Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nhót thích mùa gì
bi h chả biết mua gì co mọi người
,ở đây quần áo bạt ngàn nhìn ghét ko chịu dc thê mà cái nào cái đấy đắt lòi mắt :))
con gái thì còn mua dc mấy đồ yêu yêu
con trai toàn thích đồ đắt tiền chả mua dc cái gì :))
 
@ Xíu: vui phết, mỗi tội ít đứa đi lém
Gặp Ms Dzung cổng trường,hehe, sợ vãi hàng.
Đi chơi lén lút lại bị bắt quả tang:))
 
Play station 3 bà ạ :D đắt lòi :))
Kiểu này không có thời gian đi chơi với cả nhà được rồi ,để cuối năm nhá :p
 
xíu ơi xíu mấy cái yêu yêu cho con gái là gì thế?;;)

to Đầm: tình hình là vụ nhà bác ko uki roài, vì mẹ sợ phiền. Máy nhà tôi ko vào được YM:(( , có gì thông tin về vụ thứ 4 này bà nhắn cho tôi qua HAo nhá, tôi chỉ vào được mấy cái web thui:((

trước mắt là mấy ngày buồn buồn, chán chán:(( , YM ko vào được:(( , bà chị suốt ngày giành máy làm luận văn, thức khuya xem WC nên bây h chẳng có hứng ngủ nữa, đi chơi thì chẳng được cho, cộng thêm những việc phải chịu đựng:(( :(( -> khổ thân em quá:(( :(( :((

sắp sang tháng 7 rồi cơ à:eek: , vừa mong:| vừa ko mong:| , mong nhiều hơn:)
 
:-? PS3 đã có rồi à 8-}
Nghe bọn nó xì xào là vừa đắt lại chừa cái chức năng ko cần thiết :-?
Năm sau định làm một cái GameBox360 :D :-? Được đánh giá cao hơn PS :-? Nhưng hình như ở VN hơi bị khó mua CD 8-}
Ôi, đói quá :((
 
Lê Hồng Nhung đã viết:
Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn
Tôi mời em về đêm gội mưa trong
Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm [/COLOR][/I]

đoạn này và cả câu này nữa

Lê Hồng Nhung đã viết:
Từ em tôi đã đắp bồi có tôi trong dáng em ngồi trước sân [/COLOR][/I]
nghe rất hay:x
còn 2 câu cuối cùng buồn quá:|

Lê Hồng Nhung đã viết:
Từ đó em là sương rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm nở đóa hoa vô thường[/COLOR].[/COLOR][/I]
 
tình hình chả biết PS3 trông như cái gì nên quyết định ko mua
chứ tiền bạc là chuyện nhỏ hohoho :))

đây, hôm nay tao lượt phố xem có đồ gì hay ho ko mua cho bọn mày
mấy hôm nay toàn đi bộ cả ngày từ 10h sáng đến 10h tối híc,đường hàn thì toàn là núi đồi toàn phải lên dốc, về kiểu nay này bụng thì chẳng nhỏ đi , chân thì to lên:(( chít mất :D
 
tình hình chả biết PS3 trông như cái gì nên quyết định ko mua
chứ tiền bạc là chuyện nhỏ hohoho :))

đây, hôm nay tao lượt phố xem có đồ gì hay ho ko mua cho bọn mày
mấy hôm nay toàn đi bộ cả ngày từ 10h sáng đến 10h tối híc,đường hàn thì toàn là núi đồi toàn phải lên dốc, về kiểu nay này bụng thì chẳng nhỏ đi , chân thì to lên:(( chít mất :D
 
xíu ơi mày đi Hàn chụp nhiều ảnh đường phố, phong cảnh nhé (ko người càng tốt) :D
nhặt cho tao mấy cái lá nữa
tao ở nhà học nhảy vui vãi mày ạ,khó cực nhưng mà vui cực:))
 
đừng nói làm tao lo :((
tao về như con nhà quê ko biêt gì sao theo kịp đây
lá bi h xanh như là vn mày ạ. qua mua thay lá đẹp rùi

chụp nhiều dã man'
vìa tao cop cho mày xem chán thì thôi :))
 
to 4: ko cần đâu 4 ạ :) tui cũng sợ làm phiền mọi người lắm:D
có thể t4 về nhà Miên dc, nếu không thì về nhà tui:D muối mặt đi mượn lò nhà chú cũng dc mà:p
nói chung là yên tâm đi mọi người :D:x
 
@Xíu
real-ps3-front-2.jpg

Đói we' ...
@Đức
45ca0231.jpg

Đẹp trai quá mày ơi :((

:( Mày ơi... Mới tìm được 1 chị hát hay quá :D
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=280
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=255 <=== Tao kết bài này quá
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=286
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=265
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=250
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=244
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=231
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=239
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng này bình thường [-x
Kiểu đẹp trai này chỉ câu đc mấy đứa con gái nhẹ dạ thôi, ko câu đc gái cao cấp như tao :> :> :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( sao mày chửi tao nhẹ dạ :( Anh này đẹp trai thật mà :x Nụ cười ngất ngây :(( mà :(( :D
Chị Ngọc Thi hát hay quá cơ :x Nghe từ chiều đến h :x
 
ôi , anh Bình ơi , dừng lại đi >_<
khoe cả buổi chiều rồi chưa chán ah`B-) đây ko phải chỗ share nhạc nhá>_<
 
con đầm buổi chiều bị ông bình mè nheo à :))
cả ngày hôm nay chán quá chả đi đâu
mà bọn mày ơi
khi nào đi học lại thầy hùng
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên