::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mẹ nguyệt anh mê ông thái thật hả
mẹ mình có vấn đề gì không nữa
@cám: có bệnh đấy thật hả
 
Trần Thu Hằng đã viết:
Trố ơi, con Mía nó mắc bệnh ghen kinh niên ấy mà, chấp làm j :))
có đứa nào làm bài của ông H2 chưa, *****, dài vãi, mà ko bít thứ 6 này có Kt Hình ko nữa :((
hình như là lớp mình đi thăm quan cùng lớp P2 đấy, chắc do Nguyệt Anh mê bố Thái wa rùi nên đi thăm quan cũng phải dính lấy bố, mọi người nhỉ:D
Ờ, hôm qua lúc đèo Mía về, hỏi nó có ở lại trường ko, nó nhất quyết bảo thôi đi về! Thế mà đèo ra tận xe bus roài vẫn cứ dấm dứt mãi, tao đèo nó quay lại trường, gặp con Ly thế là nó nhảy vào trường luôn, thế mà dám bảo là tao chẳng bao h bít ghen cả!!! :)) :)) :))
Sáng 10h mới dậy, chắc phải lo vụ GDCD trước đã. Toán để sau vậy! :((
Kể ra vừa đi chơi fởn fơ về mà bắt kiểm tra luôn thì khổ quá!!! :(( :((
Mà mày ăn nói cẩn thận đấy, tao mà cho bố mượn nik thì...;;) ;;)
Lần này đi phải bảo bố hát CON ẾCH XANH, nghiện mất roài! :D
 
Hương ơi, có vụ này hay lém, mày bít chắc chết vì bùn cười mất thui :))
 
.......:)>- lớp văn đi thăm quan zui ko ? đi cùng thầy thái hả ? Vì thầy đi cùng với lớp mày nên lớp bọn tao lại "đc" nghỉ học của thầy thêm buổi nữa ?! /:) b-)
 
Hôm qua gạ thế nào bố cũng không hát "con ếch" để một lũ vịt gào thét từ nhạc vàng nhạc đỏ rồi nhạc xanh ,nhạc sến ,nhạc chuối,nhạc chế đủ cả.
 
Nhưng thế là vui roài còn zì! :)
Mới lại tao thấy lớp mình có năng khiếu hát nhạc đỏ đấy chứ! :))
Tự dưng chúng nó làm mình thấy sôi sục cái vụ đồng phục lớp wá! :>
Khoái nhất là trò chụp trộm b-)
Chẳng bít hôm nay MS Cám viết NKL có tường thuật lại đủ ko nhỉ??? :-/
 
Tao đề nghị phải in dòng chữ I love Nguyễn Trãi to oành giữa áo cho nổi.:))
 
Mía ơi mày in thế nó tưởng mày học trường Nguyễn Trãi đấy! Sao không in chữ Pro cho nó đúng bản chất. Lâu lém rùi mình không lên, bọn này câu kinh quá! Mía ơi 100 bài rùi số đẹp đấy! Quên mất là bọn mày phải mang dây usb đi thì mới post ảnh lên đây được chứ!
 
con HÀ nói đúng đấy. Con Mía dẹp ngay cái vụ Nguyễn TRãi đi cho tao, *****, iu ông ấy đến thế cơ ah :P
còn đồng phục lớp thì thế nào, váy nhé, tao thích váy, nếu dư dả chơi cả quần lun cho nó máu, mùa đông mặc quần, mùa hè mặc váy---> hơi bị chất đấy:D
hôm trước thăm wan về, tối lại ngồi viết NKL(10 trang cơ đấy---< đau hết cả tay :(( ), sáng 6 rưỡi đã bị dựng dậy, mệt ko chịu được, may là thứ 6 ko KT cái j ko thì chít
nhưng mà như thế thì tuần sau sẽ là một tuần tử thần đấy:((, ba bài KT chịu sao cho thấu, mà KT cuối thầy lại cho đề khó nữa chứ, chắc chết lun cho xong, ko mún đến lớp nữa :((
 
Gì tới nỗi đau thương thế hả chị,thầy đã bảo cho giở sách vở thoải mái cơ mà.Mà tôi phản đối vụ bà ôm NKL viết liền mấy ngày đấy.Nhẽ ra cái việc tường thuật đi chơi phải dành cho lớp trưởng chớ
 
Suốt ngày ở trang 2 là thế nào? Lớp văn phải làm thế nào đi chứ! Chán nhỉ! Con Cám viết NKL hơi bị nhiều. Tao đây mới viết mỗi 1 lần mày đã viết 2, 3 lần rùi! Bực nhỉ! Còn Mía, chữ xấu thế thì mày tường thuật đi thăm quan để cả lớp toét mắt à?
 
Tao có dám đâu,nhưng mà con Cám mất nết wa, bảo nó câu cho lớp mình lên, nó dẩu mỏ bảo dek.Thật là mất dạy.
 
Trố máu nhỉ, đi câu lung tung, ko bít kiêng dè ai hả em
mà tao viết NKL thì có làm sao, chữ còn đẹp chán, chứ cho con Mía viết thì đố cả nhà đọc được đấy :))
 
Eo ơi câu mãi, câu mãi, hôm nào cũng câu mà vẫn ở trang 2 thật chẳng còn gì để mà nói nữa.
 
Ôi chán quá, thứ hai lại phải kiểm tra văn 2 tiết rồiiiiiiii!

----------

Này mấy bà con ơi có biết bố định kiểm tra vấn đề gì hông hả?

----------

Ê thấy bố bảo là 8-3 bố tổ chức cho lớp mình đi chơi, bố lại chi hết, xem chừng hay đó
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên