Hà Nội Mưa To --- Chuyện j xảy ra vs bạn :-ss

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mình cũng thèm ở nhà :-j
nhưng mà cũng thèm đến lớp chơi với các bạn :)) chơi thôi, ko học :))
 
hic, hủy hết cả kế hoạch tham quan mấy tuần tới vì cái tin sắp có đợt mưa mới.

Khốn nạn quá :))
 
Tính mạng hàng triệu người dân Hà Nội đã có lúc bị lũ đe dọa!
Các tổ máy bơm của trạm bơm Yên Sở phải hoạt động hết công suất trong những ngày qua.

(Dân trí) - Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Nội, tính đến chiều 3/11, trận lũ lịch sử đã cướp đi 20 sinh mạng người dân Hà Nội. Thế nhưng, có thời khắc, trận lũ này đã đe dọa tính mạng của hàng triệu người dân thủ đô.

Đêm kinh hoàng đã qua!

22h đêm ngày 31/10 và rạng sáng 1/11 mực nước trung bình tại thủ đô Hà Nội đạt đỉnh cao nhất từ trước tới nay khoảng 6,0m so với mực nước biển, tất cả các con sông, các hồ chứa nước của Hà Nội đều quá tải, đặt thủ đô Hà Nội vào mức báo động nguy hiểm.

Trong khi đó cả Hà Nội duy nhất có trạm bơm Yên Sở, nhưng đã có lúc tất cả những cán bộ túc trực tại trạm bơm này vào thời khắc nguy hiểm đã gần như đầu hàng và tưởng chừng không thể cứu vãn nổi thủ đô, bởi mực nước đổ dồn về quá lớn, gấp hàng chục lần so với công suất hoạt động của trạm bơm.

Trao đổi với Dân trí, ông Bùi Xuân Phúc, Giám đốc Xí nghiệp quản lí cụm công trình đầu mối Yên Sở (thuộc Công ty thoát nước Hà Nội) cho biết, hiện tại trạm bơm thoát nước Yên Sở có 11 tổ bơm hoạt động “nóng máy” cũng chỉ bơm được 45m3/giây, khoảng 4 triệu m3 nước/1 ngày đêm, trong khi đó lượng nước đổ về Hà Nội là 45,4 triệu m3, gấp chục lần so với công suất của trạm bơm.

Vào thời điểm đó, mực nước trong sông Nhuệ là 5,71m còn ngoài sông Nhuệ 5,93m, đe dọa nghiêm trọng đến đê sông Nhuệ và cũng tại thời điểm đó, mực nước tiếp tục được dâng cao và cao hơn cả cốt nền của trạm bơm Yên Sở là 0,26m, đe dọa toàn bộ 11 tổ máy trạm bơm Yên Sở.

“Nước dâng cao quá bất ngờ, khi đó chúng tôi vừa vận hành máy vừa hô hào toàn bộ anh em đắp đê bao ngăn không cho nước tràn vào tổ máy, còn các máy bơm cứ thế ì ì chạy. Thú thực lúc đó chúng tôi cũng đã nghĩ không thể chống đỡ nổi nữa, nước cứ dâng còn mình cứ đắp đê với khoảng cách đê cao an toàn khoảng gần 1m so với mép nước”, ông Phúc nói, còn chúng tôi chợt “giật mình” nhận ra rằng, cả Hà Nội chỉ có duy nhất trạm bơm Yên Sở là bơm thoát nước cho toàn bộ thành phố, nếu không có những con người dũng cảm quên mình để bảo vệ trạm bơm này thì có lẽ Hà Nội đã bị nhấn chìm trong bể nước và hàng triệu tính mạng của người dân Hà Nội sẽ ra sao?

3 ngày nữa sẽ “tống” hết nước ra khỏi thủ đô

Trận lũ lịch sử tại thủ đô Hà Nội tính đến nay kéo dài đã 4 ngày, hiện tại mực nước lũ đang rút rất chậm và Hà Nội còn nhiều tuyến phố vẫn bị ngập sâu, người dân đi lại còn hết sức khó khăn. Tuy nhiên, ông Phúc khẳng định, sau 3 ngày nữa toàn bộ những tuyến phố trong nội thành Hà Nội sẽ được bơm rút hết nước với điều kiện trời không tiếp tục mưa và khoảng 10 ngày sau sẽ tiêu hết nước và Hà Nội trở lại bình thường như thời điểm trước khi xảy ra mưa lụt.

Ông Phúc cho biết thêm, vào thời điểm trước khi xảy ra lũ, chúng tôi cũng đã cho xả nước tại các hồ của Hà Nội để chủ động đón nước lũ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay hầu hết các hồ mà Công ty thoát nước Hà Nội nhắm tới để chủ động xả bớt nước đón lũ đều được cho một số cá nhân tổ chức thuê lại làm kinh doanh dịch vụ hoặc nuôi cá, nên việc xả nước của Công ty thoát nước Hà Nội đối với những hồ này cũng gặp không ít khó khăn. Nếu lãnh đạo thành phố Hà Nội không có tính toán lại vấn đề này thì việc chống lũ của Hà Nội trong tương lai sẽ vẫn còn bị “ngập úng”.

http://dantri.com.vn/Sukien/Tinh-ma...-oi-da-co-luc-bi-lu-de-doa/2008/11/258295.vip

Thực ra là không thể tin nổi. :| Giờ nghĩ lại sợ quá. :-ss
 
bạn đừng nói thế :-ss
nhà mình ngay cạnh đê :-ss
 
NÓi thật là nước bây giờ đầy đê rồi, thêm mưa phát nữa chắc vỡ thật 8-| Lúc đấy chả cần phân lũ, Hà lội chết đầu tiên :|
 
Chúng ta lúc đấy có muốn đi học cũng khó. :)) Biển nước không phải đùa đâu. :-j
 
mình nghĩ là nếu vỡ đê sẽ k để vỡ ở Hn đâu sẽ xả nước các tỉnh khác :))
nói chug khó log` đc nghỉ lắm :))
 
chưa xả kịp ở đâu thì đê đã vỡ rồi Thủy ơi 8-}
 
tớ chen vô nhá:) tại tự dưg các cậu bảo hà nội bị vỡ đê, thế nếu vỡ thật :-$ thì hà nội mìh có còn đc làm thủ đô nữa k nhỉ:d ?
 
nếu mà vỡ thật thì 1 đống các bộ sao kịp di chuyển :d tê liệt có khi vn cũng gặp nạn chứ đừng nói riêng hà nội :d
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên