Hình như quá khứ trở lại...

Nguyễn Thụy Anh
(Thụy Anh 88-91)

New Member
Gửi anh Phạm Xuân Trường (Hóa 1, khóa 86-89)
Em học dưới các anh chị một khóa. Hôm nay tình cờ vào đọc bài "Nếu quá khứ trở lại..." của anh. Cảm động quá. Và hình như quá khứ đã trở lại thật rồi! Tên các thày cô đã đành, tên các anh chị mà anh nhắc đến nhiều người bọn em cũng biết và vẫn nhớ. Muốn khóc quá!
 
Nguyen Thuy Anh đã viết:
Gửi anh Phạm Xuân Trường (Hóa 1, khóa 86-89)
Em học dưới các anh chị một khóa. Hôm nay tình cờ vào đọc bài "Nếu quá khứ trở lại..." của anh. Cảm động quá. Và hình như quá khứ đã trở lại thật rồi! Tên các thày cô đã đành, tên các anh chị mà anh nhắc đến nhiều người bọn em cũng biết và vẫn nhớ. Muốn khóc quá!
Hic, anh cũng đọc bài của Trường rồi, nhớ ngày xưa thật đấy.
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Hic, anh cũng đọc bài của Trường rồi, nhớ ngày xưa thật đấy.


Hi hi, hồi ấy em nhớ lớp các anh đã được ra mắt các em be' lớp 10 là bọn em đây một cách đầy tính tập thể - cả lớp được cô Hồng Nga ...tuyên dương vì đốt pháo trong trường đúng không ạ? Hay là em nhớ nhầm nhỉ :))
 
Nguyen Thuy Anh đã viết:
Hi hi, hồi ấy em nhớ lớp các anh đã được ra mắt các em be' lớp 10 là bọn em đây một cách đầy tính tập thể - cả lớp được cô Hồng Nga ...tuyên dương vì đốt pháo trong trường đúng không ạ? Hay là em nhớ nhầm nhỉ :))
ừ đúng là lớp anh đấy. Cô Nga hôm trước dọa hạ hạnh kiểm cả lớp mãi mới có 4 đứa nhận đốt pháo, nhưng cô 0 nói trước mà lại định dằn mặt bọn nó ngày thứ 2 đầu tuần trước cả trường cho nên cả lớp anh lên đứng cho vui :)

Lớp em có Đỗ Thu Hà là em của Đỗ Đức Hà lớp anh, phải 0 nhỉ.
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
ừ đúng là lớp anh đấy. Cô Nga hôm trước dọa hạ hạnh kiểm cả lớp mãi mới có 4 đứa nhận đốt pháo, nhưng cô 0 nói trước mà lại định dằn mặt bọn nó ngày thứ 2 đầu tuần trước cả trường cho nên cả lớp anh lên đứng cho vui :)

Lớp em có Đỗ Thu Hà là em của Đỗ Đức Hà lớp anh, phải 0 nhỉ.

Đúng vậy đấy ạ. Bây giờ nghĩ lại chuyện của anh Hà em vẫn thấy bàng hoàng và ... mơ hồ, vì hồi ý mọi người thêu dệt nhiều chuyện. Nhưng chắc là cái số như vậy rồi... Thu Hà lớp em học giỏi và thành đạt lắm.
 
Anh cũng còn nhớ lớp em có 2 thanh niên, bọn lớp Anh 1 khi đấu bóng ném vẫn chơi cùng :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Anh cũng còn nhớ lớp em có 2 thanh niên, bọn lớp Anh 1 khi đấu bóng ném vẫn chơi cùng :)

Anh nhớ giỏi đấy ạ. Hi hi. Lớp em chính thức là có dững 3 thanh niên cơ ạ, nhưng chỉ có 2 tên hay xuất đầu lộ diện thôi. Bây giờ trường mình hình như phong trào thi đấu bóng ném vẫn sôi nổi. Không biết phòng tập có gì khác xưa không? Hồi ấy bọn em tự hào với hội trường khác về cái phòng tập này lắm. Mà bây giờ chắc trường mình đẹp và hiện đại lên nhiều rồi. Cũng đến 8 năm rồi em không về thăm trường đấy. Năm 97 về trường, thấy vừa xúc động vừa buồn vì mình chỉ là khách lạ đi trong trường :(( May mà không bị anh Bắc bảo vệ giữ lại truy hỏi giấy tờ tùy thân. À mà em cũng không biết anh ý còn làm việc ở đó không nữa.
 
Nguyen Thuy Anh đã viết:
Anh nhớ giỏi đấy ạ. Hi hi. Lớp em chính thức là có dững 3 thanh niên cơ ạ, nhưng chỉ có 2 tên hay xuất đầu lộ diện thôi. Bây giờ trường mình hình như phong trào thi đấu bóng ném vẫn sôi nổi. Không biết phòng tập có gì khác xưa không? Hồi ấy bọn em tự hào với hội trường khác về cái phòng tập này lắm. Mà bây giờ chắc trường mình đẹp và hiện đại lên nhiều rồi. Cũng đến 8 năm rồi em không về thăm trường đấy. Năm 97 về trường, thấy vừa xúc động vừa buồn vì mình chỉ là khách lạ đi trong trường :(( May mà không bị anh Bắc bảo vệ giữ lại truy hỏi giấy tờ tùy thân. À mà em cũng không biết anh ý còn làm việc ở đó không nữa.
Trường mình bây giờ sính bóng rổ rồi, bóng ném đâm ra chết ngắc :)
Hồi Tết anh mới về VN, có vào trường Ams và cũng có gặp anh Bắc. Anh Bắc rất vui vẻ nhé, toàn kể chuyện ngày xưa phạt bọn h/s mình thế nào, rồi bọn h/s ghét anh Bắc thế nào, 2 anh em cứ là cười ha hả cả buổi :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Hic, anh cũng đọc bài của Trường rồi, nhớ ngày xưa thật đấy.
Tớ cũng thế. Bạn Trường tài thật đấy, nhớ được bao nhiêu chuyện mà ngày xưa mình tưởng là không thể quên được (VD như vụ đào lỗ và lấp lỗ trồng cây!). Còn cảm động nữa vì thấy lớp tớ có những 2 bạn được nhắc đến - thế mà tớ cứ tưởng các bạn lớp Hóa một mình một cõi, lại có thế "âm dương cân bằng" nhất khối rồi thì không để ý đến ai nữa chứ. Lúc đọc xong bài đã định reply ngay để cảm ơn Trường, nhưng hình như bạn ấy chưa vào đây lần nào phải không hả Duy?
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Trường mình bây giờ sính bóng rổ rồi, bóng ném đâm ra chết ngắc :)
Hồi Tết anh mới về VN, có vào trường Ams và cũng có gặp anh Bắc. Anh Bắc rất vui vẻ nhé, toàn kể chuyện ngày xưa phạt bọn h/s mình thế nào, rồi bọn h/s ghét anh Bắc thế nào, 2 anh em cứ là cười ha hả cả buổi :)

Thật thế ạ? Thế thì quá buồn, không hiểu sao cac thày (thày Quân, thày Thân) lại để cho ra nông nỗi ấy... đội bóng ném nhà mình đánh Nam dẹp Bắc kinh lắm cơ mà! Mà hồi xưa chính lớp các anh đã từng chiếm mất phòng tập của bọn em lúc bọn em đang tập tọe chơi bóng ném ở đó, hồi mới vào trường ấy. Có khi các anh không nhớ nhưng mà bọn em nhớ, thù dai lắm!
Nói đến anh Bắc cũng bồi hồi phết. Ngày xưa anh ý hay bị bọn nó nhại giọng, mà anh ý cũng tốt bụng đấy chứ, phải không ạ? Em còn nhớ lớp em có một đứa nhại giọng anh ấy nhiều quá nên bị nhiễm, lúc cô giáo hỏi có hiểu bài không thì cuống lên lại trả lời bằng giọng không có dấu: "Thưa cô, em không hiêu a!" :-D
 
Ừ, bạn Trường có vẻ bận bịu (Chỉ đạo IT của Air Traffic Management ở Nội Bài, máy bay tớ mà đâm vào máy bay khác thì tớ sẽ về ám bạn Trường này mỗi buổi tối), 0 thấy đăng kí trong HAO, hay đăng kí tên giả chưa biết chừng :)

Thụy Anh: úi giời, cái đấy 0 phải thù dai đâu, người ta gọi đấy là duyên nợ đấy :)
 
các anh chị cho em hỏi cái bài "nếu quá khứ trở lại.." của anh Trường pốt ở trong box nào thế ạ? nếu anh chị nào tiện thì cho em xin cái link luôn. em cám ơn mọi người trước ạ
 
Back
Bên trên