Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Mấy em lớp Văn làm hộ anh cái bài văn với :(
Problem gì thế anh??

Em đang phải đan khăn cho "ai đó", mắt mờ nè, hôm nay làm bài kiểm tra toán như shit, chán chả buồn nói.

Bao h tôi đan xong khăn??? 8-| 8-| 8-|
 
Hum wa vít thư choa em MLynk. Em biểu :tập trung vào h học plz. Chán ko bùn tán. Thất vọng tràn trề. Hum nay lên HAO câu bài giải khuây vậy. Nhưng ko sao!!! Chúng ta càng nhân nhượng, kẻ thù sẽ càng lấn tới. Càng khó khăn thì càng phải cố gắng. Tuần sau quyết tâm viết choa iem ML 1 lần nữa. Các chị lớp văn giúp em vít 1 cái thư tình mùi mẫn nào........:x:x:x
Khổ thân kon pé. Hum nọ xem cái bảng danh sách đội tuyển Anh 9 trên tiền sảnh mà lại ko có nó. Ui zời em yêu ơi :(:)((
 
Tô Xuân Nam đã viết:
Các chị lớp văn giúp em vít 1 cái thư tình mùi mẫn nào........:x:x:x
Khổ thân kon pé. Hum nọ xem cái bảng danh sách đội tuyển Anh 9 trên tiền sảnh mà lại ko có nó. Ui zời em yêu ơi :(:)((

Uầy Mai link hoc giỏi phết nhờ:eek: :eek: Thằng Tô cẩn thận trèo cao ngã đau b-)

Các chị lớp Văn muh viết thư tình chắc toàn mùi sh*t chứ mẫn cái nỗi jì.

Mode này xưa rài8-} Thời buổi này phải giáp lá cà thoai 8-} 8-}

Cố lên em, ko có việc gì khó:)>- Aya Fightin':)>- =D> ;;) 8-} 0:)
 
Tô Xuân Nam đã viết:
Nhờ có em chị mới bít sự thiệt đóa. Khao em đê. Để hum nào em điều tra tiếp choa xem 4 vợ còn lại là ai mà đánh ghen. Em đi làm đầu gấu tạt axit giúp choa :)):)) Ki` này ung Bình toi roài :)):))
được được, em Tô yêu công lý, yêu sự thật, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, "giữa đường thấy chuyện bất bằng mà tha"("lục Vân Tiên"), quả là tấm gương sáng cho mọi người noi theo=D> =D> =D>
chuyện khao em quá dễ dàng, lúc nào chẳng được :D , chị làm thủ quỹ lắm xiền lắm$-) (dù toàn xiền công:)) ), hết lại hô quần chúng nhân dân đóng góp;;)
chú "điều tra" hộ chị được tí nào hay tí ấy, xem pé nào gan thỏ lại thích vuốt râu hùm dám léng phéng chồng chị với chị Xíu xinh xắn, chị quyết "làm cho cho mệt cho mê- làm cho đau đớn, ê chề cho coi"b-( (nói ra thơ thở ra văn, xứng đáng đẳng cấp Pro, xem HB còn chê học sinh chuyên văn mà chẳng chuyên nghiệp tý nào ko)
tưởng gì chứ "đánh ghen" thì chị sẵn "nguồn" lắm:smoking: , 34 đứa con gái , bọn mày nhờ? chỉ cần hôm nào Tô nhanh tay nhanh mắt xuống phòng thí nghiệm chôm cho chị H2SO4 đậm đặc thui:)) :))
 
thư từ làm chi cho nó tốn giấy mực, viết tình cảm thì nó lại bảo chuối, viết ko tình cảm thì nó lại chê kém văn chương, thích thì tấn công bằng hành động , chạy lăng xăng bên em một thời gian, áp dụng chính sách "đẹp trai ko bằng chai mặt", hoặc "dai như đỉa đói", cuối cùng em chắc chắn "đổ", ko "đổ" vì tình cũng "đổ" vì mệt và bực
đùa chứ con gái thích gì nhất nhờ, hình như là thích sự chân thành, dịu dàng,có những việc làm đúng lúc và đúng chỗ (ko bít đây có phải ý kiến riêng của mình ko:-/ )
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
=;

dạ cóa rồi lại bảo là có ng khác bao =;

báo hại của phải về nhà nấu mì tôm này =;

oh!!!!!!!!! kon đâu cố tình mà---> :p

tại kon bạn rủ rê vài nhà nóa---> nên đành chấp nhận!!!!!!!!!!!!==> để lần sau chúa đc khao bù--> :)) hôm nay dù seo cũng đc khao 2 tăng trước đấy rồi===> no we!:)>-
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Mấy em lớp Văn làm hộ anh cái bài văn với :(
==> nhất bên trọng nhất bên khinh==> seo box văn 0508 u a vít rõ dài--> Có cả đề bài--> bên box lớp e u a câu 1 câu ngắn gọn we!:d
 
oi thôi==> đi học Hoiboy gặp a đẹp zai đây==> chẳng cóa ai câu cùng tao
 
Hum wa vít thư choa em MLynk. Em biểu :tập trung vào h học plz. Chán ko bùn tán. Thất vọng tràn trề. Hum nay lên HAO câu bài giải khuây vậy. Nhưng ko sao!!! Chúng ta càng nhân nhượng, kẻ thù sẽ càng lấn tới. Càng khó khăn thì càng phải cố gắng. Tuần sau quyết tâm viết choa iem ML 1 lần nữa. Các chị lớp văn giúp em vít 1 cái thư tình mùi mẫn nào........
[-x Em tìm nhầm chỗ rồi :)) Cái này đi mà hỏi bọn con trai ấy :) Mà nói thật [-x Bi h cái trò viết thư là cổ lắm lắm rồi :), chẳng ép phê gì cả :)) ;;) Cố nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó cool vào ;;) rồi bỏ công dụ em ý "ko vào tròng ko được" ;;) ;) b-)< Nếu thấy khó khăn quá, liên hệ cho anh, anh bán rẻ ý tưởng cho :)) :p :D
được được, em Tô yêu công lý, yêu sự thật, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, "giữa đường thấy chuyện bất bằng mà tha"("lục Vân Tiên"), quả là tấm gương sáng cho mọi người noi theo
chuyện khao em quá dễ dàng, lúc nào chẳng được , chị làm thủ quỹ lắm xiền lắm (dù toàn xiền công ), hết lại hô quần chúng nhân dân đóng góp
chú "điều tra" hộ chị được tí nào hay tí ấy, xem pé nào gan thỏ lại thích vuốt râu hùm dám léng phéng chồng chị với chị Xíu xinh xắn, chị quyết "làm cho cho mệt cho mê- làm cho đau đớn, ê chề cho coi" (nói ra thơ thở ra văn, xứng đáng đẳng cấp Pro, xem HB còn chê học sinh chuyên văn mà chẳng chuyên nghiệp tý nào ko)
tưởng gì chứ "đánh ghen" thì chị sẵn "nguồn" lắm , 34 đứa con gái , bọn mày nhờ? chỉ cần hôm nào Tô nhanh tay nhanh mắt xuống phòng thí nghiệm chôm cho chị H2SO4 đậm đặc thui
Vừa đọc răng vừa đánh lộp cộp, suýt nữa thì nứt mất vài cái :)) b-) để anh múa rìu qua mắt thợ dạy vợ cách viết lại nhé:
được được, em Tô yêu công lý, yêu sự thật, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, "giữa đường thấy chuyện bất bằng mà tha"("lục Vân Tiên"), quả là tấm gương sáng cho mọi người noi theo
Đầu tiên là 2 lỗi chính tả :p "bằng" và "lục", Tiếp theo... :"> Chồng hiểu vợ viết những dòng này để làm gì b-) muốn thế phải viết thế này :)
"Được được, em Tô yêu chân lý, công bằng, yêu lẽ phải, dám đứng lên (từ "ra" vợ dùng ko thuyết phục [-x :p ) bảo vệ lẽ phải, "Giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha", quả là tấm gương sáng chói cho bao thế hệ thanh niên xưa và nay noi theo :p Nịnh là ít nhất phải như thế b-)
xem pé nào gan thỏ lại thích vuốt râu hùm dám léng phéng chồng chị với chị Xíu xinh xắn
[-x Vợ có máu Hoạn Thư thì cứ nói thẳng ra :p Mọi người đều biết cả [-x :p Việc gì mà phải mượn tay em Xíu thế :p, mai này có án mạng lại trút hết tội ác cho vợ 2 iu quí :x-->Giành thế độc quyền b-) Công nhận, vợ anh thật nham hiểm, ko thâm hiểm :)) :)) :p
chỉ cần hôm nào Tô nhanh tay nhanh mắt xuống phòng thí nghiệm chôm cho chị H2SO4 đậm đặc thui
Gợi ý vợ một chút thôi :) [-x Bi h người ta ko tạt H2S04 đậm đặc đâu [-x gây cả nguy hiểm cho người tạt nữa :) bi h dùng loãng thôi <10% cũng đủ gây thương tích :p, hoặc có cách khác là lấy dao lam rạch mặt --->Sống ko được chết cũng ko xong :)) :p
---------------
Chồng ko phải là con gái nhưng mà
thư từ làm chi cho nó tốn giấy mực, viết tình cảm thì nó lại bảo chuối, viết ko tình cảm thì nó lại chê kém văn chương, thích thì tấn công bằng hành động , chạy lăng xăng bên em một thời gian, áp dụng chính sách "đẹp trai ko bằng chai mặt", hoặc "dai như đỉa đói", cuối cùng em chắc chắn "đổ", ko "đổ" vì tình cũng "đổ" vì mệt và bực
đùa chứ con gái thích gì nhất nhờ, hình như là thích sự chân thành, dịu dàng,có những việc làm đúng lúc và đúng chỗ (ko bít đây có phải ý kiến riêng của mình ko )
Thời đại bi h các em gái gan lỳ lắm b-) em Tô phải tuân thủ chặt chẽ công thức này cơ (chôm trên TTVN về)
TC2=GL2+ĐT2
Trong đó, Tc2 là Tiêu chuẩn tấn công :) có nghĩa là phải biết liệu cơm gắp mắm... nhưng cũng ko thể tự hạ thấp mình... nói chung, cứ phải phù hợp :)
GL2 Nghĩa là Gan Lì và Ga Lăng ... b-) Không cần nói chú cũng tự hiểu đúng ko :)
ĐT2 có nghĩa là Đẹp Trai và Đủ Tiền :)
Vấn đề này dễ gây hiểu lầm :) Đẹp trai ở đây ko có nghĩa phải là handsome :) Đẹp trai có nghĩa là biết cách ăn mặc, nói năng, đi đứng :) nói chung cũng phải hơi bẩm sinh + rèn luyện gian khổ một tí
Đủ tiền ko phải là có quá nhiều tiền nhưng ít ra cũng phải có dăm ngàn trong túi, phòng khi người ta có rủ mình uống nước cũng có tiền mà trả :)
Đấy ;) đơn giản gọn nhẹ :)) Nghe theo ít thôi ;) Nếu đấy là đứa con gái tốt thì quan trong nhất là chân thành, còn nếu ko tốt thì thôi :) pp luôn cho nó sớm em ạ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì anh viết ngắn vì anh biết em Ngọc đã đọc bài anh ở bên 05-08 roài, mà nói thật là cái bài bên 05-08 là post nhầm box :p đáng nhẽ ra phải post ở 04-07 mới đúng :D
Đề bài là lòng vòng quanh cái tác phẩm Nhật Ký trong tù mà cụ Hồ để lại, bao h có đề bài cụ thể anh sẽ nhờ :p bây h tạm thời nó chỉ có thế thôi
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
[-x Vợ có máu Hoạn Thư thì cứ nói thẳng ra :p Mọi người đều biết cả [-x :p Việc gì mà phải mượn tay em Xíu thế :p, mai này có án mạng lại trút hết tội ác cho vợ 2 iu quí :x-->Giành thế độc quyền b-) Công nhận, vợ anh thật nham hiểm, ko thâm hiểm :)) :)) :p)
cái này người ta gọi là mượn dao giết người chồng ạ, một mũi tên trúng nhiều đích
vợ đúng là có tình Hoạn Thư, tiếc là chưa kiếm được Ưng KHuyển đâm thuê chém mướn

Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Gợi ý vợ một chút thôi :) [-x Bi h người ta ko tạt H2S04 đậm đặc đâu [-x gây cả nguy hiểm cho người tạt nữa :) bi h dùng loãng thôi <10% cũng đủ gây thương tích :p, hoặc có cách khác là lấy dao lam rạch mặt --->Sống ko được chết cũng ko xong :)) :p
---------------
)
ko cần chồng gợi ý, bao giờ thực sự muốn, vợ có cách xử lý , nhưng ko phải xử lý tình địch, mà là xử lý chồng
 
Chị cần ai đâm thuê chém mướn nào? Em làm ứng cử viên đây.... Chỉ cần trả công em 1 khoản tiền nho nhỏ thoai :))
Cảm ơn A Bình trước. Công nhận anh rể lắm tài tán gái thật. 6 vợ có khác. Em nhất định sẽ học tập. Đảm bảo con số sẽ >6 :)) Bắt đầu từ số 1 là ML ML ML ML :x:x:x:x:x
 
tô ơi là tô
sao em là em trai thân yêu của chị
nguời mang họ Hồ tô xuân Nam
mà trình cưa gái của em nó còi cọc thía
em càng nhân nhượng kẻ thù càng tấn tới :))
đúng nhưng mà em phải công nhận 1 điều là
tình yêu như con chó ( à nhầm con cún nói con chó thô bỉ quá :):)
em càng đuổi nó càng chạy
mà em càng chạy thì nó càng đuổi ;;)
chị nói em điều lày ko phải bảo em đứng nguyên 1 chỗ cho nó sủa go go go
mà phải có khổ nhục kế khác b-)
nếu muốn em Mai link yêu quý của em trờ thành con cún cưng ngoan ngoãn nghe lời em thì tốt nhất là khao chị chè thì việc sẽ đâu vào đấy :));;) b-) :>
 
to chồng yêu :
chuyên chồng nhờ vẩ vợ coi như xong
từ nay đường ai nấy đi
ko đả động đến vấn đề đó nữa ukie b-)
:))
 
Hồ Lê Vy Ngân đã viết:
tô ơi là tô
sao em là em trai thân yêu của chị
nguời mang họ Hồ tô xuân Nam
mà trình cưa gái của em nó còi cọc thía
em càng nhân nhượng kẻ thù càng tấn tới
đúng nhưng mà em phải công nhận 1 điều là
tình yêu như con chó ( à nhầm con cún nói con chó thô bỉ quá
em càng đuổi nó càng chạy
mà em càng chạy thì nó càng đuổi
chị nói em điều lày ko phải bảo em đứng nguyên 1 chỗ cho nó sủa go go go
mà phải có khổ nhục kế khác
nếu muốn em Mai link yêu quý của em trờ thành con cún cưng ngoan ngoãn nghe lời em thì tốt nhất là khao chị chè thì việc sẽ đâu vào đấy
Nếu chỉ phải khao chị chè mà hoàn thành được sự nghiệp lớn thì em sẵn sàng :)):)) Cái câu mình càng chạy thì tình yêu nó càng đuổi theo có thiệt ko để em thực hiện theo? :)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hum nay vào khoảng 3h30' đi ngang wa Láng Hạ gặp chú Quang với cái áo đỏ chót đứng ở bến xe buýt cưa gái. Chẳng hiểu 2 bà chị với ông anh rể bit chưa nhưng con dâu tương lai của 2 bà chị với ông anh rể hay tương đương với cháu dâu tương lai của cậu nó ko được xinh xắn cho lém. Cũng có thể do cậu nó có cô ML roài nên ko còn thấy ai xinh nữa:)):x Thui tóm lại là chú Sọt hum naymải ngắm gái+ tán gái, mắt chỉ dán vào 1 chỗ, cậu mày lượn qua lượn lại 2,3 vòng đến nỗi con kia lườm nguýt 1 cái mà chú vẫn ko bít. Thế hệ trẻ ngày nay thật là suy đồi. 2 bà chị với ông anh rể định bao h choa em uống rượu mừng cháu nó nhờ? Kì này nó tiến bộ hơn cậu nó roài.:((
 
con hơn cha là nhà có phúc
con sọt nó hơn ba nó thì mẹ nó như chị đây cũng gọi là đc nhờ khụ khụ ( ho ! tuoi già sức yếu/:) 8-| ) :)

hồ tô ngoan : em tiến bộ lém học đc câu
thế hệ trẻ ngày nay suy đồi của chị
sao mà mình kết câu đấy thía! khi nào cho vào sign mơi dc :D

chiêu chị nói ban đầu với em theo mỹ nhân kế b-) =))
nguời ta gọi là thả con tép bắt con tôm =)) :))=D>
 
mà sao lại là VY Ngân
:((
ko biết đâu
chị là VI ngân cơ mà :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên