::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chán lắm rồi... :((! Cứ phải on chui thế này? Sao tôi khổ thế hả giời :((!
 
Thông tin chính xác 200% đây: Năm nay không thi trắc nghiệm Hóa >
 
Chắc gì đã không có! Cũng chưa bít thế nào cả. Tình hình là cứ ôn và mong có trắc nghiệm cho nó đỡ khó... :|
 
Tao nói mà bọn mày không tin ah?^^
Đùa chứ không thi trắc nghiệm đâu. Hỏi 1 cô giáo trong trường rồi mà.
 
Hỏi cô Thu rồi hả mày? Chết rồi không thi trắc nghiệm dễ tèo lắm :((. Cứu tao với.............................
 
ôi giời ơi, ở nhà một mình.
1. sợ ma
2. sợ trộm
Chết mất!
aI có lòng hảo tâm thì gọi điện cho CHó 2732513 vào 12h để hỏi xem có vấn đề gì không nhé!
không thì chết tao
Lại còn học kì
mà học càng ngày càng ngu
Phải cố thoi!
yêu mioj người
Yêu Huyền Xinh! :((
 
Bắt chước "home alone" ngày Christmas huh :p
Quậy vừa vừa thôi nhá >:p
 
Như thằng bé đấy đã tốt
1, cut net
2, sợ ...
3, nhớ người yêu
4,.....
bố khỉ
chết tao mất
chắc là ngồi canh nhà cho đến sáng mất! 8-X: ~o) :((
 
Bó cánh em trê!
Không biết có nên khóa cửa không nhỉ?
Hay là ngồi canh nhà?
KHông biết co nên ăn tối hông nhỉ?
 
Hôm nay là 23/12,ngày của những lời xin lỗi
Mia' xin lỗi cả lớp vì đã bê trễ việc lớp.
Mía xin lỗi vì đã để chuyện riêng của mình làm lớp phải suy nghĩ
Mía xin lỗi vì đã cư xử không đúng mực
Mía xin lỗi vì đã đánh mất bản thân,đánh mất việc học
Mía xin lỗi vì đã tách mình ra khỏi lớp
Mía xin lỗi vì đã bắt mọi người phải nghe những câu"văng lung tung" của Mía lúc nóng giận
Mía xin lỗi... xin lỗi mọi người,vì đã làm mọi người thất vọng.Vì đã không còn là bé Mía của lớp như trước.
Mai là Giáng Sinh,là cơ hội để Mía bắt đầu lại từ đầu,Mía chỉ xin mọi người trong lớp cho Mía một cơ hội để chứng tỏ với mọi người là Mía rất biết lỗi và mọi người trong lớp Văn yêu quý mới thực sự là những người Mía cần trong lúc khó khăn này.Mía nhận ra mình đã để chuyện tình cảm ảnh hưởng không chỉ đến Mía mà còn tới rất nhiều người. Mọi người tha thứ cho Mía nhé.Mía cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc hứa với mọi người sẽ nỗ lực thay đỏi bản thân,trở lại là Mía của lớp 10,chỉ cần mọi người cho Mía một cơ hội,được không?
Thanx you all and Merry X'mas....
 
Chó nó có làm sao đâu, nó vẫn thế mà? Sao Cin cứ thích chọc ngoáy thế?
 
Hôm nay là 23/12,ngày của những lời xin lỗi
Mia' xin lỗi cả lớp vì đã bê trễ việc lớp.
Mía xin lỗi vì đã để chuyện riêng của mình làm lớp phải suy nghĩ
Mía xin lỗi vì đã cư xử không đúng mực
Mía xin lỗi vì đã đánh mất bản thân,đánh mất việc học
Mía xin lỗi vì đã tách mình ra khỏi lớp
Mía xin lỗi vì đã bắt mọi người phải nghe những câu"văng lung tung" của Mía lúc nóng giận
Mía xin lỗi... xin lỗi mọi người,vì đã làm mọi người thất vọng.Vì đã không còn là bé Mía của lớp như trước.
Mai là Giáng Sinh,là cơ hội để Mía bắt đầu lại từ đầu,Mía chỉ xin mọi người trong lớp cho Mía một cơ hội để chứng tỏ với mọi người là Mía rất biết lỗi và mọi người trong lớp Văn yêu quý mới thực sự là những người Mía cần trong lúc khó khăn này.Mía nhận ra mình đã để chuyện tình cảm ảnh hưởng không chỉ đến Mía mà còn tới rất nhiều người. Mọi người tha thứ cho Mía nhé.Mía cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc hứa với mọi người sẽ nỗ lực thay đỏi bản thân,trở lại là Mía của lớp 10,chỉ cần mọi người cho Mía một cơ hội,được không?
Thanx you all and Merry X'mas....

OK, "ta" tha lỗi cho "con"!
Merry Christmas!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên