Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hi
anh Huy wa' khen, em nhảy cũng phình phường thui mờ;;) :))
mà anh khen cái PA hơi nhiều đấy nhớ(lòng tự trọng cao:(( /:) )=>thất vọng đầy mình[-( b-) [-x :((
giá mà hôm nào cũng tập vui như hôm nay có phải tốt ko:x :> :)) :* :)>-
 
Ai chê con gái lớp văn thế?có mắt mà ko thấy Thái Sơn rồi!
Nói thật,ko những nhảy mà trong tất cả các khoản,con gái lớp văn(1 số người) là NO1!
 
a Huy quẩy quá!!!!!! nói năng hàm ý thế này khối e tưởng bở thì chỉ khổ gái lầu à!:-"

tình hình hôm nay duyệt mà chưa ra đâu vào đâu!!!!!!!! amen!
 
hôm nay về sớm chả biết mô tê gì cả
thía cuối cùng BGK đã quyết đinh là tuyết mục nào vào vòng trong chưa
 
nói chung có 6 tiết mục :bài của con Manh + Thu + quỳnh phương!!!!

bên L2 có của a Sachi + Tú Linh + Vanh heo!!

chọn lựa khá tốt!!!! ko j` phàn nàn!
 
hum nay nghe anh sachi hát
I'll always love you
mê mẩn:x :x :x :x :x :x :x :x :x
đội nhảy càng ngày càng lên chân:)>-
vui ơi là vui :D
sao chỉ còn có 1 tuần:(( :(( :((
 
chúc các bạn lớp Văn với các anh chị lớp 12 L2 có 1 liveshow thành công :)
 
:))
Hôm nay tí nữa thì BTC nhảy lên hát :p
Chán mỗi là hôm thứ 6 mang đồ đạc đi để tập thì CD bị hỏng còn MP3 của em MY thì :((
:D
Mấy hôm nay ở nhà tập bài CỎ MỀM :x
;))
Hứa với mọi người hôm nào đi kara sẽ hát bài này :))
Đỉnh cao luôn :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
nói chung có 6 tiết mục :bài của con Manh + Thu + quỳnh phương!!!!

bên L2 có của a Sachi + Tú Linh + Vanh heo!!

chọn lựa khá tốt!!!! ko j` phàn nàn!
Ủa! thế ko có bài tam ca của Manh+QP+4 ah? nếu chỉ có toàn đơn ca thôi e là hơi nhàm đấy. Mà hình như bài nào cũng có vẻ buồn buồn...
Chán quá! Dạo này đi học đội tuyển thấy như bị cách li với thế giới bên ngoài ý! hix :(( Ngày nào cũng Nguyễn Tuân,Nam Cao,Xuân Diệu...chưa kể hỏi đến Puskin với Tonxtoi , ẹ, Hoiboy có dạy mấy cái này đâu cơ chứ!
Đến mơ cũng ko có chỗ cho Khánh vì Hồ Chí Minh chiếm mất chỗ rồi! Dạo này đã có ng bảo mình thần kinh ko bình thường rồi,nguy hiểm thật!
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
nói chung có 6 tiết mục :bài của con Manh + Thu + quỳnh phương!!!!

bên L2 có của a Sachi + Tú Linh + Vanh heo!!

chọn lựa khá tốt!!!! ko j` phàn nàn!
Ủa! thế ko có bài tam ca của Manh+QP+4 ah? nếu chỉ có toàn đơn ca thôi e là hơi nhàm đấy. Mà hình như bài nào cũng có vẻ buồn buồn...

Chán quá! Dạo này đi học đội tuyển thấy như bị cách li với thế giới bên ngoài ý! hix :(( Ngày nào cũng Nguyễn Tuân,Nam Cao,Xuân Diệu...chưa kể hỏi đến Puskin với Tonxtoi , ẹ, Hoiboy có dạy mấy cái này đâu cơ chứ!
Đến mơ cũng ko có chỗ cho Khánh vì Hồ Chí Minh chiếm mất chỗ rồi! Dạo này đã có ng bảo mình thần kinh ko bình thường rồi,nguy hiểm thật!
 
Ủa! thế ko có bài tam ca của Manh+QP+4 ah? nếu chỉ có toàn đơn ca thôi e là hơi nhàm đấy. Mà hình như bài nào cũng có vẻ buồn buồn...
Mọi người cũng đang sợ thế :)
Nhưng thú thực là tình ca hát chưa tới :D :p
:-? Còn vụ của anh em mình lo thế nào đây :-? Để anh lên KB + thoại nhé :-?
Còn vấn đề đội nhảy nhót cũng hơi đáng phải bàn :-?
23/1 chắc còn kịp chứ thứ 4 tuần sau ko biết có nhảy nhót ra hồn được ko :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@a Bình: Xíu bảo là phải tìm dc ý tưởng cho phần dẫn.Chứ nếu chỉ lên giới thiệu bài hát rồi đi xuống thì nhạt lắm! có thể tìm 1 cách nào đó lạ lạ thì hay. Ông anh cứ lo viết thử kịch bản trc đi rồi chỉnh sửa sau.
Mà còn vụ ăn mặc.Mặc cái j đây? Đây là nỗi lo lớn nhất của tôi,hix hix...
 
@a Bình: Xíu bảo là phải tìm dc ý tưởng cho phần dẫn.Chứ nếu chỉ lên giới thiệu bài hát rồi đi xuống thì nhạt lắm! có thể tìm 1 cách nào đó lạ lạ thì hay. Ông anh cứ lo viết thử kịch bản trc đi rồi chỉnh sửa sau.
Mà còn vụ ăn mặc.Mặc cái j đây? Đây là nỗi lo lớn nhất của tôi,hix hix...
Tất nhiên :D
Anh cũng ko muốn Cái mình làm lại ko có j` đặc biệt :D
ANh muốn làm theo kiểu: Anh hài hước và em thì duyên dáng :)
:-? Chắc cũng ổn thôi :D
Còn ăn mặc thì :-??

Tí nữa thì lên biểu diễn bài này :p

Cỏ mềm
Đỗ Bảo
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EDE8/

Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buồn
Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây
Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau
giờ con tim bớt đớn đau

Ta yêu nhau bao lâu rồỉ Ngày đó vội vã giấc mơ!
Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
xao xuyến một thời!
Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối
rồi cho những khoảng trời hạnh phúc
nhạt nhòa đôi tay níu giữ

Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay ?
Có phải định mệnh đó không ?
Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi
Lau dòng nước mắt không lừa dối

Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi
Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau
cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên

Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
Như một giọt sương trên cỏ nắng

Mai không em, tình mình lầm lỡ trong mầu xanh kỷ niệm
Thu phai nhạt nơi góc đường
Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
Trọn đời, có chăng là niềm đau
... khiến ta rời nhau!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ủa thế fashion show có cần kịch bản gì ko đây??:eek:
Tập tành thế nào??Thời gian địa điểm???Thứ 4 này duyệt tiết mục chung ah???
Em chả bít cái jif cẳ-}
 
oh! nói chung sang tuần ai dẫn chương trình thì lên kịch bản đoàng hoàng đê! chứ thấy lộn xộn kiểu j y!
 
"HB" iu quý, em vừa mới định yêu "HB" thì "HB" lại chơi em một quả thế, vui chuyện cũng phải vui vừa thui chứ. vui như thế chít con nhà người ta, oaoaoa:(( :(( :((
 
hinh như chỉ có 6 tiết mục thôi 1 của tú linh với 2 của sachi 1 cua QP 1 của thu với ca dệt tầm gai
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên