Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
E đi theo rồi đấy k bít đâu
:))

Trong trường hợp e đi thì 9 thằng chồng chắc cũng đi theo :))

A mạnh sống khổ từ đây
:))

Tưởng rằng ra đi sẽ k còn khổ đau, ai dè từ nay trở đi, sẽ thêm 1 conng vật vờ dật dờ qua ngày đoạn tháng, lao lực bỏ sức để nuôi 13 cái mồm đớp đớp :))
 
:)>- Ly ui, em xem thế nào cắt mấy cái đuôi đê
Ma thui, để thằng Lùn đi, anh với nó bắn GB bán đồ lấy xiền cũng đủ sống
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
"hy sinh" hơi quá em ạ :D
hay rủ cả Ban Tài Chính đi hết đi (mỗi mình là con trai :)) )
ko được ko được, ze nó trốn sang Nhật rùi anh ạ, cái mặt nó ko sang Thái được
 
Tách nhau ra cho khó truy đuổi...
Chị Ngọc lớp anh có kinh nghiệm sống ở hè phố Thái Lan 2 năm, cho đi tha hồ ích lợi
 
Oạch cái topic này câu nhanh quá ko theo kịp.
Có lẽ nên rút gọn phạm vi câu xuống:-/
 
Thằng Lùn là thằng nào hả a, hình như có quan hệ j` đó với e k đấy :))

Từ nay ta chỉ sống dựa vào 1 ng - A MẠNH :D
 
cái đấy em biết, mà chính em sống cùng chị NGọc hồi ấy chứ đâu xa, ko cho NGọc đi được vì NGọc có một ...ở đó rùi, sang đấy lại bỏ anh em mình đi theo...thì chít
 
thế hồi đấy em cũng sống trên hè phố với Ngọc hâm ah? Chít thật, mình rơi vào tay mafia rùi :((
 
Lùn là cái thằng tóc xoăn xoăn nhất lớp nick GB Ivanknight suốt ngày chép bài nhưng công nhận là pro thiệt:D
 
Ông Đức yêu cầu không nói tới chuyện học hành ở đây, luận về chép bài thì Lùn chỉ là noob so với super pro Lê Hoàng Giang à nghen
 
Thằng Giang ko chấp:))
Về GB thì Giang chỉ là very noob so với Lùn mặc dù thằng Giang từng 1 tuần ôm bảng công thức boomer
 
NGhe thế thì Lùn là thằng chồng e mất òi :))

ỐI giời hóa ra Long Quăn nhà mình chứ ai :))
 
Nguyễn Hà My đã viết:
NGhe thế thì Lùn là thằng chồng e mất òi :))

ỐI giời hóa ra Long Quăn nhà mình chứ ai :))
:))Hoá ra nó là Long Quăn à:))
Bó tay bó tay.
Thôi hôm nay spam thế thôi.
Chào mọi người.
Mai spam tiếp;)
 
Tôiis mọi người đi chơi an toàn nhe
Ra đường chắc chắn không bị chó cắn vì đã có tao cầu may cho bọn mày và các em :p
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
thế hồi đấy em cũng sống trên hè phố với Ngọc hâm ah? Chít thật, mình rơi vào tay mafia rùi :((
cùng một khu ổ chuột luôn anh ạ, em ở tầng 4 chị NGọc ở tầng 2, 2 đứa suốt ngày đi ăn trộm khoai với sắn của nhà khác đem nướng ăn cho đỡ đói, thảm lắm, nên anh yên tâm sang bên ấy cùng em ko sợ chết đói
 
Tất cả mợ người nên đi cùng 1 hội để mình tiện ước cho tất cả luôn :))

----------

Wen mất vào mà chưa chúc các em gái năm mới
Hay thôi để sau giao thừa :))
 
Sau giao thừa thì ích j` :)) chúc luôn bây h lát gần đến giao thừa chúc tiếp, rồi sau giao thừa lại chúc thêm lần nữa :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên