::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@Jieun: May` nêu trường hợp bạn Vũ Minh ra làm giề. Đấy là công của bạn Mía nhiệt tình, năng nổ, thân thiện..... đấy chứ =))
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Các bạn mới cứ lấy bạn Vũ Minh làm gương ý. Bạn ý là con giai nhưng bi giờ cũng quen được với lớp rùi!
@Vân: chị Vân đi tập trung đê, toàn trốn thui... Lại còn nói...
@Ánh: nếu ấy thik thì có thể ra nói chuyện với đội ngũ cán bộ cấp cao buôn dưa lê như đúng rùi ở cuối lớp!

Oh hay nhỉ? Sao cán bộ lại ở cuối lớp hết là sao?
Nói cung hum nay cũng wen được 1 vài bạn! Ánh sẽ cố gắng hòa đồng hơn! ^.^
 
Tại vì cán bộ còn phải buôn :)). Đứng cuối lớp mới bao quát được lớp chứ, hahaha... Nói chung là đi học rùi Ánh sẽ quen hết cả lớp thui, như bạn Minh ấy mà! Yên tâm nhá :)!
 
Cán bộ lớp này có vẻ tắc trách vật! ^.^
Ánh ko bít wen được cả lớp trong thời gian bao lâu! >"<
Mong là sẽ nhanh! n_n
 
Cố lên, kô lâu đâu! Ngày mai lớp đi bù khú chắc là sẽ quen nhau ngay thui! :))
 
Bù khú bù khú thik nhứt là bù khú! Nhưng bù khú vs cái mũ cối à T.T Vứt đi đâu???
 
Đừng vứt! Để còn có cái mà ngồi khi nghe mấy anh bộ đội giảng bài chứ! ^.^
 
Hoàng Nguyệt Ánh đã viết:
Đừng vứt! Để còn có cái mà ngồi khi nghe mấy anh bộ đội giảng bài chứ! ^.^
Hà hà chí lý chí lý! :)) Má ơi h mới nhận ra cần thắt lưng da trong khi quần mình không có nổi cái đỉa! Hic hic! :((
 
Hoàng Nguyệt Ánh đã viết:
ko có 1 cái nào có àh? khổ thân!
uh thế mới ráck vịc! có mỗi 2 cái quần! ko bít làm sao đây! lại cả cái áo lửng lửng nữa! khỉ thật!
 
Đỉa quần Ji Eun bé lắm. Mà Ji Eun chỉ có thắt lưng dù thui, kô có thắt lưng da, có được ko? Mai đi bù khú, chẳng nhẽ vác hết mũ cối theo. Hay gửi tạm ở trường nhể?
 
thắt lưng nào mà chả đc ko ai để ý đâu
quan trọng la` mũ cối thui :D
 
Thế à? May quá! Mai Trố có đến trường kô ế nhể? Mà mai chỉ khai mạc thui đúng kô? Có phải tập kô nhỉ?
 
hinh như có tập luôn ma` :D
sáng mai đến lam` ji mai trố đi học thêm ồi :D
 
Ặc ặc mãi đến 11h bộ đội Dũng mới tha cho các bạn về a... Mệt quá a... Cái bụng nó đói... Thế là các bạn kéo nhau đi ăn Feeling Tea vui quá a... Hôm nay vui chứ Ánh ;)?
 
Ờ ờ! Nothing to say! ^.^

----------

Dù sao thì cũng có vẻ như wen được đội ngũ cán bộ lớp rùi nhỉ!
Còn thiếu sót ai thì nói Ánh nghe ha! (hình như là các tổ trưởng! ;;) )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên