Lại Hồ Nhật Hoa
(kobiua)
New Member
@ bạn Toàn: bạn send ảnh đi, ấy mà trông bệ vệ hơn bạn Bệ Vệ của tớ thì tớ đi với ấy.
À mà thôi, ghét mấy anh Hóa 2 lắm. Vừa kiêu vừa điêu.
@ Trê: vn NGU thì chết, chả bệnh tật gì! tao chả xót. Chỉ xót cho tiền bố tao, mua vé cái hôm đấy rồi đến lại về trong buồn bã...
@ Huyền xinh: Sau đây là buổi tường thuật gián tiếp buổi quay phim hôm nay:
Sáng có nắng vàng, không ấm lắm nhưng thật là ấm bụng
) Trời rất đẹp, trong và xanh.... Một ngày đẹp giời.
sáng sủa. và tao cũng thấy lòng sáng sủa. Vì sao thì mày biét rồi. Cứ nhớ tới cái lúc ngồi với nó tao lại thấy
phởn. hè hè....
Sáng đi mua bóng, đưa tiền cho con Mía đi mua bánh ( ko đẹp lắm, nhưng chỉ có 80K thôi nên cũng ổn, ăn cũng không đến nõi, của Kinh Đô) / Rồi cả lũ ngồi trang trí bảng, bóng... tuy không đẹp như hôm trước nhưng cái bảng trang trí rất hoành tráng.) Cũng đâu vào đáy. Anh quay phim chờ dài cả cổ đã ngồi chơi bài với bọn Đế Chế, đúng là kẻ cắp gặp anh già. hà hà. nhầm , anh trẻ.
Lúc trang trí cửa, tao nhờ lão í đứng lên treo hộ mấy quả bóng, lúc đấy lại phải dọn cái hành lang, vãi bẩn vì bọn nào sửa xong ko dọn, thế là bảo con Bìm bịp cầm bóng và cut băng dính. ( âm mưu ) Cả lũ trong lớp nhận ra sự vụ liền rú lên.... Ông kia ngơ ngác, chắc là chả biết gì, hay là biết mà khong nói
) =))
Rồi đi với bố lên, rồi ... Ôi, yêu thầy quá đi mất....
Buồn cười nhất là cái đoạn quay bố với cái phông để làm kĩ xảo, anh quay phim bảo bố làm động tác. lúc đấy trông bố yêu cực.
Rồi đến em Minh. Thằng bé đứng như quảng cáo X-man í, bị bọn lớp mình cười rồi chỉ trỏ, nhắng lắm.
Rồi cái lũ mấy dạy kia, tao đang bôi bánh kem lên người mấy con thì chúng nó lấy cái vải nõn chuối trùm đầu tao, hội đồng. Kết quả là mặt đồng hồ đã bị vỡ. MK, chúng mày đền ngay cho tao. Cả tháng làm thêm của tao đấy!!! BỐ tao mà nhìn thấy thì kill.
Cũng đáng, em Xoài đá tao mấy phát đã phải trả giá bằng một cú ngã không thể đau hơn ở cửa lớp. Khốn khổ cho cái thân mình, vô cùng trong sáng thì lại bị con Xoài nó vấy cho cái tội ngáng chân nó và khôgnn chịu đền mặt đồng hồ. ( VÌ lúc đấy là tao đứng ăn vạ ở ngay bậc cửa lớp ) thế có điên không. Ác giả ác báo... hừ.
Lại đến chị Hóa, em Lờ phờ lên bảng, chả học gì, 10 điểm, vì cũng trả lời được. Sau khi giờ học kết thúc, em đã thốt lên mấy tiếng làm kinh động sở thú:" Ông Hóa là tình yêu của đời tao."
) bó tay.
Mà theo như tao thấy ở trên bảng tin thì đúng là 12 nghỉ Tết tới 25/2. KHông đúng thì cũng đừng có hội đồng tao. nhá, tao cũng chỉ mong có thế. Sau Prom là nghỉ tết, hé hé...
@ T.r.i.p: đúng, bài dịch của anh Tuấn. còn một bài nữa. Vào blog lão í mà đọc.. Mà lão í đi đâu í, chắc là đi thực tập. Chả thấy ol,chả thấy viết blog gì cả. Hy vọng là lão í không sao. Vì ở bên đấy tình hình an ninh chán lắm. Ông ấy mà bị làm sao... phỉ phui cái mồm thối... :s
Thôi, kết thúc một ngày cũng đẹp giời.
À mà thôi, ghét mấy anh Hóa 2 lắm. Vừa kiêu vừa điêu.
@ Trê: vn NGU thì chết, chả bệnh tật gì! tao chả xót. Chỉ xót cho tiền bố tao, mua vé cái hôm đấy rồi đến lại về trong buồn bã...
@ Huyền xinh: Sau đây là buổi tường thuật gián tiếp buổi quay phim hôm nay:
Sáng có nắng vàng, không ấm lắm nhưng thật là ấm bụng
Sáng đi mua bóng, đưa tiền cho con Mía đi mua bánh ( ko đẹp lắm, nhưng chỉ có 80K thôi nên cũng ổn, ăn cũng không đến nõi, của Kinh Đô) / Rồi cả lũ ngồi trang trí bảng, bóng... tuy không đẹp như hôm trước nhưng cái bảng trang trí rất hoành tráng.) Cũng đâu vào đáy. Anh quay phim chờ dài cả cổ đã ngồi chơi bài với bọn Đế Chế, đúng là kẻ cắp gặp anh già. hà hà. nhầm , anh trẻ.
Lúc trang trí cửa, tao nhờ lão í đứng lên treo hộ mấy quả bóng, lúc đấy lại phải dọn cái hành lang, vãi bẩn vì bọn nào sửa xong ko dọn, thế là bảo con Bìm bịp cầm bóng và cut băng dính. ( âm mưu ) Cả lũ trong lớp nhận ra sự vụ liền rú lên.... Ông kia ngơ ngác, chắc là chả biết gì, hay là biết mà khong nói
Rồi đi với bố lên, rồi ... Ôi, yêu thầy quá đi mất....
Buồn cười nhất là cái đoạn quay bố với cái phông để làm kĩ xảo, anh quay phim bảo bố làm động tác. lúc đấy trông bố yêu cực.
Rồi đến em Minh. Thằng bé đứng như quảng cáo X-man í, bị bọn lớp mình cười rồi chỉ trỏ, nhắng lắm.
Rồi cái lũ mấy dạy kia, tao đang bôi bánh kem lên người mấy con thì chúng nó lấy cái vải nõn chuối trùm đầu tao, hội đồng. Kết quả là mặt đồng hồ đã bị vỡ. MK, chúng mày đền ngay cho tao. Cả tháng làm thêm của tao đấy!!! BỐ tao mà nhìn thấy thì kill.
Cũng đáng, em Xoài đá tao mấy phát đã phải trả giá bằng một cú ngã không thể đau hơn ở cửa lớp. Khốn khổ cho cái thân mình, vô cùng trong sáng thì lại bị con Xoài nó vấy cho cái tội ngáng chân nó và khôgnn chịu đền mặt đồng hồ. ( VÌ lúc đấy là tao đứng ăn vạ ở ngay bậc cửa lớp ) thế có điên không. Ác giả ác báo... hừ.
Lại đến chị Hóa, em Lờ phờ lên bảng, chả học gì, 10 điểm, vì cũng trả lời được. Sau khi giờ học kết thúc, em đã thốt lên mấy tiếng làm kinh động sở thú:" Ông Hóa là tình yêu của đời tao."
Mà theo như tao thấy ở trên bảng tin thì đúng là 12 nghỉ Tết tới 25/2. KHông đúng thì cũng đừng có hội đồng tao. nhá, tao cũng chỉ mong có thế. Sau Prom là nghỉ tết, hé hé...
@ T.r.i.p: đúng, bài dịch của anh Tuấn. còn một bài nữa. Vào blog lão í mà đọc.. Mà lão í đi đâu í, chắc là đi thực tập. Chả thấy ol,chả thấy viết blog gì cả. Hy vọng là lão í không sao. Vì ở bên đấy tình hình an ninh chán lắm. Ông ấy mà bị làm sao... phỉ phui cái mồm thối... :s
Thôi, kết thúc một ngày cũng đẹp giời.