::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@chị Xoài: bạn ấy xin chị khất một thời gian nữa, bạn ấy đang nghèo kiết xác, tiền mua Conan cũng kô có.... :((
@Chip: đi xem cars là cái rì cơ?
@Cám: mày vs Chip đi cho nó tình củm là thế nào? Vớ vẩn nhể! Nhưng mà tao cũng kô đi được, chủ nhật nhà tao có giỗ...
 
Cars là Vương quốc xe hơi ấy! Film mới của Pixar! Chip cũng ko chắc có đi được ko? Bài tập nhiều lắm! :(
 
Nguyễn Quang Hưng đã viết:
Oài, khổ thân con iu
Hổng júp được jì ng` ta thì thui còn đòi chặt chân ng` ta nữa! Thế mà kêu thương vs iu à! Xì bùm! /:)
 
Chùi ui, hai người này câu hết nửa trang rùi đấy! Trình câu cao nhể! Ji Eun đang out of money chip ạ, không bít có đi được kô, hic hic, lại vào năm học rùi... :((!
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Chùi ui, hai người này câu hết nửa trang rùi đấy! Trình câu cao nhể! Ji Eun đang out of money chip ạ, không bít có đi được kô, hic hic, lại vào năm học rùi... :((!
Jì mà thảm vậy à? :( Thế thôi vậy. :(
 
Mai tập trung Ánh hứa sẽ sang lớp Văn đứng! ^.^

----------

Hix! Hum nay đứng ở lớp Văn mà thấy mình lạc lõng quá! Dễ mai khai giảng Ánh đứng lớp Sinh! :( :(
 
Hoàng Nguyệt Ánh đã viết:
Mai tập trung Ánh hứa sẽ sang lớp Văn đứng! ^.^

----------

Hix! Hum nay đứng ở lớp Văn mà thấy mình lạc lõng quá! Dễ mai khai giảng Ánh đứng lớp Sinh! :( :(
Vì ấy là HS mới, ai HS mới chả thế! Ấy đã thử bắt chuyện vs mọi người chưa? 0:)
 
Hoàng Nguyệt Ánh đã viết:
Mai tập trung Ánh hứa sẽ sang lớp Văn đứng! ^.^

----------

Hix! Hum nay đứng ở lớp Văn mà thấy mình lạc lõng quá! Dễ mai khai giảng Ánh đứng lớp Sinh! :( :(
Hix, phải nhảy vào bắt chuyện chứ.Đứng yên 1 chỗ thì bao h làm quen được [-x
 
Vì sao ấy kô thử bắt chuyện với mọi người mà cứ kêu lạc lõng thế? Vì ấy là học sinh mới nên ấy phải tự đi bắt chuyện chứ. Bi giờ các bạn quen nhau hết rùi, có nhóm rùi ấy kô đi bắt chuyện thì sẽ chẳng quen được đâu. Nếu ấy cứ thik đứng ở lớp sinh thì sao lại chuyển lớp làm gì? Xin lỗi vì tớ nói thẳng...!
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Vì sao ấy kô thử bắt chuyện với mọi người mà cứ kêu lạc lõng thế? Vì ấy là học sinh mới nên ấy phải tự đi bắt chuyện chứ. Bi giờ các bạn quen nhau hết rùi, có nhóm rùi ấy kô đi bắt chuyện thì sẽ chẳng quen được đâu. Nếu ấy cứ thik đứng ở lớp sinh thì sao lại chuyển lớp làm gì? Xin lỗi vì tớ nói thẳng...!
Hix JiEun JiEun, toán toán...óa óa :(( :(( Nói thẳng ruột ngựa thế! Nhẹ nhàng coi! :)
Ấy cứ thử bắt chuyện mọi người xem, lớp Văn ko khó gần vậy đâu! Ko được thử ra talk vs tớ nè hì hì 0:)
 
Nâu~~~~~, có bạn mới, các chú cán bộ lớp thì phải ra làm quen, bắt chuyện, giới thiệu bạn với các bạn trong lớp chứ. Đã biết bạn ý ngại, không nói chuyện làm quen được với mọi người thì các chú chủ động trước đi. Đọc bài của các chú với bạn ý post, bên này trách bên kia không ra bắt chuyện trước, như kiểu đang thi gan với nhau ý, buồn cười wa' =))
 
Lê Ngọc Thi Vân đã viết:
Nâu~~~~~, có bạn mới, các chú cán bộ lớp thì phải ra làm quen, bắt chuyện, giới thiệu bạn với các bạn trong lớp chứ. Đã biết bạn ý ngại, không nói chuyện làm quen được với mọi người thì các chú chủ động trước đi. Đọc bài của các chú với bạn ý post, bên này trách bên kia không ra bắt chuyện trước, như kiểu đang thi gan với nhau ý, buồn cười wa' =))
Chí lí chí lí! ^.^

Mà Ánh thấy lớp Văn có vẻ ko đoàn kết lém thì phải! Thấy mọi người toàn chơi theo nhóm! như thế là ko tốt! [-x [-x
 
Hoàng Nguyệt Ánh đã viết:
Chí lí chí lí! ^.^

Mà Ánh thấy lớp Văn có vẻ ko đoàn kết lém thì phải! Thấy mọi người toàn chơi theo nhóm! như thế là ko tốt! [-x [-x
Ồ ấy thấy thế thật à? /:) Thế thì ấy lại càg chẳng hiểu jì rồi! :)) Đâu phải là "toàn"! Mà thôi, ấy cứ tìm hiểu sau thì sẽ thấy!
 
hehe Ánh oai, mày chưa hỉu j về lớp Văn thì đừng phát ngôn lung tung, kẻo chúng nó quây cho chít đấy ;;)
tao đã bảo mày roài, học sinh mới thì cứ ra bắt chiện vs chúng nó, chúng nó dễ gần mà, chứ cứ đừng một mình chúng nó tưởng mày khó gần, khó làm quen và ko thân thiện nên chúng nó sẽ ko bắt chuyện trc đâu, cư thế này thì chắc đến giữa năm học mày mới hòa đồng đc vs lớp thì chít :-?
 
Các bạn mới cứ lấy bạn Vũ Minh làm gương ý. Bạn ý là con giai nhưng bi giờ cũng quen được với lớp rùi!
@Vân: chị Vân đi tập trung đê, toàn trốn thui... Lại còn nói...
@Ánh: nếu ấy thik thì có thể ra nói chuyện với đội ngũ cán bộ cấp cao buôn dưa lê như đúng rùi ở cuối lớp!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên