Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
lớp Văn theo VIP đuợc biết thì có đội ngũ xinh đòng đêu
nhưng nói chung khách quan mà nói thì Ly càng ngày càng xinh !!!!!!!!khác với hồi 84 cân !!! ( hahah :)) )
@ Linh:Chào đón ấy!!! Nghe tên ấy jống tên thằng bạn tớ:D Mỗi tội nó họ Bùi và khá ngu ngốc :-s 8-} Hi vọng ấy.. ko như thế :D. Chị 4 tớ hình như giảm cân, bây giờ thuộc loại quốc sắc thiên hương rồi, ấy cuỗm đi hơi bị khó đếy 0:) :>

P/S: Lớp Văn ko những xinh đông đều muh còn có 1 vài nhân đẹp trai nổi bật :)) :)>-
 
Phạm Hoàng Miên đã viết:
@ Linh:Chào đón ấy!!! Nghe tên ấy jống tên thằng bạn tớ:D Mỗi tội nó họ Bùi và khá ngu ngốc :-s 8-} Hi vọng ấy.. ko như thế :D. Chị 4 tớ hình như giảm cân, bây giờ thuộc loại quốc sắc thiên hương rồi, ấy cuỗm đi hơi bị khó đếy 0:) :>

P/S: Lớp Văn ko những xinh đông đều muh còn có 1 vài nhân đẹp trai nổi bật :)) :)>-
bạn Miên chứ ai :))
hôm nay trong giờ văn, tao tự nhiên ngắm con Miên thấy nó đẹp trai dã man :)) :))
kế đến là bạn An bệnh hoạn (hoành tráng quá ;;) )
 
hố hố! mà sao tự dưng đang trong h mày ngắm con Miên :O
mày bệnh chả kém con An :))
 
Phạm Hoàng Miên đã viết:
@ Linh:Chào đón ấy!!! Nghe tên ấy jống tên thằng bạn tớ:D Mỗi tội nó họ Bùi và khá ngu ngốc :-s 8-} Hi vọng ấy.. ko như thế :D.
oh ấy thấy đấy !! Ly đã nhận xét rồi mà !!! nếu có ngu ngốc thì chẳng qua là đã từng chót iu mà ko dám nói thôi ! ;) Ly nhảy ???? ;) /:)

Chị 4 tớ hình như giảm cân, bây giờ thuộc loại quốc sắc thiên hương rồi, ấy cuỗm đi hơi bị khó đếy 0:) :>
ờ phải giảm đến 10 cân chứ chẳng vừa !!! ngày xưa :mad:) ( 84 cân >> tao nhớ đúng ko Ly ? )hahah !!!
mà Ly ơi lơps mới có biết biệt danh cũ của "ây :x " ko ??? ;)

P/S: Lớp Văn ko những xinh đông đều muh còn có 1 vài nhân đẹp trai nổi bật :)) :)>-
a'a'a'a'a ???? :eek: :eek: :eek:
>. nghe nói lớp văn Ams chỉ có duy nhất 1 male thôi mà ( mà cũng nghe nói nốt >> male này vừa già vừa .......... ;) phong độ !!!)thế còn ai nữa ah` !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tặng mọi người tấm này >>
ngheodoi.jpg
 
Úi giời, Nguyễn Hoàng Linh- super spamer... :))
Sống khỏa thân, chết mặc quần
Con người đặc biệt này là một công dân bang Illinois (Mỹ) có tên Robert Norton. Từ năm 1962 ông tuyên bố quyền khỏa thân là quyền tự do cá nhân, bất chấp việc bị cảnh sát bắt đi (do hàng xóm điện báo vì thấy "chướng mắt") và tòa kết án đến 20 lần vì tội không mảnh vải che thân trong vườn nhà mình vào mùa xuân.

Cho đến lúc qua đời ở tuổi 82, ông cũng kịp ghi vào di chúc phải chôn ông trong "bộ đồ Adam". Thế nhưng gia đình ông không dám tuân theo lời trăng trối ấy vì sợ phản ứng dư luận.

Theo Tuổi Trẻ, ông được an táng với chiếc quần tây và áo sơmi màu xám. Người thân của ông cho rằng ông có sở thích lạ chỉ vì hơi bị "tưng tưng" sau khi từ chiến trường (Thế chiến II) trở về.
 
hô hô !!!
"đại aka" cũng đâu có kém !!! ;)

đây là 18 ý nghĩa của người yêu nghĩ về bạn:
1. Hôn lên đầu: Anh rất mến em
2. Hôn lên trán: Sự an ủi
3. Hôn lên mũi: Em thật tuyệt diệu
4. Hôn lên môi: Anh rất yêu em
5. Hôn lên má: Anh chỉ xem em la bạn bè thôi
6. Hôn lên cổ: Anh muốn em
7. Hôn lên tai: Em thật lãng mạng
8. Hôn lên vai: Em đẹp lắm
9. Nghịch tóc: Anh không thể thiếu em
10. Nắm tay: Anh rất hạnh phúc
11. Thổi vào tai: Bắt đầu lo lắng
12. Ôm ngang hông: Anh rất cần em
13. Nhìn đắm đuối: Hãy hôn anh đi em
14. Cười tủm tỉm: Nguoi yeu làm ban vui ve va hanh phuc
15. Siết chặt tay: Đừng rờ xa anh nhé em
16. Cười lớn sảng khoái: Anh rất vui khi ở bên em
17. Tặng em chiếc nhẫn: Anh muốn sống với em trọn đời
18. Ôm chặt: Em sẽ là của anh mãi mãi
;););) =))=))=))
còn kiểu 19 >> là tất cả 18 kiểu trên >> ko hiểu nó có ý nghĩa gì nhay ??? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko thể thua kém :))
10 ly và hai giờ đêm
Gần sáng, chồng khật khưỡng về nhà, vợ vừa mở cửa vừa đay nghiến:

- Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá hai ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm!

- Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy
 
chẳng nhẽ em lại thua anh !!!!! hehehe :D

Những câu nói bất hủ (nguyên văn những câu nói hoặc những đối thoại bất hủ nhất của giáo viên với/hoặc HS), tất nhiên là nhiều lúc do nói nhầm, nhưng mà thế mới vui :

- Mặc đồng phục: May là mình không phải mặc đồng phục, không thì hôm nào cũng mặc đúng 1 bộ thì chết.

- Thầy giáo: Làm thế nào để có HCl?
HS (là con trai): trộn nước vào với Clo
TG: Thế thì lần sau đừng có dại mà đi bơi nhé, không thì dễ bị teo cái gì đó đi lắm...

- "Cô không ngu như mặt cô đâu nhé" - "Thế thì cô phải thông minh lắm nhỉ"

- Thầy giáo (chọn tiết kiểm tra): Khi nào các em cảm thấy có ít áp lực nhất?
HS: Sau khi... đánh... r ắm

- Giờ Toán:
TG: Có ai có vấn đề gì khi giải bài toán không?
HS (rất giỏi toán): có em
TG ngạc nhiên..
HS: dạ, em chưa có đề bài

- Học toán xác suất, TG đặt câu hỏi "Hãy tính bắt đầu từ bao nhiêu IQ thì được gọi là 5% "siêu đỉnh"?
HS (biết thầy là 1 người rất giỏi): Thế thầy có ở trong số đó không?
TG: Tôi trả lời kiểu gì cũng thành bị.. dở hơi. Hoặc là bị trở thành kiêu, hoặc là hâm.

- TG Nhạc (HS ầm quá): Các em hãy im mồm khi hát nhé!!

- "Nếu tôi vào trại người tàn tật và tìm người tàn tật, thì chắc chắn tôi sẽ tìm được thấy rất nhiều..."

- HS: Thưa cô, bạn ấy không cho em xem sách cùng.
CG: Em cứ xem đi, cô không có ý kiến gì đâu.
ngoài ra :
YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG 1 TY
NHƯNG LẠI CHẾT Ở TRONG VÍ NHIỀU NHIỀU !!!
 
Úi gòi, mình thua mất, có bao nhiu đồ dùng hết rồi còn đâu :((
:p
24-teleachat.jpg

73-1only_in_.jpg

74-2only_in_.jpg

79-only_in_.jpg

81-3only_in_.jpg

Những người Nhật thông minh quá cỡ :D
 
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
nhưng nói chung khách quan mà nói thì Ly càng ngày càng xinh !!!!!!!!khác với hồi 84 cân !!! ( hahah :)) )
nay`, nói cho mà biết nhá thằng bạn quý, đây chỉ có 48 cân thôi chứ ko phải 84 cân bao giờ đâu, ko phải chơi đểu nhau thế, chỉ được cái tung tin sai lệch :)>-
 
Chủ bút hỏi phóng viên:

- Bài báo kỳ trước anh viết về một cô gái lạc đường trong rừng đã nhịn ăn 40 ngày mà vẫn xinh đẹp, có phải anh đưa chuyện giật gân để câu khách không?

- Đúng thế ạ.

- Anh có biết anh đã làm khổ toà soạn như thế nào không. Cho đến nay, tôi đã phải tiếp ông khách thứ 1000 đến xin địa chỉ để cầu hôn với nhân vật lý tưởng đó.

Xem chú đánh lại kiểu gì nào :))

Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:

- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 5 USD. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phương yến ly đã viết:
ne`
tớ nhân danh pho' bi' thư(chức hơi bị to 8-} ) đề nghị các ấy có nói chuyện j` động chạm đên' tên tớ thi` cẩn thận nhớ
nhỡ ma` hỉu nhầm 1 cái la` hơi bị nguy đấy :-? [-x
khen Ly nao` cute thì nói rõ ra đấy nhớ ;;) ;;) (nếu là tớ thi` tốt, hehehe)
@ Phuong Ly : gớm, có mỗi cái ảnh ma` lém anh hỏi thăm wa' ha? rôm rả cả box, kiểu này iem cũng phải dăng quả ảnh lên cho nó máu lửa, hehe( thời buổi cạnh tranh mừ :x :> :)>- )
ok luôn đi , cạnh tranh sòng phẳng và lành mạnh, mà đưa cái ảnh nào mát mẻ tí nhá b-)
 
Một bà nhà giau ra phố nhìn thấy mốt cô bé ăn mày liền nghĩ cách trêu chọc cô bé.Bà ta gọi cô bé lại và nói:
- Nếu mày gọi con chó con này la bố tao sẽ cho mày một đồng!
Không ngần ngại cô bé gọi:
-Thưa bố!
Bà nhà giàu đắc chí đưa cô bé 1 đồng.Cô bé ăn mày đề nghị :
-Nếu cháu gọi con chó này là bố 10 lần thì bà có cho cháu 10 đồng ko ạ?
Bà lão nhà giàu đồng ý.Lập tức cô bé gọi "Thưa bố" 10 lần va bà nhà giàu đưa cho cô bé 10 đồng.Trước khi đi cô bé lại gần bà nhà giàu và nói:
-Con đi thưa mẹ!
Này thì chuyện cười :))
 
trời ạ, chẳng hiểu anh bÌnh với thằng bạn quý vô box lớp văn mà đấu đá nhau để dẫn đến kết cục gì [-x
HOàng Linh ơi mày được các girl pro khen cute thía còn muốn gì nữa, hehe, được hâm mộ quá, mà bây giờ để phân biệt tao với con Yến ly thì mày hãy gọi hẳn biệt danh hồi trước của tao ra nhá, mà mày nhớ gì chưa, ko được quên đâu
 
:)) anh có làm gì đâu, vô đây post truyện cười câu bài mà :D
Sẵn đây đố bà con một câu đó nhé :D
Có một cây cầu bắc qua con suối, dưới suối các cô gái đang tắm
Hỏi làm thế nào để 1 người đàn ông đi qua cây cầu mà không bị các cô gái mắng là..dê cụ?
Đố ai giải được đấy!
:))
 
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
a'a'a'a'a ???? :eek: :eek: :eek:
>. nghe nói lớp văn Ams chỉ có duy nhất 1 male thôi mà ( mà cũng nghe nói nốt >> male này vừa già vừa .......... ;) phong độ !!!)thế còn ai nữa ah` !!!
Oài thông tin rùa bò wá:D Lớp tớ làm gì có male nào :-s Cả khối chuyên Văn có 4 anh thì chui hết vào 03-06. Chắc chưa năm nào bội thu như năm đấy:))
 
Bọn mày ơi tao có việc khẩn nhờ bon mày!!!!!!!!!!!

Chả là có đứa nào có đề thi học kì môn toán lớp 8

trường mình và đề thi vào 10 môn toán :điều kiện, chuyên toán

và toán
tin các năm thì cho tao mượn

photo :D. Hoặc là bạn chúng mày có mấy cái đếy thì cũng mượn hộ tao ;;)

tao xin cảm ơn trước, hậu tạ sau 8-} :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên