Guiness Trường Ams

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Guiness Trường Ams

*Sân trường hẻo nhất nhất trong hệ thống các trường xịn của VN : chật đến mức ngày thứ hai chào cờ xếp hàng thì đít đứa cuối cùnghàng chạm vào xe đứa đi học muộn nhất. Chạy thể dục chóng mặt mệt muốn xỉu.
*HS Ams ăn mặc giống Tây nhất : có thể mặc áo ngắn, quần bắt gà, giày thể thao to uỳnh...Có lẽ vì trường có chung khuôn viên với trường Quốc Tế nên có "cơ chế thoáng" hơn. Hơn 70% học sinh Ams chẳng mănh mà gì lắm với đồng phục, có mặc thì thường lên gấu cho váy ngắn bớt, trẻ trung , hiện đại hơn ! Có đứa còn mặc cả "xường xám đi học", đi ...Vespa đi học !
*Trường có hai bàn bida cho các thầy cô giáo. Thầy Thái cứ kiểm tra Văn là đi thọc bida ( bởi đề thầy ra có mở sách quay cũng chẳng ích gì )

Guiness Thầy cô Trường Ams

Thầy giáo tuyệt vời đặc biệt: thầy hiệu trưởng Đào Thiện Khải. Thầy có dáng vẻ ngoài giản dị : mái tóc bạc trắng, một chiếc xe đạp,một chiếc mũ cứng, cái áo kẻ sọc, cái quần màu ghi. Thầy đi đâu cũng chăm chăm tìm học bổng du học về cho các con trong trường. Thầy chẳng quát ai bao giờ. Mấy lần đi học muộn gặp thầy cũng chẳng bị mắng...!
Thầy giáo tuyệt vời nhất :
- Thầy Nguyễn thượng Võ ( Toán ) ( lớp 12T2 yêu thầy đến mức chia tay đã xếp thanh chữ Võ để chụp ảnh )

- Thầy Nguyễn Việt Anh ( Văn ) là người viết lời phê bình mỹ mãn nhất thế giới, bao giờ cũng ít hoặc chỉ 3 dòng chính xác, tác dụng trúng tim đen sở trường, sở đoản từng đứa.

Cô giáo duyên dáng nhất: Cô Hạnh ( Sử ). T.P ở lớp Văn 12 từng nói: "Nếu tớ là đàn ông tớ sẽ yêu cô dù có phải chiến đấu với muôn ngàn đich thủ ! ". M.N : "Mình nhớ có lần đang đứng ở hàng bánh mì thì gặp cô, cô bảo vào ăn cơm cùng với cô vì ăn bánh mì khô và đói lắm. Mình xúc động đến rớt nước mắt".
( Bản Guiness này còn dài nếu tiếp tục tham khảo thêm các bạn trường Chùa. Vì khuôn khổ đất có hạn nên hẹn bạn sẽ kể thêm vào dịp khác.)
 
Cô giáo duyên dáng nhất: Cô Hạnh ( Sử ). T.P ở lớp Văn 12 từng nói: "Nếu tớ là đàn ông tớ sẽ yêu cô dù có phải chiến đấu với muôn ngàn đich thủ ! ".

Riêng cái này thì mình xin bình bầu cô khác. Cô giáo xinh đẹp duyên dáng nhất trường Ams phải kể đến cô giáo dạy TIN dạy bọn mình năm 1992 (sorry vì lâu ngày quá nên không còn nhớ nổi tên cô nữa). Hồi đó cô mới có 22 thôi :razz: còn trẻ và đẹp lắm. Thông thường cô tô son điểm phấn nhìn không khác gì Hằng Nga, nhưng có lần cô lên lớp "lỡ" quên không son phấn nhìn cô lại càng đẹp hơn. Nước da cô hơi đen, nhưng mà mịn vô cùng, môi cô đỏ thắm, người cô cao, cân đối, bước đi rất nhẹ.... nhìn thấy cô là cứ lặng đi 5 phút như người mất hồn...

Phải nói là người đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.

Các bác giai nào khóa tôi xin xác nhận cho tôi với.
 
Tớ cũng đồng ý là cô giáo dạy Tin hồi đó trông hơi bị được. Nhưng mà sau " chiến tích " của lớp Lý 1 thì không nhớ là cô còn đi dạy nữa hay không :).

(lâu lắm không gõ tiếng Việt có dấu.... khó quá)
 
Không dám không dám ;) Bạn Hưng lại quá khen rồi. Cứ gặp lớp tớ là mặt cô ửng hồng, trông càng xinh mà ;)

mỗi tội quên mất tên cô rồi ;) mà cô chắC cũng .. không còn dạy ở trường nữa mà đến hỏi thăm nhỉ ;)
 
:D Thế còn thày giáo duyên dáng nhất, đã có ai bầu chưa ạ? Em xin đề cử thày Kim dạy Lý, dù thày dạy em chả hiểu gì, nhưng he's still No.1!
Ngoài ra em nghĩ nên có một số giải khác như,
Thày giáo môđen nhât: ( Xin đề cử thày Hiền).
Cô giáo đãng trí dễ thương nhất ( Em đề cử cô Hằng :mrgreen: )
Cô giáo lãng mạn nhất: Cô Quỳnh Anh dạy Hóa, hehehe ( nhớ không mọi người, cô có cả mấy bài thơ về hóa trị).
Còn nhiều nhiều giải nữa, có ai đề cử thêm không?;)
 
Thay giao de bi treu : Thay Dan ( em thay thay Dan de bi bat nat thiet do, hoi bon em voi À hoc toan treu thay thoi ma thay chang lam gi duoc :D ) Doi voi thay Dan co nhiu ky niem vui ghe.

Co giao chu nhiem de tinh va vui ve hinh nhu la co Di ( day gi thi em khong biet vi em khong hoc nhung thay may khoa deu khen co_ chiu choi :p ) Con co Thao day van bon em lam chu nhiem cung tot lam ;)

Thay giao bi hoc sinh ghet nhiu nhat co le la thay Quyen ( day Ly ) hic , nhac den ten da thay so,,,may ma chi hoc thay 1 nam, chu them nam nua la bon em chet dai .

Em yeu quy thay Tuan hieu pho, thay that tam ly va vui ve...nhu mot nguoi ban va rat friendly :)
 
Thế mà ngày xưa có ai bảo chị là thày Quyến từng một thời hào hoa phong nhã lắm đấy, hát này, thơ này, etc..Thày làm thơ hay lắm đấy em ạ. Lớp mình cũng sợ thầy, nhưng chỉ sợ thôi chứ không ghét..
 
da vang, thay cuoi nam cung doc tho cho lop em nghe nhưng ma ac cam ca nam nen chang ai quy lam ,,,khong fai hoc nua la may man lam day a....Ma lop nao hoc thay duoc 1 thoi gian cung doi doi giao vien khac,,lop em cham chan nen khong dam doi hoi , danh fai chiu dung not nam lop 10. Anyway, nhiu luc nghe cac em cap 2 noi thay ghe lam, thi cung thay kho than :p
 
Bổ sung 1 tí, thầy Đàn dạy Anh là thầy giáo vui tính nhất, hồi xưa cứ có ai bùng học giả vờ xuống y tế la thầy đuổi theo tìm, tìm mãi chẳng được mất cả tiêt thế là cả lớp được nghỉ... Rồi cuối năm lớp 12 cả lờp bùng xuống chơi bóng rổ, thầy xuồng bắt lên học, cả lớp bắt thầy chơi bóng bàn, khi nào thắng cả lớp mới lên học tiếp, thầy cũng chịu chơi, nhung ma mai chang thang duoc het ca lop, mat 3 tiet oan hehe...
ah hỏi nhỏ tí sao em lan vy thay ao suốt thế nhỉ, biết em xinh rồi mặc áo nào chẳng xinh :))
 
em xin bầu thầy Cường dạy sinh giải Giáo viên ăn chơi nhất.. chẹp chẹp.. cả trường mới thẫy có mội thầy đi FX đầu tiên
rùi em xin bầu cô Hồng Anh dạy Toán giải giáo viên xuất sắc :)
 
Le Hong Lan đã viết:
rùi em xin bầu cô Hồng Anh dạy Toán giải giáo viên xuất sắc :)

Anh xin bầu thêm là cô Hồng Anh dạy Toán là cô giáo xấu nhất và khó tính nhất trường Ams!!! :D :D :D
 
chi Chi, tai hinh nay sang hon nen em up len chu dau fai thay doi quan ao gi.
 
Còn 1 câu chuyện vui vui ... năm lớp 11 học môn Lý thầy khánh dạy... khi giảng 1 bài về điện ... và sức công phá mạng mẽ Chết người của nó
:mrgreen:
Thầy lấy 1 ví dụ .... Có 1 cô gái ... xinh đẹp ... quyến rũ ... thân hình thon thả .. anh nào nhìn cung mê tít ...( hehe mà anh lại tưởng tưởng ra em Vy rồi ) ... đang đi dạo trên 1 bờ biển thơ mộng ....
Thì bỗng dưng .... Bất chợt ... 1 tiếng nổ kinh hồn .... Đùng 1 cái .... cô gái .. thẫn thờ .... khi thấy .... chiếc quần mình đang mặc .. hững hờ rời xuống đất ...

Cô đâu biết rằng .. có 1 chàng trai đã theo dõi cô từ truớc.. và anh ta đang núp sau bóng cây dừa ....
Khi nhìn thấy cảnh tượng 102 này... ko thể kiềm chế nổi... anh chạy ra đến trứoc mặt cô gái

Do chưa kịp hoàn hồn ... cô vãn chưa kịp mặc quần ...Anh chàng nhanh nhẹn giải thích:

quần cô bị tụt là do ... bị sét đánh ... dơn giản là vì ... khúc quần cô làm bằng ... sắt ... Và vô tình ... sét dánh vào đó ....

Cô gái mỉm cười : ah ... hihihi..

Thấy anh chàng cũng bảnh trai ... lại thồng minh .. cô gái cũng có phần ...thích thú

Thế là 2 ngừời ... làm quen với nhau và đi dạo trên bơ biển tiếp ...

Heeee thế mời biết ... Tình yêu Sét đánh dơn giản là thế thôi ....


:cool: :mrgreen: :mrgreen:
 
hhe vì lý do này ... mình xin đề cử ... giải thầy giáo sét đánh .. dành cho thầy Khánh dạy lý
 
Lưu Công Thành đã viết:
Le Hong Lan đã viết:
rùi em xin bầu cô Hồng Anh dạy Toán giải giáo viên xuất sắc :)

Anh xin bầu thêm là cô Hồng Anh dạy Toán là cô giáo xấu nhất và khó tính nhất trường Ams!!! :D :D :D

tớ chẳng nghĩ thế, ai bảo là cô HA là cô giáo xấu nhất nào? cô ấy cũng chẳng khó tính đâu :rolleyes: có nhiều giáo viên còn khó tính hơn đó ;)

tớ bầu cô Lan dạy Lý giải ngoại hình đẹp :)
 
Le Hong Lan đã viết:
Lưu Công Thành đã viết:
Le Hong Lan đã viết:
rùi em xin bầu cô Hồng Anh dạy Toán giải giáo viên xuất sắc :)

Anh xin bầu thêm là cô Hồng Anh dạy Toán là cô giáo xấu nhất và khó tính nhất trường Ams!!! :D :D :D

tớ chẳng nghĩ thế, ai bảo là cô HA là cô giáo xấu nhất nào? cô ấy cũng chẳng khó tính đâu :rolleyes: có nhiều giáo viên còn khó tính hơn đó ;)

tớ bầu cô Lan dạy Lý giải ngoại hình đẹp :)

Rất có thể đối với nhiều người cô HA không phải là khó tính nhất, nhưng...

À, mà cô Lan dạy Lý ngoại hình thế nào nhỉ? Cho quả anh để mọi người chiêm ngưỡng cái ;)
 
Bình tĩnh nào Mùi ơi...

Mùi ơi, mày ác độc nó vừa vừa thôi, đừng động đến nỗi đau của người khác như thế nữa...

Mày nói tao mới nhớ ra, cô Tin hồi đấy đang đứng trước cửa lớp thì bị Trung 'điện' ra táy máy : Bạn học lớp nào dzậy? Lúc sau mới ngã ngửa khi biết đấy là cô giáo...

Tớ bầu thày Kính(dạy Sử, chắc giờ đã về hưu lâu rồi) là người Tây nhất...Thày cao to, lực lưỡng, giọng nói ồm ồm, thỉnh thoảng mặc quần soọc vào trường, trông như quan Tây. Chứ không như anh Kim, hồi mới vào dạy lớp tớ tí tẹo thì bị chúng nó đánh vì...trẻ con mà cũng đòi đeo kính...hehe
 
Re: Bình tĩnh nào Mùi ơi...

Nguyễn Tuấn Phương đã viết:
Mùi ơi, mày ác độc nó vừa vừa thôi, đừng động đến nỗi đau của người khác như thế nữa...

Mày nói tao mới nhớ ra, cô Tin hồi đấy đang đứng trước cửa lớp thì bị Trung 'điện' ra táy máy : Bạn học lớp nào dzậy? Lúc sau mới ngã ngửa khi biết đấy là cô giáo...

Tớ bầu thày Kính(dạy Sử, chắc giờ đã về hưu lâu rồi) là người Tây nhất...Thày cao to, lực lưỡng, giọng nói ồm ồm, thỉnh thoảng mặc quần soọc vào trường, trông như quan Tây. Chứ không như anh Kim, hồi mới vào dạy lớp tớ tí tẹo thì bị chúng nó đánh vì...trẻ con mà cũng đòi đeo kính...hehe

Đề nghị đồng chí Phương không gọi người ta bằng cái tên như thế nhé. hehehe, tao vẫn chưa làm hại một đời người con gái nào đâu :mad:

Cô Tin xinh thật đấy, hồi đấy mỗi lần cô ấy đến gần thì tim tao cứ đứng lại :smlove: hehe, đẹp thè lưỡi ra ấy. Đã có lúc tao nghĩ là khi nào tao tốt nghiệp sẽ lấy cô ấy làm vợ - thế mới bảo thằng Trung cận đi tìm hiểu tuổi tác cô ấy ra sao, hehehe Nói thật là tao vẫn chưa gặp ai xinh như cô ấy - có thể là mỗi ngày con người ấy trong tao lại càng trở nên xinh đẹp hơn con người thật. Thế thì tao chỉ cầu mong là không bao giờ gặp cô ấy nữa để hình ảnh đấy vẫn mãi đẹp trong tao. Tao nghe Tây nó đồn là cô ấy sang New Zealand với chồng rồi, không biết có phải anh gì cao dong dỏng đi chiếc xe đạp thể thao hay đón cô trước cổng trường không nhỉ?

Thầy Kính có phải là thầy dạy Sử năm lớp 10 của anh em mình không nhỉ? Nếu thế thì tao cũng ủng hộ một phiếu cho giải Tây nhất cho thầy. Tao vẫn thích nhất bài giảng về nền văn minh Hy-La của thầy... hhehehe, trong đầu tao bây giờ chỉ còn nhớ là nền kiến trúc Hy Lạp đó là ngôi nhà chỉ có một cái mái nhà với mấy cái cột trụ :D :D hehe, thế thì nhà nào chả thế nhỉ???
 
Nhớ đến đại ca Kính thì phải nhớ đến câu tủ của thầy tạm dịch là " mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" (ko nhớ tiếng Pháp là gì)
 
Back
Bên trên