::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
vao` văn có khi lại hơn học a2 đông lắm :D
lớp văn nhiu` bạn xinh :x :D
 
Thật thế hả anh? À, hiểu ý anh rồi, lớp em có bạn lớp trưởng xinh, cả bạn lớp phó cũng thế! ^_^
 
này! đề nghị bạn Trố nhà ta giữ ý tí chút đi nhá! Nói năng thế là thất ko ổn rùi đó!
 
Chán quá! Em vừa đi học về, buồn ơi là buồn. Mấy buổi hôm nay học chẳng vui gì cả, bạn nào bạn nấy tự học chẳng quan tâm gì đến nhau. Toàn các bạn hiền lành+chăm chỉ, lúc em đến lớp chào các bạn thật to+cười thật tươi thế mà cả lớp chẳng ai chào lại được câu nào! Mất cả hứng!
 
Nguyễn Phương Hoa đã viết:
Chán quá! Em vừa đi học về, buồn ơi là buồn. Mấy buổi hôm nay học chẳng vui gì cả, bạn nào bạn nấy tự học chẳng quan tâm gì đến nhau. Toàn các bạn hiền lành+chăm chỉ, lúc em đến lớp chào các bạn thật to+cười thật tươi thế mà cả lớp chẳng ai chào lại được câu nào! Mất cả hứng!
Ôi xời, newbie cả mà, chưa quen nhau nên mạnh ai nấy cày thôi! Cứ độ vài ba tuần nữa, "biết mặt nhau" là vui như Tết ý mà! :D
 
Độ này tối nào Ji Eun cũng phởn với bạn :D, đến luk vào HAO thì đã muộn rùi, mắt cứ díp hết cả lại, kô thể post nổi bài. Mọi người câu bài nhanh quá!
@Hoa: chào em, bao giờ chị lên lớp thăm các em :D!
@Trố: vào đây cưa gái là kô ổn đâu nhớ, mày cứ nghĩ con Mía nó ko online là ko ai mách nó à :))! Nói đùa thui, chứ tớ cũng ko mách đâu bạn Trố ạ, cứ vô tư đê, có gì bạn tự chịu trách nhiệm :))!
@Chồng: cứ đi cưa gái lung tung đi, vợ kô cho ăn cơm nữa đâu nhớ! Nhịn nhớ, ko ai nấu cho mà ăn đâu!
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Độ này tối nào Ji Eun cũng phởn với bạn :D, đến luk vào HAO thì đã muộn rùi, mắt cứ díp hết cả lại, kô thể post nổi bài. Mọi người câu bài nhanh quá!
@Hoa: chào em, bao giờ chị lên lớp thăm các em :D!
@Trố: vào đây cưa gái là kô ổn đâu nhớ, mày cứ nghĩ con Mía nó ko online là ko ai mách nó à :))! Nói đùa thui, chứ tớ cũng ko mách đâu bạn Trố ạ, cứ vô tư đê, có gì bạn tự chịu trách nhiệm :))!
@Chồng: cứ đi cưa gái lung tung đi, vợ kô cho ăn cơm nữa đâu nhớ! Nhịn nhớ, ko ai nấu cho mà ăn đâu!
[-x Chồng có đi cưa gái đâu.Sao lại nói thế ( >:) )
:(( Chết chửa, bị bỏ đói rồi :((
 
Độ này là cứ đi kưa gái lung tung, đừng chối! Gặp vợ kô chào, toàn cà khịa vợ thằng Trố chả hỉu để làm cái gì! Hư thế, kô nấu cho ăn đâu!
 
Ko hỉu ý Ánh! Sắp đc 500 bài rùi! Sắp 2 sao rùi! Cố lên nào :))!
 
Thế mà cũng ko hỉu nữa! 1h30 am mới lên mạng! H đó mọi người đang say giấc nồng rùi thì câu bài kỉu gì được! >"<

----------

Ý! Nhìn nhấm! Pm àh? ^.^
 
Papa thiếp của papa ghen kìa! Chết chưa! :)) Chàng ui sao chàng nỡ fụ tình thiếp??? :))
 
Chán quá! Em vừa đi học về, buồn ơi là buồn. Mấy buổi hôm nay học chẳng vui gì cả, bạn nào bạn nấy tự học chẳng quan tâm gì đến nhau. Toàn các bạn hiền lành+chăm chỉ, lúc em đến lớp chào các bạn thật to+cười thật tươi thế mà cả lớp chẳng ai chào lại được câu nào! Mất cả hứng!

chắc chỗ Hoa thế thôi chứ chỗ Uyên ngồi cười như điên ấy......đứa nào cũng sợ ko học dc thế mà có đứa nào chịu học đâu ;))

----------

à quên, xin chào các anh các chị, em cũng là 1 thành viên của chuyen văn 06-09, mong các anh chị giúp đỡ, truyền thụ kinh nghiệm cho :D
 
Chi ơi, lại tự quảng cáo rùi! Phải khiêm tốn chứ!
Em Uyên chị nghe anh Trố kể. Kute đấy chứ! Chào em! Luk nào rỗi lên lớp chị chơi!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên