Hình mẫu nhân vật của bạn

Nguyễn Hùng Sơn
(Marki)

New Member
Xem rất nhiều bộ film bạn chắc hẳn cũng có những hình mẫu nhân vật trong film mà bạn yêu mến và thần tượng. Cùng chia sẻ nhé!
Mẫu nhân vật nam mà mình thích nhất đó là 3 nhân vật:
Tristan trong Huyền thoại mùa thu, một chàng trai đa tình mang vẻ đẹp hoang dã, tâm hồn hoang sơ, hết lòng vì người khác. Một con người biết sống cho người khác, biết sống vì gia đình vì bạn bè và rồi xứng đáng trở thành một huyền thoại sống. Sẽ ko một ai quên được cảnh Tristan gào lên trong điên dại cầm súng lục lao thẳng vào chiến trận chạy đuổi theo quân thù bắn, giết, mặc cho xung quanh vây tứ phía để tìm người em mình trở về dù chỉ còn là một tấm xác. Cũng vậy khi nước mắt đã cạn ko thể nghẹn trào thành giọt nước nơi bờ mi Tristan phẫn uất khi những kẻ bán rượu vô tình bắn chết người vợ của anh và một kế hoạch trả thù để rồi vĩnh viễn Tristan ra đi nhưng linh hồn anh còn sống mãi.
Nhân vật khác mà mình rất thần tượng đó là chàng ngố Forest Gump, một con người sống ngờ nghệch nhưng có một tình yêu cháy bỏng và ý chí vươn lên hết mình. Gump là hiện thân của một linh hồn bất tử. Chính Gump đã khiến mình thấy con người ko phải ai cũng là người tài năng nhưng biết vượt lên trên tất thảy để sống và hoàn thiện hơn bản thân mới là cái đích cuộc đời.
Nhân vật thứ 3 mà mình yêu mến đó là PR McMurphy trong Bay trên tổ chim Cúc cu, tuyệt vời về nhân cách, tính ngang tàn, mưu mẹo nhưng yêu người và rồi số phận đã ko buông tha anh mà mang lại một cái kết nghiệt ngã.
~o) ~o) ~o)
 
Hình mấu nhân vật tôi yêu thích là Adam Sandler trong MR DEED. Đó là một chàng trai chân thành, thẳng thắn, dũng cảm nói lên những suy nghĩ của mình cho dù đôi khi hơi ngu ngốc. Nhưng đó là biểu hiện của phong cách sống đầy nhiệt huyết luôn muốn giúp đỡ mọi người . Nhất là trogn tình yêu, khi đã yêu ai la yêu chân thành và hết lòng. Nhất là bài thơ mà anh ý sáng tác trong phim , mặc dù nó rất đơn giản nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. Nói chung là rất AWESOME:D :D :D Giá trogn đời thực có một con người như thế.:D
 
Xem xong mỗi phim là đều thích nhân vật nam chính :)) chả hiểu tại sao lại thế:">
Nhưng thấy hình mẫu của hình hầu như toàn là các anh hùng ngày xưa thôi, giỏi võ thuật, hiền lạnh, tốt bụng, trông thư xinh nữa. Ôi Nhiếp Phong:x:x, Đoàn Dự:x, Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng:x --> kết quả là thích Triệu Văn Trác, Lý Liên Kiệt, Trần Hạo Dân, Lâm Chí Dĩnh...
Nhưng xem những phim hiện đại lại thích những nhân vật nam chính ga lăng, phong cách, anh Kwon Sang Woo, anh Bae Yong Yun...
Khi thì cực khoái những anh chàng nước ngoài hiện đại như Edward trong Beautiful Woman với đóng với Julia Robert, hay Alex trong Dark Angle..
Ui, trái tim mình chắc đến trăm ngăn mất :">
 
Thik cả hình mẫu của BI RAIN trong FULL HOUSE, trong A LOVE TO KILL, và I'M A CYBORG BUT THAT'S OK . Đều là những người biết hy sinh và có cá tính.:D
 
Em đánh giá tốt cho tất cả các bài vì..................
Mọi người đều là những con người yêu phim và điện ảnh thực sự!
Em thích nhất các nhân vật của Charlie Chaplin...những con người làm ta cười ra nước mắt.
 
Thanx em luôn :x
Mình thik xem phim nào mà cóa diễn viên kute như Hyun Bin :x
Chủ yếu thik xem phim HQ ;;) Full House :x My girl:x Kim Sam Soon :x Goong:x.....
 
Nếu ngoài đời thực mà cũng có một Scarlet O'Hara của Gone with the wind thì chắc cũng liêu xiêu lòng 8-> Bởi mình thích mẫu con gái như vậy, hội tụ đủ những điều tuyệt vời nhất: Xinh xắn, kiêu kì, ngang ngạnh, nghị lực, cá tính và trên hết là tình yêu cuộc sống mãnh liệt dù trong tay ko còn tài sản gì đáng giá cũng vươn lên tìm con đường sống nuôi mình nuôi cả gia đình. Chẹp, phải yêu người như em ;;)
 
Hình mẫu nv của em, ko phải là 1, mà là 1 tập thể. Đó là các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong bộ fim Nga Tinh Cầu. Các anh làm nhiệm vụ đi vào lòng địch <phát xít Đức> để thăm dò kế hoạch của chúng trước trận chiến cuối cùng ở thế chiến thứ 2. Trải qua rất nhiều khó khăn, và 1 số chiến sĩ trong nhóm đã hi sinh, họ cũng phát hiện ra đc âm mưu thực sự của quân Đức. Nhưng trong khi tìm cách liên lạc về với Địa cầu họ đã bị phát hiện, bị truy lùng, và cuối cùng là kẹt trong 1 ngôi nhà gỗ giữa đồng hoang, với xung quanh là rất nhiều quân Đức bao vây. Rất nhiều ng` đã chiến đấu anh dũng, giành giật từng giây, từng phút để 1 ng` có thể kịp liên lạc về trụ sở chỉ huy. Liên Xô đã nhận đc tin chính xác về kế hoạch của Đức, nhưng các chiến sĩ hồng quân trong nhóm Tinh Cầu thì đã lần lượt hi sinh hết. Hình ảnh anh trung úy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bình thản đón nhận cái chết <đỡ sao đc khi chỉ có mấy anh lính với vũ khí đơn giản mà bị cả 1 đoàn quân Đức súng lục hoành tráng vây lấy> rất xúc động. :(( Lửa đã thiêu cháy căn nhà gỗ nhỏ, thiêu cháy xác của những ng` lính nhưng linh hồn của họ là bất diệt. Rõ ràng tình cảm thiêng liêng nhất của con người chỉ có thể là tình yêu Tổ quốc. :( Thời thế sinh anh hùng, và wars thì sinh heroes. :(

TINH CẦU GỌI ĐỊA CẦU! :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây giờ mới nhớ ra:D
Em yêu nhất nhân vật người máy trong phim Người 200 tuổi (tên tiếng Anh em cũng ko nhớ rõ lắm nhưng mà là vai do Robin William đóng:D)
Đó ko phải là một người máy
Anh là một con người
Nhưng lại có tham vọng sống mãnh liệt như một con người còn hơn cả một con người.
Lần đầu xem phim em ko có cảm xúc gì lắm nhưng lần thứ hai xem lại em đã khóc từ đầu phim tới cuối luôn:(:)(( Khóc ko ngừng được...
 
Nếu nói đến khóc :( thì xem Kingkong xong :( chị khóc như mưa luôn :(( thick kingkong lắm:x vừa tình cảm :x hài hước:x lại còn có cả TY:x
Xem phim My girl cũng khóc như mưa :( cái cảnh đoạn gần cuối :( 2 đứa đi tìm nhau ở bến tàu :(
 
Back
Bên trên