Gui cac ban tre Viet Nam, va co hoi den CIVICUS Youth Asembly 08

Đặng Thu Hương
(hdangthu)

New Member
Dành đến những bạn trẻ Việt Nam có cảm xúc,
Đặc biệt dành đến những bạn trẻ Việt Nam ở trong nước, nhiều suy nghĩ, nhiều khát vọng, đang tìm con đường đi cho mình.
Tớ có vài chuyện để chia sẻ với Cậu, chút suy nghĩ và thông tin về 1 cơ hội học tập và phát triển.
Ngày trước, ba mẹ, thầy cô thường ‘che chắn’ ta, cấm đoán ta, dạy ta được và không được làm chuyện này chuyện kia. Lúc này, xã hội nói ta phải thức dậy, phải học tập, lao động, tự quyết định lấy cái gì tốt hay không tốt cho cuộc sống của ta, của những người xung quanh, của cả một đất nước. Ta, lúc này là đông đảo nhất ở đất nước này. Ta, lúc này được trao nhiều cơ hội nhất: học tập, nghề nghiệp, địa vị,... Ta-lúc này cũng được trao nhiều trách nhiệm nhất: giữ đất nước hòa bình, ổn định, tạo sự phát triển bền vững, làm leader của 5-10 năm tới, trả nợ những gì ta đang vay vốn và thử nghiệm ngày hôm nay,... Ta, lúc này là trung tâm của xã hội. Ta, lúc này đang làm gì?
 Nếu Ta đang chán nản. Ta nghe qúa nhiều câu chuyện cãi nhau, nói không hay về nhau của người lớn. Ta chưa thử đi sò mó, nếm ngửi Việt Nam mình, vì chỉ nghe những chuyện cãi nhau đó thôi đã chán cuộc sống quá rồi. Ta chẳng thấy ở đâu con đường đáng đi, đáng sống, đáng cống hiến. Những giảng đường đại học nhiều lý thuyết, ít thực tế với nhiều câu chuyện ngòai bài giảng đi lòng vòng than thở các nhà quản lí, than thở “đúng thật là người Việt Nam!!!” có khiến Ta vội bi quan, chán nản?

DSC03412.jpg
[/IMG]

 Nếu Ta đang thờ ơ. Thờ ơ do ba mẹ chu cấp cho Ta những điều trông như qúa đầy đủ, qúa ngọt ngào. Từ lúc sáng mở mắt dậy đến khi đi học về, lên giường đi ngủ, có mẹ chăm lo đủ cả cho Ta, đến nỗi Ta nghĩ rằng sự đầy đủ đó là dễ dàng. Thờ ơ do thiếu thông tin, do không ai chỉ ra những cái “buồn lòng” quanh Ta. Ta có biết giữa đêm 30 Tết vừa rồi, giữa sự lung linh của tpHCM, khi chúng Ta đang mặc rất đẹp đi chơi đón Tết, ở những ngã tư đường, có những bà cụ và trẻ nhỏ vẫn đang co ro xin tiền người qua lại? Thờ ơ do biết nhưng không biết mình có thể làm được gì với cái “buồn lòng” đó. Ta có biết trong năm học 04-05, cả nước Việt Nam có 1319754 sinh viên. Trong khi đó, có 69184 học sinh tiểu học bị lưu ban. Chỉ cần trong 19 sinh viên, có 1 sinh viên giúp 1 học sinh tiểu học, hẳn 69184 bạn nhỏ đến trường không phải lưu ban. Những bạn nhỏ đó, chính là những nhà lãnh đạo kê tiếp nữa của đất nước này đó.
 Nếu Ta đang ngại. Ngại do Ta lười, Ta thấy mình còn đang an tòan trong cuộc sống trước mắt của riêng mình. Nhưng khi Việt Nam vào WTO, ta có thể ngại tìm hiểu WTO là gì, ngại biết xem Ta có những cơ hội gì khi vào WTO sao? Khi Bộ trưởng có suy nghĩ cho phép sinh viên được đánh giá, phản hồi để xây dựng cho giáo viên, Ta có thể ngại không góp ý với giáo viên của mình, để những giờ học trên lớp của CHÍNH MÌNH thú vị, có ích hơn sao? Ngại do Ta thiếu tự tin. Có thể khi Ta chưa kịp học cách cầm muỗng thì mẹ đã đút sẵn cơm cho Ta ăn, khi Ta chưa kịp té thì mẹ đã đứng ngay bên cạnh đỡ lấy Ta. Ta ít có cơ hội để được tự mình làm một việc gì của chính mình, tự kiếm ăn cũng như tự vấp té. Nó làm Ta thiếu tự tin. Thiếu tự tin mà Ta ngại làm một việc gì đó. Nhưng, cái mà Ta phải đối mặt lúc này là chính tương lai Ta và cộng đồng Ta. Ta có thể ngại với chính tương lai Ta và cộng đồng của Ta ư?

DSC01929.jpg


 Nếu ta đang sợ. Ta làm cái này hay cái kia, liệu có bị phản đối, kỷ luật, bị bắt không? Ta không biết thanh niên Việt Nam nói về việc Hòang Sa và Trường Sa thì có gì sai trái không, có phạm tội gì không? Nhưng người ta chỉ sợ cái người ta không biết. Và sợ, cũng vì Ta chưa chuẩn bị tốt, chưa đọc nhiều, gặp nhiều, học nhiều để chuẩn bị kĩ lưỡng xúc cảm, lý lẽ của mình, để yêu thương và tin tưởng.

DSC01927-1.jpg


 Nếu Ta đang ‘thử nghiệm’. Quyết định làm, thử và sai. Ta trưởng thành rất nhanh, học được nhiều điều mỗi ngày và làm nên nhiều điều tích cực mỗi ngày. Mỗi ngày, có bao nhiêu là hoạt động ý nghĩa của các nhóm tình nguyện trẻ Việt Nam. Họ đang làm được biết bao là điều.

DSC01933.jpg


Nhưng, Ta cũng rất dễ tổn thương do nguy cơ thất bại cao, vì kĩ năng, kiến thức không đầy đủ, sâu sắc để chuẩn bị cho những sự kiện, tham vọng của Ta. Chậm lại, chuẩn bị thêm nhé. Làm tốt, trước khi làm lớn :)
 Nếu Ta đang góp sức đầy lặng lẽ. Ta không ồn ào. Ta làm tốt những việc hằng ngày: đi học, phản biện với thầy cô, tham gia hoạt động của trường, sáng tạo, yêu cầu cao hơn với việc mình và mọi người đang làm, tối đến chăm chú đọc các bài viết sắc sảo, sâu sắc của các trí thức xây dựng đất nước, khuya về khéo léo email cho thầy cô nói rằng “Cô ơi, buổi học hôm nay hay lắm, phản biện tưng bừng. Em học được rất nhiều. Cảm ơn cô với cách dạy như mang một bầu trời mới cho tụi em”... Ta điềm đạm quan sát, nhận xét và khi nhìn ra chân lí thì qủa quyết, can đảm sống và đấu tranh vì chân lí đó.

DSC01937.jpg


 Nếu Ta đã nhìn ra con đường cho nước mình. Không nhiều người trẻ Việt Nam biết mình đang và sẽ là ai ở đất nước này. Hiếm có người trẻ Việt Nam nhìn ra được những con đường một cách có tầm nhìn để thay đổi, để phát triển. Ta đang làm rất tốt nếu Ta đã nhận ra đâu là con đường cho Việt Nam. Học thêm cách khéo léo trinh bày suy nghĩ, con đường của mình tới những người lớn của mình. Chúng Ta không thể thuyết phục người lớn chỉ bằng cách than vãn và đòi hỏi, chỉ trích. Người lớn cần chúng Ta hiểu biết, sâu sắc và nói là làm. Khi Ta hiểu người lớn, Ta góp ý không chỉ cho riêng Ta, mà cho cả người lớn, cả cộng đồng, Ta sẽ tự nâng mình lên tầm cao hơn và Ta sẽ thành công.
Trong hơn 50% dân số Việt Nam là người trẻ lúc này, bao nhiêu Ta đang chán nản, thờ ơ, ngại và sợ, bao nhiêu Ta đang thử nghiệm, đang góp sức và ai đã nhìn ra con đường cho nước mình?


DSC01925-1.jpg


Cậu đang ở đâu? Where are you now?
Tại sao chúng Ta phải nhúc nhích, phải hành động?
Chúng Ta đòi hỏi cơ hội thể hiện mình. Chúng Ta mong muốn một gia đình đẹp, xây nhà mua xe cho ba mẹ và có những đứa con là những con người thông minh, khỏe mạnh, đầy tình yêu. Chúng Ta bất bình với cách bảo thủ, trì trệ, tham nhũng. Chúng Ta muốn sự minh bạch, công bằng. Chúng Ta ghét đói nghèo, vì đói nghèo là hèn. Chúng Ta muốn giàu có, sung túc, mạnh mẽ và tự tin... Chúng Ta có thể có TẤT CẢ những cái đó, chỉ khi chúng Ta muốn và chúng Ta thực sự LÀM.
Chúng Ta đang mang nợ. Con người, thời gian đánh nhau nhiều hơn thời gian chung sống hòa bình. Chưa bao giờ trong lịch sử mà không có các cuộc chiến. May thay, ở Việt Nam, chúng Ta đang có hòa bình. Bao nhiêu triệu người đã chết cho hòa bình đó? gấp bao nhiêu lần dân số ở Hà Nội và tpHCM? Thử tưởng tượng cả thành phố chúng Ta đã chết vì hòa bình đó?! Ở Việt Nam, cuộc đấu tranh đó dài suốt lịch sử. Bao nhiêu lâu người lớn của chúng ta đã đấu tranh cho hòa bình đó? Thử tưởng tượng nó gấp bao nhiêu lần một đời chúng Ta? Chúng Ta nợ những người lớn của chúng Ta. Không xa đâu, như là chúng Ta nợ ba mẹ đã đấu tranh cho chúng Ta vậy.
Chúng ta còn mang nợ cả người nông dân. Gần 80% dân số Việt Nam làm nông. Người nông dân làm nên cơm chúng ta ăn. Chúng Ta đi đến đâu, người nông dân nuôi Ta đến đó. Khi khó khăn, cần người giúp đỡ, Ta lại tìm đến người nông dân, và người nông dân lại hồn nhiên, thiệt thà giúp đỡ chúng Ta. Khi có ‘lợi ích’, do Ta có nhiều kiến thức, thông tin hơn, có quyền hơn, chúng Ta lại quên sẻ chia công bằng với người nông dân. Người nông dân không học nhiều, lại thiếu thông tin, họ giản dị và không tham lam nên họ thiệt thòi. Và, gần 80% dân số Việt Nam đó, cứ nghèo mãi, cứ hồn nhiên giúp đỡ Ta mãi. Chúng Ta nợ họ, các bạn trẻ ơi!
Chúng Ta cũng đang nợ thế giới. Nợ tiền, từ chính phủ và phi chính phủ. Tiền vay vốn ODA của Ta đang ở đâu và đi về đâu? Số tiền đó, chúng Ta nhớ rằng chúng Ta phải trả. Nợ tình. Bao nhiêu cá nhân, tổ chức, tấm lòng quan tâm đến Ta, thành thật đến với Ta để chia sẻ và giúp đỡ. Bao nhiêu cái tâm, do sự thiếu thông tin hay do cái tính thận trọng qúa đến phi lý mà Ta làm tổn thương, nản lòng những cái tâm muốn sẻ chia đó. Có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang muốn giúp đỡ Ta mà Ta đang làm thất vọng họ.
Tất cả những món nợ đó, chỉ có bằng học tập, lao động, Ta mới trả được và trả một cách xứng đáng!
Chúng Ta đang sáng tạo và làm chủ một tương lai. Thực tế là, dù muốn hay không, người lớn cũng phải nhường chỗ lại cho người trẻ tham gia vào bộ máy. Thực tế là bộ máy Việt Nam đang trẻ ra. Nghĩ cho 5-10 năm nữa xem, chúng ta sẽ ở đâu trong bộ máy và đất nước mình? Nhiều người chúng Ta tuyên bố sẽ làm thủ tướng, chủ tịch nước trẻ nhất Việt Nam. Rất tốt! Nhưng nghĩ tiếp, khi là một chủ tịch nước, một thủ tướng, con đường mà Ta muốn dắt đất nước mình đi đến là đâu, và đi đến đó bằng cách nào? Nghĩ tiếp nhé!
Đất nước của chúng ta, của những người ta yêu sinh sống trên đó, sẽ như thế nào? Ta phải quyết định, và tranh đấu!
Nếu Cậu-người trẻ Việt Nam có cảm xúc-đã sẵn sàng để nhúc nhích và tận hiến, tớ ở đây để chia sẻ với cậu một cơ hội để cậu bay xa hơn, học được nhiều hơn, giỏi giang hơn và thành công hơn!
Đây là cơ hội cực lớn cho chúng Ta học thêm về mình, học thêm về các nước, học xem những gì đang xảy ra quanh mình, mình nên làm gì và có thể làm gì, đặc biệt là về “xã hội dân sự”-1 thứ đang rất thiếu và rất cần cho đất nước chúng ta.
Họ có thể trả chi phí ăn ở và vé máy bay cho mình. Tớ gửi kèm đơn đăng kí. Và chú ý hạn chót là 31/03/08 nhé!



CIVICUS Youth Assembly 2008
“People, Participation and Power...”

Building on the success of last year's CIVICUS Youth Assembly the 2008 event will offer an exceptional opportunity to meet and work with other young women and men who are really making changes to things that matter.

The Youth Assembly will offer young delegates a program and a space to develop and commit to action internationally. The theme of participation in civil society will be explored over the course of the event and delegates will learn about issues that effect billions of people worldwide. The programme will develop not only delegates knowledge, but also build personal capacity through a series of workshops and skills development sessions. Participation is key and all delegates will be fully engaged in a programme of full participation.

In attending the Youth Assembly delegates will also go on to participate, as full delegates, in the CIVICUS World Assembly where they will have a voice and opportunity to meet and influence some of the world's leading NGOs, groups and individuals who are committed to the creation of a more just and equitable world.

Delegates will also have the opportunity to meet a number of Young Scots who are involved nationwide in social justice programmes. These opportunities will help build global linkages and offer both delegates and young Scots opportunities to understand issues from a global perspective.

How to get involved...

There are several ways to attend the event - Delegate places are available to successful applicants aged 18 to 25 years old.

All delegate places are 100% free of charge and we will include all your accommodation, food and social programme events for the week. We will also include your Delegate Fees to attend the CIVICUS World Assembly.

Although we are able to offer some delegates travel bursaries (please see the separate conditions on the application page) travel expenses to and from Scotland are generally expected to be paid by delegates. Many Delegates last year managed to secure their own sponsorship from employers, organisations, charities and governments to cover these expenses and we can help you with suggestions of how to make an approach.

Delegate places are limited and will be awarded to the strongest applicants from around the world. These will be assessed on selection criteria, which can been found on the application pages.

APPLY NOW to come to the Youth Assembly (links to application information and forms)
http://www.rnw.org.uk/CIVICUS2008.aspx




Còn với riêng tớ, điều lớn nhất mà tớ đã học được ở đây chính là thái độ. Tớ mong cậu nghe tớ kể về Push, một người Ấn Độ đang làm cho Oxfam đã từng làm việc nhiều năm ở Việt Nam cho trẻ em Việt Nam. Sau khi rời Việt Nam đã được UBND thành phố tặng giấy khen về những đóng góp của mình cho Việt Nam. Push là một người đầy sức sống và luôn chân thành, nhã nhặn với các bạn trẻ. Những ngày ở CIVICUS Youth Assembly, Push như một "super star" được nhiều fan "chụp" lấy. Nhưng Push không tỏ ra mình "quan trọng" và "bận rộn". Tớ không nghĩ được rằng Push dành thời gian nói chuyện với tớ. Nhưng ông đã làm như vậy khi tớ đến xin chào và cảm ơn về bài nói chuyện của ông. Và có một bí mật, hay là một điều kì diệu mà tớ đã học được từ ông. Tớ hỏi ông "Ông đã làm việc như thế nào những người trong bộ máy nhà nước khi ở Việt Nam?". Ông nói: "điều thứ nhất (number one): tôn trọng (respect). điều thứ hai (number 2): lắng nghe (Push không nói mà làm dấu hiệu lắng nghe khi đặt bàn tay lên tai)". Câu trả lời của ông đem đến cho tớ sự sững sờ và hoàn toàn thuyết phục tớ. Ngay cả một người nước ngoài lớn tuổi, tài giỏi và nhiều thành tích như Push còn phải tôn trọng và lắng nghe, thì những người trẻ tuổi như mình, làm sao có thể thành công nếu không biết tôn trọng và lắng nghe?

DSC09560.jpg


Push- Ông ấy sẽ thúc đẩy bạn-He will push you.
Ở CIVICUS Youth Assembly, tớ cũng học được rằng "Maturity is the balance between courage and consideration." (sự trưởng thành là việc cân đối giữa sự dũng cảm và thông cảm). Ta có hiểu tại sao vừa rồi nói về "dịch tả", bộ Y tế lại gọi nó lại "dịch tiêu chảy cấp" không? Nếu hiểu đủ để cảm thông, chúng ta có đủ dũng cảm để đấu tranh bảo vệ thông tin chính xác cho người dân không? Và, bài học quý báu này, tớ học được từ một người Việt Nam ở Mỹ, đang mở những lớp học online về Công dân học, Kinh doanh, Lãnh đạo cho người Việt Nam www.icevn.org. Tớ tin rằng những người lớn Việt Nam đang có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ và tư vấn cho Ta.
Tớ tin Cậu sẽ học được rất nhiều điều từ CIVICUS Youth Assembly 08. Tớ muốn chia sẻ thông tin về cơ hội này với các cậu. Và tớ tin trong tương lai, chúng Ta sẽ thành công. Hãy là những người trẻ Việt Nam xứng đáng!
Tết 08
Đặng Thu Hương
[email protected]
 
Back
Bên trên