Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Đang có hứng câu, lại gặp cô XÍU Nói nhảm --> Chán luôn :( :)) :p
nay nay!!!!!!an noi cho can than
ai noi nham!
da bao la truc trac ky thuat ma ly :((
 
hom nay la ngay gi ma hanh phuc the nay
sang trang moi luc 1h00:((
that la vui :D
 
vui ghe!!!!!!!!!!
anh out truoc em
thong bao voi moi nguoi! em post bai nay vao ngay hom sau day nhe heheh :D
2h12
nguoc voi sinh nhat minh
qua dep :X
 
ui hôm qua đi ngủ sớm hơn mọi ngày !!! lúc 12h30' biết vui thế này thức thêm chút cũng hay !!!!

có mỗi bạn Ngân và anh Bình mà câu bài cũng choáng nhảy ???
ghê phết !!!!
 
Chú Hiếu chỉ được cái tốt bụng...;;)
Anh quảng cáo ở mấy trang trước roài :))
 
chán mà cười nhăn nhở thế à ???
vui quá !! vừa đi chơi về :(:)((
 
XÍU UI< NHƯNG GÌ HÔM QUA ANH NÓI BÍ MẸT NHÁ>>>
XẤU HỔ QUÁ< TRONG CƠN SAY KO BÍT MÌNH NÓI GÌ :))
 
Tặng cho những em nào thix Manga:
http://mangahouse.uni.cc/manga/manga/lovehina/
Tuy có hơi nhìu cảnh ... nhưng cốt truyện rất hay :D
Tiếp tục câu bài nè:
Xe tông vào Tông Xe
Thoạt nghe có vẻ khó hiểu nhưng cái tít trên chẳng sai tí nào: một chiếc xe hơi vừa đâm vào một nhà hàng mang tên Tông Xe ở Santiago (Chile). N.Araya - bà chủ nhà hàng đã đặt cái tên trên cho “nồi cơm” của mình vì nó nằm ở chỗ thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Có lẽ vì sự hấp dẫn của cái tên Tông Xe nên một bác tài trong lúc mất tay lái vì đường trơn trượt đã bổ nhào vào nhà hàng, khiến nó phải đóng cửa trong một tuần để sửa chữa. Chẳng biết sau sự cố này bà chủ Araya có đổi tên nhà hàng thành "Xin đừng hôn em" hay không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
XÍU UI< NHƯNG GÌ HÔM QUA ANH NÓI BÍ MẸT NHÁ>>>
XẤU HỔ QUÁ< TRONG CƠN SAY KO BÍT MÌNH NÓI GÌ :))
ko bí mẹt đc roài!!!!!!!!

thông tin mật đã đc tiết lộ---> ngậm ngùi chịu khó chi $$$ bịt miệng đàn e đê!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------

teo đã ko định câu bài nhưng may we---> những chuyện đen đủi đã we roài----> đời lại vui+ lại chơi+ câu bài!!!!!!!!!! :)>-

e Xíu mai đi như thường nha!!!!!!!!!!!
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
vui ghe!!!!!!!!!!
anh out truoc em
thong bao voi moi nguoi! em post bai nay vao ngay hom sau day nhe heheh :D
2h12
nguoc voi sinh nhat minh
qua dep :X

Con XIu'!!!!!!!!! :(( Hum qua mày thức muộn thế muh không thèm nhắn tin lại cho tao :(( Đồ keo kiệt, mày tiếc tiền huh :(( Để tao ở cái khách sạn chán ốm chả có trò rì chơi, định gửi SMS cho zui thì nhớ mỗi số của mày 8-}

Net ở Huế lành mạnh vật, 9h đã đóng cửa |-)
 
Bẹn Miên đi zui ko zay?
1 tuần có 3 buổi văn thì tao bùng mất...3 buổi, ko hiểu tại sao mình lại ko có hứng học văn HB chứ?
 
sặc sụa!!!!!!!!!

hóa ra chúng mày thi nhau bùng học---> vãi ngoan!!!!!!!!!!!

tao định ngày mai bùng để đi chơi--> ai ngờ HB hiểu mình we cơ---> cho nghỉ--> đến là xúc động!!!!!!!
 
ko bí mẹt đc roài!!!!!!!!

thông tin mật đã đc tiết lộ---> ngậm ngùi chịu khó chi $$$ bịt miệng đàn e đê!!!!!!!!!!
hix, đã hết tiền còn gặp con ZE...
Nhưng ko sao, uki thoai b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên