì
Thằng Quang ăn gì mà điệu thế :| mới có T.Phương nên thế hả ;;) :))
 
QH không đăng kí đi Sapa. Con Linh cũng thế. Cả tao cũng thế nốt. Nói tóm lại là không ai lớp mình đi Sapa. Bảo QH, hồi đi tham quan với lớp mình nó bảo tổ chức sinh nhật còn gì. Chứ con Linh không chịu tổ chức đâu, Tao thì không đi rồi.
________________________
Thế các anh xin việc kiểu gì ạ? Ở đâu. Việc gì? Mong không phải lao nhà rửa bát nấu cơm< nhàm quá rồi>
 
1)Lớp anh cũng ko ai đi Sapa. 2 lớp hợp nhau thế nhỉ :D
2)Sao bí thở mí lị lớp chửa ko tổ chức sn ??? Ki thế. Năm nào anh cũng tổ chức sn, mời cả lớp đi chơi vui cực :D
3)Cho những đứa thik chơi converse hoặc Lewi's : giày đắt lắm đấy, giá bt dao động từ khoảng 500K đến 900K, cá biệt có đôi lên đến xiền tr, còn ai thik đi chơi kết hợp mua đồ sale ko :)) :)) :)) :))
4) Giày Lewi's mẫu mã ko phong phú bằng giày converse đâu, hum trước vừa đi chọn xong :D
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
Thế các anh xin việc kiểu gì ạ? Ở đâu. Việc gì? Mong không phải lao nhà rửa bát nấu cơm< nhàm quá rồi>
nhờ các mối quan hệ quen bít + ra đường nhìn tứ phía xem có chỗ nào thông báo tuyển nhân viên + cái mặt cười tươi sẵn sàng làm bất kì việc gì và chấp nhận xin xỏ lèo nhèo để được nhận vào làm vì mình là học sinh , ko có lí do hợp lí + cái mặt có vẻ rất mong muốn đi làm thì người ta sẽ ko nhận ( mà nói là làm được mọi việc thoai chứ nếu anh chị nào đã nhận mình vào làm thì cũng ko bắt rửa bát đâu , còn quét nhà và dọn bàn là chuyện chắc chắn phải làm dù làm ở đâu .
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
1)Lớp anh cũng ko ai đi Sapa. 2 lớp hợp nhau thế nhỉ :D
2)Sao bí thở mí lị lớp chửa ko tổ chức sn ??? Ki thế. Năm nào anh cũng tổ chức sn, mời cả lớp đi chơi vui cực :D
3)Cho những đứa thik chơi converse hoặc Lewi's : giày đắt lắm đấy, giá bt dao động từ khoảng 500K đến 900K, cá biệt có đôi lên đến xiền tr, còn ai thik đi chơi kết hợp mua đồ sale ko :)) :)) :)) :))
4) Giày Lewi's mẫu mã ko phong phú bằng giày converse đâu, hum trước vừa đi chọn xong :D

:D
giầy da thì tiền triệu, giầy vải thì như sếp nói, thế nên em chỉ có giầy vải thôi :D
levi's em thấy có mấy kiểu đẹp mà, kiểu rách tua tủa ấy, hôm trước sếp đi chọn ở đâu đấy ?!
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
________________________
Thế các anh xin việc kiểu gì ạ? Ở đâu. Việc gì? Mong không phải lao nhà rửa bát nấu cơm< nhàm quá rồi>

chỉ có gia sư là sướng thôi em ơi, điều kiện là em phải học giỏi :D
còn làm thì nhàn hạ, ngồi giảng, lương thì tốt :))
còn lau nhà rửa bát nếu em muốn thì thoải thuận với bố me, rồi bố mẹ trả lương cho :)), đảm bảo tốt hơn nhiều so với em đi làm ở ngòai
 
làm thế ko thik lắm Phương ah
ngồi ăn lương của của bố mẹ ko sướng bằng ngồi ăn lương thiên hạ
lớp 10 chắc các em ý chưa đủ tự tin để đi dạy
còn đi làm thì có nhìu chỗ lắm
năm ngoái anh đi phát tờ rơi được 120k/ngày
sau đấy định đi phục vụ ở 1 quán mỳ Ý nữa nhưng đáng tiếc trình tiếng anh ko đủ nên thôi
ko thì kiếm quán internet nào mà trông hoặc đi bán hàng như Phương sư muội của anh cũng uki
 
đi làm thêm em mới biết: ở các bể bơi nó tuyển người bán vé đấy 1h được 40k
tuy nhiên với đk phải biết bơi
Quang moi mua Converse ah sành điệu thế...mình nghèo quá không có tiền mua có ai biết chỗ nào bán Tông sale đẹp không?
 
uầy 1h 40k cơ ah , ở chỗ nào đấy em , anh bơi tạm ổn đi làm đấy ko bít 1 tháng có được mấy tr ko
ah anh còn có thêm kinh nghiệm cứu người chết đuối nữa
 
Cho em này out đi ,

Nói chung là mấy công việc kiểu đau khổ , hy sinh nhiều , tiếp xúc nhiều với thiên nhiên tươi đẹp thì đc lương cao

Nhưng nếu ai có làm gì thì làm ngay trong tháng 6 này đi , tháng 7 mình bận tít mù rồi còn gì .

@ Kiên , Phương : hay đấy , hôm nào đi chơi ( đến nhà PM chẳng hạn ) rồi mình đi mua giầy sale luôn , có 2 chuyên gia soi đồ ở đây rồi thì lo gì nhở !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Cho em này out đi ,

Nói chung là mấy công việc kiểu đau khổ , hy sinh nhiều , tiếp xúc nhiều với thiên nhiên tươi đẹp thì đc lương cao
mấy công việc mày nói là công việc gì hả Híu , giới thiệu cho các em ý đi
ông bít việc gì gần với thiên nhiên mà lương cao thía
nói như đúng rồi
cái công việc kiểu anh Híu nói thì anh đây đã làm rồi các em ah
năm ngoái đi phát tờ rơi 10h/ngày mới được 120k
 
Như thế ko phải là lương cao huh em ?

Tao cũng định lấy cái VD của mày đấy Quân ạ .

Mấy công việc đó là

Đi phát tờ rơi ,. nhân viên quét dọn , quảng cáo đứng đường / đi xe đạp /mặc quần áo nhân vật truyện tranh hoạt hình , cứu hộ ...vvv....

Đùa tí !
 
120k/10h mà gọi là cao
mà đấy còn chưa trừ khoản tiền uống nước do phải đi bộ mấy cây để xin cho đủ chữ kí của 80 thằng mà mình ko bít là thằng nào
 
mấy người này chẳng nghĩ đến tương lai gì cả!!! chẹp chẹp ...... Như em này, ngồi tu bài lớp 11+12 ở nhà, nhìn con ngoan pama kiểu gì chả ... phát ... lương .........
Làm thêm á, ngồi mòn mặt ra cả hè xong mua 1 phát Levi's là đi tong luôn nhé!
Tiện nói luôn hôm trc Levi's có áo trắng có hoa, 800k, đẹp khủng khiếp luôn, ai có nhã hứng thì mua đi cho em ... ngắm :D :p

----------

phạm ngọc hải anh đã viết:
Thằng Quang ăn gì mà điệu thế :| mới có T.Phương nên thế hả ;;) :))

đâu có! oan! đang sống 1 cuộc sống rất là freestyle! tại hôm trc bọn mày chê tao mặc già nên thay đổi phong cách 1 tí cho đẹp thôi ... :D
 
Back
Bên trên