::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thế là xong đời em rồi :((! Kỉểu này không bít phải làm gì nữa chán lắm rồi, buồn lắm rồi... Hichic khổ quá! Ai cứu em với :((!
 
Ô nà na , thi xong rồi. Há há bây giờ tớ đang rất phởn. Bạn nào có tâm sự gì cứ gọi đến nhà tớ, tớ sẵn sàng tiếp chuyện các bạn 12/24 giờ.( thời gian còn lại tớ phải ngủ )^^
Lớp ơi, ngày mai đi chơi giải sầu ở đâu thế? Đề nghị bạn Mía liên lạc với bố Thái để lớp ta có 1 bữa nhậu nhẹt linh đình .
@ Vân: mày ơi, tao sắp chết rồi! TT
 
Hôm nay làm toán, tốt nhất trong tất cả các môn! Thật là may hic hic! Nhưng mà hoá thì vẫn ko cứu vãn nổi rồi... Sao tao khổ thế hic hic... Chết đây :((!
 
Đừng ,bạn đừng chết, bạn chết thì đến học kì 2 ai bàn bài với tớ ?
Chẹp, mai ko đi ăn à? Đời buồn chán đến chết mất.
 
Sau tuần lễ thi học kì I tập trung, tiếp theo tuần tới các bạn sẽ phải "đối mặt" với "tuần lễ kâu bài" tập trung. Good luck!^^
 
Thôi Phúc ạ đời em thế là tèo rồi, không còn ai giúp anh với bạn My được rồi! Buồn quá :((!
Thế mai kô đi ăn thật à?
 
Thôi Phúc ạ đời em thế là tèo rồi, không còn ai giúp anh với bạn My được rồi! Buồn quá :((!
Thế mai kô đi ăn thật à?

Mai chính xác là 11h, ở cổng trường, bạn nào giàu mang 30k đóng góp, bạn nào nghèo cố xoay 20k thế chân nhớ! :> Nhớ đúng h, cấm cao su! Cái Huyền nó chỉ còn mỗi ngày mai thôi đấy! :( Thế nhớ! :D
P/S: Mai đừng có đứa nào thối mồm nhắc lại chuyện thi cử nữa đấy! >:p :D
 
Bị hổng kiến thức nên phải về trường TH Khương Thượng _phố Tôn Thất Tùng để học lại chứ sao
 
Khổ cái je`?
Tao sợ muốn về cũng không được ý chứ,........ sợ làm mất thành tích của
trường
 
Hey, vừa đi chơi về. Mệt nhưng mà vui ghê. Yêu cả lớp ! Yêu Huyền "béo" nhất!^^
@ Chíp: Đọc thiếp của mày rồi. He he thaz nhá.
 
Vừa đi chơi về keke... Mệt quá, buồn ngủ quá! Cuối cùng không được hát! Ức chế! Có ai nghe tao hát ko? Hehehe...!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên