Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
A xxx mở ép xi đi :x e sẽ làm thành viên cuồng nhiệt của a :))

Ma ma Ze mày để mối hàng này chạy mất àh, túm lại đi mày để gái nhà ta lên đời :))
 
mở fc làm rì em
sợ mở ra đông người vào quá quản ko nổi thành bạo loạn thì chết [-o<

các em gia nhập 1 số FC trong lớp anh tạm vậy

có Quy Đầu Hội (hội bé Rùa - Hoàng Công Tử làm chủ)
và Hồng Hoa Hội (quên mất ai làm chủ rồi )
 
anh yên tâm em làm trưởng FC thì ko bao giờ loạn:))
mà mấy hội đó là hội gì, hội ái mộ anh ạ?
 
Ối các em ốm hết thế này
Chưa kịp hỏi thăm em My thì em đã off rồi :(
Vừa lên bị vợ bắt làm 1 số việc nên ko kịp chat với ai
Đến lúc quay lại thì thấy off hết :(

Chuyện hôm qua coi như cổ tích :))
Cảm ơn mọi người nhiều
Tất cả những ai đã có công chăm sóc :D
Đặc biệt em My và 2 bác :D
 
ốm đầu tiên là chị hà nè,hic,tối qua đang ngồi trong lớp hóa thì lặng câm lun T___T,sáng nay ngồi nghe mọi người hat kẩ,mình cũng hát bài :"anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" :D
 
Không, sáng nay Hà có màn trình bày với ông toán rất là hay
Mình không được xem liveshow nhưng tưởng tượng ra :))
 
:((,thôi anh đừng nhắc đến nữa,khổ thân em.Hôm nay đến trường em được mỗi cái việc là vác cặp chạy lên chạy xuống :((
 
cấm xưng hô anh em với Tuấn :))
 
Đi cả đêm luôn :))
Năm nay là năm đầu tiên mình đi qua đêm
71.gif

Hôm qua Hà Ngố thiểu ko tả được đã bảo bao nhiêu lần là đi học muôn giờ Toán thì bùng luôn đi giờ bị ông ý bắt kiếm giấy rồi sướng chưa?
30.gif

Màn kịch câm ko hay lắm vì ông ý ko thèm để ý XD
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Việt Anh đã viết:
sao lại may mắn sống sót

May mắn vì ko phải chịu cảnh chung chồng => khổ + rắc rối lém!
Mà em đây ko thik làm vợ bé.Đố anh nào gạ em làm vợ bé dc đấy.Hehe,hơi khó đấy!Nhiều ng thất bại roài!
 
hôm qua về, đến tối mình chóng mặt ko chịu được 8-}
giờ vẫn còn hơi lâng lâng 8-}
hay là em say xe 8-}
nhưng sao ko say ngay lúc đấy mà mãi đến tối mịt chán chê mới say :)) :)) :))
từ trước đến nay có bao h say xe đâu :(( :(( :((
hậu quả là hôm qua ko lên chatchit và câu bài được :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vẫn câu bài ngon lành đấy thôi! Tao đã bảo ở trên xe nói hăng vào thì ko nghe, hay say xe thì ít mà say anh nào thì nhiều? Khai mau.....:D
 
tao thề tao chưa bao h say xe cả
say các anh thì say nhiều rồi :)) :)) :)) nhưng ko phải các anh lần này :p
nhưng chưa bao h đến mức chóng mặt cả :(( :(( :((
tao mà say anh nào đến chóng mặt thì đã ko tha cho anh ý rồi :)) :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đấy, nghe thấy chưa các anh, chạy đi là vừa, phòng hơn chữa mà :D
 
Lê Thu Phương đã viết:
đấy, nghe thấy chưa các anh, chạy đi là vừa, phòng hơn chữa mà :D

con này, lại tuyên truyền bậy bạ rồi [-( [-( [-(
mày muón tao ế à con kia :(( :(( :((
 
Gái lầu như chúng mày đuổi hết khách àh :))

Sáng nay tao dậy nghe mẹ chào đồ con gái thối thây đi dọn phòng đi :))

Vì lờ mờ nghe nên tao coi như lời trong cơn mơ mà vứt đấy nhẩy ngay vào câu bài :))

Sau khi ngồi chưa kịp ấm chỗ bố gọi xuống ăn cơm rang, thôi thì đành :">

Hậu quả là h vừa ăn vừa câu bài đây, năng suất quá :x

Mọi ng sắp lịch đi chơi cái nhỉ :))

@Thằng a: cảm ơn bằng mồm thì nói làm j`, đem đồ ăn tới cho e là đc òi :))
 
tao cũng muốn đi chơi lắm rồi, cứ ở nhà thế này chết vì chán mất. Ngủ, dậy online, ăn, ngủ tiếp, dậy online, ăn,........:( :D
 
uh
đi chơi đi :)) :))
tao chán muốn chết đây
ở nhà chỉ tổ phải lao động chứ hay ho gì :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên