Grand Slam...ai sẽ là người đăng quang

Schuettler thắng rồi, set 5 8-6. Kịch tính vãi lúa
2 chị em da đen vào ck rồi :| Kịch bản 2 trận bk giống nhau thật :|
 
2 chị em nó gặp nhau CK đơn nữ. Đôi nữ cũng 2 chị em nó vào CK :|

ko khéo giật hết các giải 8-|

vừa đen vừa bửn =;
 
giải nữ tởm vật :))
Federer và Nadal lại gặp nhau ở chung kết rồi, trên sân cỏ thì kĩ thuật của Federer sẽ chiến thắng thể lực của Nadal :>
 
số khán giả xem ck nữ chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều đây:)), ck nam thì chưa chắc lợi thế nghiêng về F đâu, N năm nay đánh sân cỏ thực sự tiến bộ
 
Em thấy Nadal tiến bộ thật (trên tất cả các mặt sân) nhưng nó vẫn dùng thể lực để đàn áp đối phương là chính.
Federer phong độ năm nay xuống quá, chẳng bít mai thắng đc ko :|
Tối nay 8h ck đơn nữ, xem đau mắt lắm :(( =((
 
trâu chị thắng trâu em rồi. Chả thèm xem :))
Chờ trận chung kết trong mơ :x
 
:| Fed đen Value :| đúng lúc sung lên đc thì trời mưa, hoãn thế này chắc ko ăn đc Nadal rồi :-<

Mà anh Nadal chiến thuật rõ ràng, dùng forehand đấu backhand của Fed, cũng chả làm gì đc, bó tay :))
 
2-0 roài.Fed có mấy quá UE vớ vẩn quá.Lại mưa nữa:(.Chán thật
 
2-2 rồi. Vãi đái quá :x
Nhưng lại mưa tiếp :(
 
Fed thua rồi :((
Chán thế ko biết
Kiểu này chắc Fed dừng lại ở 12 GS mất :|
 
Cái đó thì chưa biết được.Chỉ biết trận đấu hôm qua thật là vãi chưởng:x
Federer kiểu như con mãnh thú bị thương vùng lên trước khi gục ngã,ăn được 2 séc nhưng rồi lại đánh hỏng lúc đang 7-7:)
Bravo Rafa >:D<
 
Bây h mà Federer gượng dậy đc mà đánh như "ngày xưa" thì mới gọi là huyền thoại
 
Buồn ghê gớm, chả được quả break point nào. Federer đánh hay quá nhưng đến lúc cuối lại đuối sức còn Nadal vẫn trâu :(
Bây giờ nên quen với việc gọi Nadal là tay vợt số một thế giới đi là vừa :)
 
nhưng F vẫn nhiều cơ hội fas kỷ lục 14 grand salm của Pete, nên nhớ pete đoạt GL cuối cùng( US open) khi qua thời đỉnh cao đã lâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng chắc cơ hội của F chỉ đến khi Nadal và cả Djokovic bị loại sớm :D
 
ÙI...Buồn quá, Federer năm nay bết bát quá, mà đâu phải anh chơi kém :-< , có lẽ đã đến lúc xế chiều rồi...đành chúc anh Federer dành HCV Olympic Bắc Kinh<:p <:p vậy, rồi thì cố cự nốt cái US Open rồi thì ATP Masters Cup..8->

Mình đọc được một bài dịch ở forum bongda.24h share cho các bạn xem thử..

Giờ u ám nhất của Federer

Sau trận chiến dài 5 séc như 1 bản anh hùng ca, Roger Federer có lịch dự họp báo lúc 9.55pm, sau đó sẽ là nhà vô địch mới toe Rafael Nadal lúc 10.20pm. Có lẽ để chắc rằng mình chỉ phải chịu đựng lâu nhất là 10 phút khi mà cả thế giới chờ để mổ xẻ thất bại của mình, người thua trận hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện vào đúng 10.10pm, mắt đỏ hoe và ảo não. Những gì xảy ra tiếp theo cũng kịch tính như chính trận đấu.

“Tôi nghĩ rằng cả 2 chúng tôi đều chơi tốt”, anh nói, trước khi bắt đầu nhướng mày và nhún vai với vẻ thờ ơ. “Cơn mưa chẳng giúp gì tôi cả - tôi đâu có thắng, phải không nào? Gió mạnh cũng làm tôi vất vả hơn và cả ánh sáng nữa, nhưng đó không phải là lời bào chữa. Đây có lẽ là thất bại cay đắng nhất trong sự nghiệp của tôi.”.

Khi cuộc họp báo chuyển sang tiếng Pháp, đột nhiên Federer trở nên thẳng thắn và ít giữ ý hơn. “Đến cuối trận thì tôi chẳng nhìn thấy tôi đang thi đấu với ai nữa cả”, anh nói kèm với 1 cái nhún vai khác, anh dùng cái nhún vai như 1 dấu chấm câu để tỏ rõ rằng anh không có ý định nói rõ gì thêm.

Khi được hỏi rằng liệu thua 1 tay vợt vĩ đại như Nadal, người đã chấm dứt mạch 65 trận thắng của anh, có là chút gì an ủi với anh không, sự hài hước của Federer thậm chí còn làm người ta thấy u ám hơn. “Không. Chẳng có chút gì an ủi cả. Tôi không học được thêm gì mới hôm nay cả - về cách chống lại Nadal trên cỏ, dĩ nhiên. Thất bại này thực sự đau đớn… Thua ở Paris với tôi không là gì cả, thất bại ở đây là 1 thảm họa”. Không hơn, không kém.

Mọi việc trở nên quá đà khi anh được hỏi về số điểm rất lớn mà anh phải bảo vệ trong những giải tới – nhiều hơn nhiều so với Nadal – nếu vẫn muốn duy trì ngôi vị số 1. “Cứ việc viết cái gì các người muốn”, anh trừng mắt sau 1 cái thở dài, 1 chút ngập ngừng và 1 cái nhún vai. “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng giành chiến thắng ở Olympics và US Open và có 1 cái kết đẹp cho mùa giải. Thế thôi.”

Mặc dù cánh nhà báo Thụy Sĩ nói tiếng Đức cố gắng nâng tinh thần của anh lên 1 chút khi hỏi rằng liệu anh có nên nghỉ ngơi 1 chút trước khi bắt đầu phần còn lại của mùa giải hard court, Roger cũng chẳng được an ủi hơn chút nào.

Khi một người càng khổng lồ càng vĩ đại, cú ngã của anh lại càng nặng nề, và ở Wimbledon chưa từng có người khổng lồ nào vĩ đại như Federer.

Source: http://www.wimbledon.org/en_GB/news/articles/2008-07-06/200807061215381587609.html

----------------------------
Đọc xong thấy thương Fed quá :(( T_T
 
Mình xem mà còn thấy cay nữa là Fed :-s
 
Back
Bên trên