Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mọi người phong trào nhờ--> ai cũng anti-hht==> rất tiếc ko thể tham gia cùng--> vì ko ghét cũng chẳng thik mừ!
 
Hoàng Thanh Tùng đã viết:
Mấy giờ rồi mà còn ngồi buôn chuột đấy hả chị?:))
Buôn chuột để lấy tiền đi chơi em ạ :D

Chả đáng bao nhưng đủ cho chị đi mua len về đan, hic, bận rộn thía :D
 
:eek: mình mà câu được nhiều thế cơ à :)
:x, Ngày hôm nay, một vì sao mới vừa hiện lên :))
Đùa, vợ cố giúp chồng nhé, chồng mà thành công, bạn chồng sẽ có thưởng :x, :))
 
Nhắn chú Tô bỏ cái trò đá đểu anh đi nhá :) Anh ngoan ngoãn thế này[-x chú đừng có hòng mà bịa đặt thông tin láo lếu :))
 
Hoàng Thanh Tùng đã viết:
Lại có dịch vụ bán đồ điện tử trên này nữa cơ à?:)):))
Mà chị My có phải cái chị giỏi giỏi học ở FPT hay apptech gì đấy không ý nhỉ:D:D
Ai mua Ram 256MB PC2700 giá rẻ bất ngờ: 200K không......:)):))
:D 200K thôi hả em, nếu ko phải chị vừa mua thì chạy đến xin em ngay, tiếc ;)

Biết thế kìm nén ko mua có tốt ko, tiếc kinh dị [-x [-x [-x
 
[-x Đọc cái quote của My mới thấy :)) [-x Chú Tùng ... we' ;)
:))
Lâu lắm mới gặp một em gái thix GTA ;) :x :)) :p
 
Quang ơi mày câu dã man quá, tao còn có mấy dòng, mày thì mấy chữ:D

Nhưng nhìn sign của mày thấy yêu thế :x
 
:)) Đúng là chủ nghĩa bạo lực :)
:)
Chán ghê cơ, đang có một núi ý tưởng hay ho cho HHT :(( Mất toi cả triệu của tui rùi :((
 
[-x Ý tưởng này là để kiếm tiền trên HHT, con có thể cho pa 300K/bài ko, ba viết cho :))
 
Chú nào mua chuột quang mitsumi ko :)
Giá rẻ nhất HN đây:) Chỉ có 55 Ngàn đồng thui :p
2 Vợ 2 iu:Hôm qua chồng qua Hàng mã :x :)) Kiếm được đồ tặng sn vợ rùi :x, sn vợ bao nhiu ấy nhỉ :)
Ah`, nhân tiện ;) nếu vợ 2 ol thì nhắn tin cho chồng ngay nhé ;) Có chuyện cần nhờ vợ đây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú Quang này câu tởm vãi ạ. Nhắn 3 chú Q: có mà anh bịa đặt linh tinh ý :)) Em nói thiệt, có = chứng hẳn hoi :)):))
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
mà sao vợ cả câu ít mà chất lượng thế nhờ?????????==> ai là người tốt bụng tặng e điểm chất lượng--> e xin khao!!!!!!!!!!!!!!!!:))
he he, người ta nói chất lượng hơn số lượng mà, đùa chứ điểm chất lượng của vợ cả đã là 12 ngay từ khi số bài viết < 100 và sau đó mấy ngày thì tăng lên 14 nhanh chóng -->quá giỏi, quá giỏi=D>
mà sao cả chồng lẫn ze đều tăng điểm chất lượng thía, tăng nhờ bài nào vậy?
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Đã hứa với ZE, nhất định sẽ cố hết sức để làm:)>- :x
Vợ cả cho anh xin lỗi nhé :) anh sẽ sửa sai,
Báo trước hôm nay ai có wa`, sẽ bị cắt suất 20-10 :) Còn ai chưa có, thì ráng chờ, bao h anh có tiền, sẽ làm tiếp :p :x
chồng iu khôn thế cơ chứ lại, cắt quà 20/10 để hôm đấy nhận quà đây mà
vợ chồng mình xí xóa đóng cửa bảo nhau, "giận hờn làm mình thêm yêu nhau nhiều và đừng nên cách xa , thật lòng em rất cần có anh"mà :)) :)) :)) chuối tệ hại(nhưng kể ra cũng đúng)
 
Tô Xuân Nam đã viết:
Trích nguyên văn đoạn chat với anh rể
Anhre^?:
Anhre^?: Mai lynk na`o co
Anhre^?:
Nam:
Nam: nguoio iu em dey'
Nam:
Nam:
Anhre^?:
Anhre^?: Cut
Nam:
Anhre^?: Dam noi voi anh re tha a`
Anhre^?:
Anhre^?: PHai bao
Anhre^?:
Anhre^?: Nguoi iu em day
Anhre^?: ANh thix cu lay ma` dung
Nam:
Anhre^?:
Nam: oanh' chit h
Nam: ]ai choa
Anhre^?:
Anhre^?: Ko choa thi` anh cuop
Anhre^?:
Anhre^?:
Anhre^?: Khai mau
Anhre^?: Lp na`o truong na`o
Nam:
Nam: ko khai
Nam: anh dung co' ma` doi` lay them vo nua
Nam:
Anhre^?:
Nam:
Anhre^?: Moi co 6 vo
Anhre^?:
Anhre^?: Chua du
Nam:
Nam: de^ cu. wa'
Nam: ngoai` 2 chi. em ra
Nam: thi` con` 4 nguoi
Nam: la` ai?
Anhre^?:
Anhre^?: Em ko can bit
Anhre^?:
Nam:
Nam: the^' thi` anh cung~ can j` bit nguoi iu em
Nam:

Mọi người cứ đọc roài bình luận :)):)):))
oa oa oa, khốn nạn quá, cái gì mà còn 4 người nữa, vợ cả ko biết gì , sai điều luật gia đình, vi phạm luật hôn nhân đã thỏa thuận, bực mình quá, hết bực mình này đến bực mình khác:((
may nhờ chú Tô nên mình mới biết được việc tội lỗi này
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
[-x Đọc cái quote của My mới thấy :)) [-x Chú Tùng ... we' ;)
:))
Lâu lắm mới gặp một em gái thix GTA ;) :x :)) :p
---> anh rể có ý gì thế? "...." ở đây là giè?:D:D
Lâu lâu không lên kiểm tra anh rể, không ngờ anh đã bệnh tật đến mức này rồi:)):)) ( em xem đoạn chat của anh và thằng Nam)
 
ủa!!!!!!!! tưởng u bà 4 : người lớn trẻ kon trước đám đông cơ mà!!!!!!!!!!!!!===> chẳng hiểu ai tốt bụng tặng điểm chất lượng cho e--> :))

@ u a: kon e hiểu vấn đề rồi đấy--> léng phéng ăn đòn!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên