:mrgreen:
Cười xanh cả mặt
Một năm ăn mừng sinh nhật 2 lần thì đúng là năm nay mình cũng đã quá 40 chục rồi còn gì
Thôi lụi cụi đi sửa lại profile thôi :"> Lần nào mọi người chúc cũng xông ra nhận, xấu hổ thật :"> Nhưng kể ra người hiền lành như mình mà thỉnh thoảng làm cho mọi người surprised cũng vui nhỉ :>
Cảm ơn Linh nhé, đầu tiên đang thắc mắc sao DLinh lại biết được
nhưng nghĩ tinh ý một chút như Linh chắc là cũng nhận ra được, can tội đi đâu mình cũng dùng là libra thôi mà :"> :x Nhưng xin em nhá, mới chỉ có tròn 21 thôi, đâu đã là 22...
Thanks chị Hương với anh Hà, chụt chà chụt chịt, (ngượng nhỉ
) :x
Chị Giao quý, em xin nhận lời chúc mỗi sinh nhật thêm hạnh phúc của chị, còn mỗi sinh nhật thêm "một niềm vui" thì em xin gửi lại cho chị và anh, coi như là quà sinh nhật muộn cho ngày 2/10, thế là hết tị nạnh chưa ạ
To anh Tuấn, em đang học ở trường Melbourne Uni, bang Chiến Thắng, ở xứ Kangaroo hay DownUnder ạ
Cảm ơn anh Thành, chị Bình và Kiên nữa nhé, thanks for sharing
PS to em ĐLinh (mãi không sửa được thói PS
): Ngày đó xem ra chẳng có ấn tượng lắm cho lũ người đấy nhỉ, thật tệ, ngoại trừ một ông ngỏm củ tỏi và một đám người hứa hẹn sẽ tống mình vào tù
Hôm qua thời tiết Mel rất lạ, lúc mưa lúc nắng. Trong một ngày phải có tới chục cơn mưa bóng mây, một lúc đổ rào rào xuống, một lúc lại hửng nắng lên. Trời nổi gió. Ra ngoài phố thấy gió như cuốn mình đi, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Chụp mấy cái ảnh làm kỷ niệm. Hôm nay mới mang đi rửa, hy vọng mai post được lên cho mọi người xem
:mrgreen: