::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Topic lớp mình nhạt quá! Hôm nay Valentine trắng, hay lại mua bánh gato về liên hoan nữa nhỉ? "Chúng mình yêu nhau" :))
 
con Chíp định chi tiền đấy hả, thế thì tao OK ngay :P
hum nay Valentine trắng thì co khác quái j Valentine kia đâu, bày vẽ làm je cho tốn quỹ lớp, khô thân cái quỹ vốn đã eo hẹp,lại gặp ngay con thủ quỹ chuyên gia biển thủ :P :))
 
Con Cám vớ vẩn thật tại sao lại không khác? Mày không nhớ vụ thằng Trố bị con Mía quịt quà hôm Valentine à. Chính con Mía bảo với tao là sẽ tặng bù quà cho thằng Trố hôm nay mà
 
Tao đồng ý với vụ valentine trắng nhưng điều quan trọng là money ở đâu ra và sẽ ăn vào tiết nào? Cái đấy mới là vấn đề chứ! Thế hôm nay có ai được quà không nhỉ?
 
Lớp chúng ta có một kiểu kiểm tra Văn độc nhất vô nhị nhỉ: làm bài viết từ tiết 1 đến tiết 5 :))

----------

chắc chẳng có đứa nào được quà đâu. Lớp mình mang tiếng là toàn con gái mà kém nhỉ[-x
 
chắc chỉ có con Mía tặng wa thằng TRỐ thui, chứ còn lớp mình thì toàn hội độc thân là chủ yếu mà :D :))
 
Chắc hôm nay về Trố xúc động... gần chết nhỉ! Quà đấy ý nghĩa thế còn gì. Chỉ khổ thân tao đèo nó đi lên tận Hàng Bồ mua bánh. Hix hix nhưng nhìn hạnh phúc của người khác mình cũng thấy vui!
 
phiền các em 1 tí ;)!

anh ở trong BQLNS đang cần danh sách lớp em để có thể xét duyệt thành viên, nhưng mà lại k có :-s :D

em nào type hộ anh dânh sách lớp em lên HAO đc k :D

tốt nhất là Pm cho anh nhé :p

cảm ơn trước :x
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Chắc hôm nay về Trố xúc động... gần chết nhỉ! Quà đấy ý nghĩa thế còn gì. Chỉ khổ thân tao đèo nó đi lên tận Hàng Bồ mua bánh. Hix hix nhưng nhìn hạnh phúc của người khác mình cũng thấy vui!
vừa bóc ra mấy con nó xử lý hết cái bánh ngay tại trường rồi còn gì:|
 
thằng em mất nết kia, chị mày với bọn nó ko ăn hộ cho thì mày ăn hết đc một mình chắc X(
nhưng mà công nhận bánh ngon, nhưng mà béo wa, h nhìn thấy bánh gato là chị buồn nôn :))
 
bánh của người ta mà:(( :(( :((
không ngon mới là lạ
mà lớp văn có thic pót ảnh lên hao không trố pót hộ nhé:)>- :)>-
 
Cho tao comment ti':2 bạn MA iêu:tơ's rất khuyến khích và ủng hộ bạn ngy ấy hnay mua 5 to` h2t:x ,lần sau tiêp tục fa't huy nhớ,đc cả 2! càng tốt.Y 2 pa.n,peace!:*
 
Óa,hóa ra 5 tờ HHt là để hối lộ à? Phải hỏi ý kiến sếp trưởng đã chứ.
 
ủa hối lộ gì cơ
người ta đứa báo cầm luôn đấy chứ thế là hỏi ý kiến rồi còn gì
 
Trố mua 5 tờ HHT để hối lộ à ;;)
Thế MA có để dành cho em tờ nào ko :-/
Lần sau cứ đi theo 2 ông bà nài :) thế nào cũng lợi :D ko ăn thì báo, ko báo thì chè, ko chè thì bắp rang bơ :))
 
Trố ơi 5 tờ không đủ đâu. Tình hình là tớ không có tờ nào. Nếu cần hối lộ thì cần phải hối lộ tớ vì độ này tớ hay ngồi với Mía, mua bánh hôm nọ là tớ đưa Mía đi, tớ chọn bánh... đấy, phải trả công chứ. Cứ nói với Mía đưa 1 tờ cho bạn Hà là được Trố à. Để tớ ủng hộ cả hai tay, có gì ngồi cạnh Mía tớ còn giúp đỡ nó. Mía nhỉ! :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên