hãy chia sẻ với chúng tôi những giây phút "ngượng chưa kìa" của bạn

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
Welcome lady and gentlement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :*
Ở đây chúng ta hãy nói về những lúc chúng ta cảm thấy mặt mình là một trái cà chua chín to bự chảng, những chuyện mà mỗi lần nghĩ lại bạn chỉ muốn độn thổ cho rổi,hãy nói đi đừng xấu hổ, bởi có thể sẽ có nhiều người còn có nhiều chuyện hay hơn bạn ý chứ =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Xú đâu rồi :))
Vào đây giãi bày cho các bẹn đê :))
 
mày tởm thế... 8-}nói ra thì tao còn nhìn mặt ai nữa.. :embarasse tởm bỏ xừ.:embarasse.. mày mà nói mày chết... b-) chuyện siêu tế nhị... :-&
 
Phan Huyền Trang đã viết:
mày tởm thế... 8-}nói ra thì tao còn nhìn mặt ai nữa.. :embarasse tởm bỏ xừ.:embarasse.. mày mà nói mày chết... b-) chuyện siêu tế nhị... :-&
Hô,đã ko nói thì thôi,sao mày ko im lun đi mà lại vít thía này làm cho mọi người tò mò hả con Xú kia???????? b-) Thế là ko tốt đâu nhé!!!!!!!!!! [-x

Còn tui thì chưa bao h bị đỏ mặt (do ngượng) đến mức giống như quả cà chua cả (trừ khi là do mệt mỏi hoặc vừa vận động xong :D) ===>chẳng bít kể gì bi h!!!!! :D:D:D
 
Sao mình thì chưa ngượng lắm mà tai đã đỏ(giống ông Epxinhon vật :)) )....chuyện ngượng nhất chắc hùi mẫu giáo nhớn :D...Chi này...đã là chuyện tế nhị thì khó nói chỗ public lắm em ạ...nhỡ có ai ko cần đọc lại đọc đc thì 8-}
 
Con Phệ với hội Tứ dại cô nương chắc là lũ nắm dữ của mình nh` kỉ niệm hichic nhất...
Ngượng nhất là cái vụ có liên wan tới a.Tr`g ! Mà kể cho tụi nó đúng hôm 1/4 nên chả ai tin mình cả ! Bất hạnh... :l
 
Thật ra cũng chẳng có lúc nào như thế, chỉ thấy shy lúc chúng nó tease mình thôi..:D, chứ còn mình cũng chưa có dịp nào để phải ngượng như thía cả..:D, hehe, lúc bị nói trúng tim đen là lúc :(( nhất..:D
 
đã bảo là ngượng rồi thì làm sao dám tự mình kể lại đc... ngượng dã man
nhỡ dũng cảm nói ra ngày mai tới lớp bọn nó lại trêu thì... :D
 
Hay để tao nói hộ cho;;):))

Hôm nay suýt khóc:(Muốn khóc, may mà chưa ra kothif xấu hổ chết!!!
 
Ah uh đúng, khóc trước mặt bạn bè là 1 cái gì đó rất...:D, anyway, mình cũng chỉ như thế có 1, 2 lần..:D, mà cũng đều là lý do chính đáng cả..:D, đứa nào cũng khóc mà..:p
 
Thấy những lúc cười cười như điên trc mặt tụi nó còn*&^%&^$#$^ hơn !! Hờ, khóc vì teddy thì chả có j là hichic cả !!!
Cry 4 u !!!!
Ulcosipora !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hi vọng là sẽ ko lúc nào khó xử như thế nữa..:)), hehe..:D
 
ngượng khi nào bị trêu với những đứa mà mình "dị ứng".Nhất là một trong danh sách bốn "tứ đại quái nhân" của mình!mẹ ui mới nói đến đấy đã thấy sởn hết cả da gà vì sợ rồi!
 
Ngượng nhất là lần trước mặc quần ngủ ra ngoài đừong bị 1 bà Tây cho 1 câu rõ đau khi nhìn cái quần và cười!:(
 
uhmmmmmmmm.... :-? hình như kóc bao zo` bít ngượng là zi` thì phải !!!
mọi ng` bảo mình là đứa mặt trơ trán bóng màh :)) --->đừng có hỉu theo cái ngiã ngu xi kia !! :-s
 
Ô la la, mọi người ở box này thật là ko có tinh thần xây dựng topic , xin hãy lượn qua, box cấp 2 hoặc box 04_07, ở đó có một cái topic y hệt thế này, vậy mà đã có ít nhất ba người chịu kể, trong đó có em , đáng ra là cũng post ở đây dấy, thế nhưng mà ngại type lắm.
đã là chuyện tế nhị thì cũng nên nói cho mọi người hiểu chị ạ.Em ko hiểu"tế nhị" của chị ở đây là gì nhưng nếu là về your body thì đừng ngại, ở đây ai cũng đã học qua Sinh học lớp 9 tập hai rùi mà, vô tư đi chị^_*
 
Chi nói với ai đấy huh em?Vẫn ko kể đâu :D
 
Em Chi cứ kích động mọi người mà chẳng chịu kể chuyện của mình gì cả?!![-x
 
Back
Bên trên