::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tranh đầu trang mới của người ta nhá! Đó! Trả lại cái lần trước tranh trang 100! ^.^
Hix! Mai học cô Điệp! Chít mất thui! Dễ phải mang cái gối ngủ đi wa'! >"<
 
Giọng cô thế có mà ngủ bằng niềm tin à? Trang 103 kô đẹp, 100 mới đẹp!
 
Các chị học buổi chiều đúng ko? Mai kia em lên lớp các chị chơi nhé!
À, mấy hôm nay lớp em bắt đầu vui lên rồi, yêu lớp ghê cơ!
 
Hơ hơ spam khoe cái ava cái lào! :x Chất chưa? :)) hé hé tự hào wa'! Hôm nay học Đông Cô 46 (đầu nấm đông cô rẽ ngôi 4/6) vui ra fết nhể? :)) Hất tóc bên này, hất tóc bên kia, ô kế!!! :)) Sao ông ý ko mua cái cặp mà cặp cái mái lên nhỉ? Trông... :))
 
haha khiêm tốn j`,sự thật rành rành,anyway,em Uyên kutie,thấy k0n H cũng hay kể về e:x
 
Anh cũng chui vào đây spam còn gì!
Các em lớp 10 Văn ui, bọn chị học sáng, ko phải chiều! Hôm nào đến trường buổi sáng thì lên phòng 415 lớp 11 Văn nhá!
Tên Đông Cô 46 ở đâu ra đấy :)) ?
 
Lên thì nói thế nào ạ? Cứ chạy bừa lên xong đứng ngoài cửa lớp nhòm vào hả chị? À thôi hôm đấy cả lớp em lên chơi với các chị luôn nhé!
 
Nguyễn Phương Hoa đã viết:
Lên thì nói thế nào ạ? Cứ chạy bừa lên xong đứng ngoài cửa lớp nhòm vào hả chị? À thôi hôm đấy cả lớp em lên chơi với các chị luôn nhé!
>:) thế thì tiện thể kéo cả lớp sang phòng bên cạnh luôn nhé >:)
 
Eo ơi, anh Hưng nói thế là sao hả anh? Em học chuyên Văn nhưng mà ko định nghĩa được lời anh nói (cao siêu quá mà!) Uyên ơi ấy hiểu gì ko?
 
Nguyễn Quang Hưng đã viết:
>:) Để anh còn "giở trò mèo chuột" >:) >:) >:) >:)
Ê bố jà ko được copy-wrong nhé! [-x Nhố nhăng vừa thôi! Chúng nó còn trẻ mà! b-)
Gọi là Đông Cô 46 vì đầu lão ý như cái nấm đông cô mà lại rẽ ngôi 4/6 nên gọi thế! :>
 
Đông Cô 46 ôi ôi tôi chết mất :))!
Em ơi kô việc gì phải sang phòng bên cạnh đâu. Em đến cửa lớp sẽ thấy các chị ngồi đầy ở đấy ý mà :D! Welcome...!
@Chồng: hư quá! Kiểu này vợ kô chấp nhận đc đâu nhớ!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên