Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
To^ oi
may` gioi thieu may' chi cho tao voi
suot^' ngay` gap mat cac' chi:em chao` chi
ma` chang? biet^' ai voi ai
mai den lop cho tao name may ba` lop Van:D
 
Ui zòi, em sozy. Vy hay Vi thì cũng thía thui mà. Nhưng mà cái kế thả con tép bắt con tôm của chị là ntn thía? Em chưa hỉu. Tức là bi h em quay sang tán con khác. Sau đó em ML sẽ ghen lồng ghen lộn. Và em lại quay về với em ML? Oh so stupid!!!!!!!!!:)):)):))
 
thèng Dzũng pon chen nhạt nhẽo wa'. tên tuổi người ta ngay ở bên trái ý. Mày việc j` phải hỏi tao
 
Tô Xuân Nam đã viết:
Ui zòi, em sozy. Vy hay Vi thì cũng thía thui mà. Nhưng mà cái kế thả con tép bắt con tôm của chị là ntn thía? Em chưa hỉu. Tức là bi h em quay sang tán con khác. Sau đó em ML sẽ ghen lồng ghen lộn. Và em lại quay về với em ML? Oh so stupid!!!!!!!!!:)):)):))
oh no no no
cái kế đấy thì nói làm gì
em sang tán con khác con cún ML của em nó càng mừng chứ ghen gì mà ghen :))

to dũng em :D chị nhớ em rùi mà :p
hôm đầu ko nhớ tên ! bi h thì thuộc lém rùi :p
 
hix Tô ơi
sao mày ngâu thế
tên thì biết rồi
nhưng mấy chị đấy
biết ai tên j:))
 
mệt mỏi we!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===> hôm wa bị cảm==> chết mất thôi!!!!!!!!!!!
 
Ze bị ốm => ko hiểu sao tao cũng bị ốm rồi ( chắc chỉ ho hắng vớ vẩn )
Tối nay ngại đi ra sân Hàng Đẫy quá! Chắc ra đấy rồi chuồn về quá!
Mà sao khối 12 ko phải đi!!!!!!!!!!!!! Bất công!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
@ em Dũng: Mặt chị có ở avar rồi => biết luôn rồi nhé, ko phải xem mặt làm j.
À, nhưng chị ko biết mặt em!
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Mấy em lớp Văn làm hộ anh cái bài văn với :(
Oa! Anh Hồ lê Việt Long lên đây từ bao h thế này? Anh nhờ con Hồ Lê Vi Ngân ý anh ạ, nó là em gái anh cơ mà.
Còn nếu anh Khánh nhờ làm thì em sẽ làm hộ anh ạ, hehe!:D
 
:)) Chú Tô có vẻ máu me nhỉ ;;) Cứ tưởng đùa đùa cơ :)
Nhưng khuyên chú một câu [-x Đừng có chạy theo tụi nó quá [-x Ko tốt đâu :) Làm trai phải để gái theo chứ sao lại phải chạy theo chúng nó ;) :x
Ahhhh Anh có cách này hay lắm :) ;))
Chú nhờ một thằng nào đó hot hot một tí :) (kiểu thằng TÙng chẳng hạn ) ...Em ý :"> rồi...em ý.... -->Con gái yếu lòng :) lúc đấy chú xông vào thì cứ gọi là :)) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ah`, nhân tiện :) Tuyên bố đổi nik: Nik atril đã phải trả cho chủ cũ :p nên nghe lời ZE ZE đổi nik là uta :x :)) :p
 
a` thèng a ui---> kon e nhầm==> uta hoh phải là gió mà là bài hát==> hết cả giải thik hay ho!:(
 
khốn nạn thật==> tối nay mà ko cóa ai đèo thì thôi tao bùng--> ko đi đâu!
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Chú Tô có vẻ máu me nhỉ Cứ tưởng đùa đùa cơ
Nhưng khuyên chú một câu Đừng có chạy theo tụi nó quá Ko tốt đâu Làm trai phải để gái theo chứ sao lại phải chạy theo chúng nó
Ahhhh Anh có cách này hay lắm )
Chú nhờ một thằng nào đó hot hot một tí (kiểu thằng TÙng chẳng hạn ) ...Em ý :"> rồi...em ý.... -->Con gái yếu lòng lúc đấy chú xông vào thì cứ gọi là
nhờ thèng nào hot hot 1 tí để nó hớt tay trên pé ML của em àh? Anh lày nói lạ chửa?
 
Chị ZE việc j` mà phải thất vọng thía? Chị coi như đây là 1 bài tập giảm cân đê....:)):)):))
 
oi !!!!!!!!!!!! đúng là đời đẹp như tiên!!!!!!! iu chúa we!!!!!!!!!!! :x==> tối hẹn cả nhà ở Hàng Đẫy nha!
 
Đấy, mọi người xem lời khuyên của em có hữu ik ko? Nhờ có nó mà chị Ze đã tăng thêm phần quyết tâm để thực hiện chiến dịk giảm cân :)):)):)) Thông báo mở phòng tư vấn tâm lý, ai có nhu cầu xin mời liên hệ. Kết quả sẽ có được như chị Ze. :)):))
 
Ùy em Tô nhờ thằng hot hot ấy, khỏi mất công, nhờ nó cưa rồi đá hộ, lúc em ý đau đớn vì bị đá - em ra an ủi - tăng điểm thấy rõ ;)

Nhưng khuyên trc là đừng nên dùng cách này, con gái lúc bình tâm lại nó khinh cho đấy, bà chị từng thế rồi :D
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
oi !!!!!!!!!!!! đúng là đời đẹp như tiên!!!!!!! iu chúa we!!!!!!!!!!! :x==> tối hẹn cả nhà ở Hàng Đẫy nha!
:))

đến lúc cần thì mới yêu thui >:p :))

mà con người yêu đâu rồi /:)

sách đâu /:)
 
Nguyễn Hà My đã viết:
Ùy em Tô nhờ thằng hot hot ấy, khỏi mất công, nhờ nó cưa rồi đá hộ, lúc em ý đau đớn vì bị đá - em ra an ủi - tăng điểm thấy rõ ;)
Em ko dùng cách này đâu, nhỡ thèng hot hot nào đóa nó lật lọng thì chit em àh? Mới lại xem ra cái này có vẻ phiêu lưu mạo hiểm lém
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên