Gone with the wind

Nein, đấy chỉ là cái đánh giá của anh chàng Rhett bị cắm sừng thôi. Bản thân em cho rằng cái hay ở câu chuyện này không phải ở chỗ "tình yêu trẻ con".
 
Hồi trước thì ăn ngủ với tiểu thuyết này. Phải thành thật mà nói đến hết 2 tập đầu (truyện hồi xưa là 4 tập) thì thích Scarlett lắm. Nhưng cuối tập 3 và sang tập 4 mình chẳng thích nữa.

Bây giờ đọc lại thì không còn hòa mình được như trước, chỉ nhìn tất cả và thấy nhà văn giỏi vì đã lột tả được nội tâm nhân vật một cách rất sinh động. Còn nhân vật nào cũng có điểm hay và điểm dở. Khéo cái người mình khoái nhất lại là Miss PittyPat với Mummy cũng nên :D.

Trung nhắc đến hậu Cuốn theo chiều gió thì nhớ ra hồi xưa cũng đọc :D, chả ăn nhập quái gì về tính cách nhân vật. :D Tự nhiên em Scarlett quay ngoắt 180 độ chả còn tí cá tính hay bản sắc nào. Anh Rhett tồ tẹt... :D nói chung nên đặt cho truyện đó một cái tên khác thì cũng không đến nỗi dở.
 
Hau Cuon theo chieu gio thi dung la chang con gi de ban,ko the chap nahn noi.Cung tai tac gia Cuon theo chieu gio,viet 1 ket thuc mo,de ai muon hieu the nao thi hieu,nhung ko hieu sao em van luon tin rang roi Rhett se tro lai voi Scarlett,mac du xem ra dieu any cung chang co gi la chac chan...
 
1 tuyệt tác bất hủ. Đúng la dù có xem lại bao nhiêu lần cũng kô thấy chán
 
Cảm ơn em Phương Mai nhiều nhé, lần đầu tiên chị được đọc bản original, hic, quê quá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
điều mà em rất thích sau khi xem xong cả 3 tiếng đồng hồ ko phải là tình yêu Rhett Butler với Scarlett mà chính là con người hay cách sống của Scarlett, cái người con gái Scarlett sống theo đúng những gì mà con người cô được sinh ra vậy

Scarlett yêu ai, chắc cả 2,và cũng có lẽ chả người đàn ông nào trong cả tác phẩm có đủ sức mạnh để giữ được tình yêu , hay đúng hơn là sự say đắm của cô suốt đời,Ashley có lẽ chỉ là một hình ảnh trong trí tưởng tượng của Scarlett, được giữ trong tim như 1 hiện vật, để rồi cuối cùng Scarlett nhận ra rằng người đó ko có thật.

Nhưng bất cứ lúc nào người xem cũng thấy con người mạnh mẽ và con người thật của Scarlett, live as the woman she was meant to be, em thấy đó là điều em enjoy nhất sau khi xem xong, ko chỉ Gone w the wind, mà nhiều phim khác cũng vậy

Rhett Butler thì có lẽ yêu Scarlet bắt đầu vì sự lôi cuốn từ con người mạnh mẽ và độc lập của cô, và càng chứng kiến Scarlett đương đầu với thử thách thì càng say đắm cái sự quyến rũ từ một người đàn bà mạnh mẽ đó.chính Rhett cũng phải thốt lên: "What a woman!"

Nhưng mà có vài chi tiết em thấy vô cùng impressed và thích, ví dụ như khi Scarlett van xin Rhett ở lại, lúc đấy người xem lại thấy lại 1 Rhett Butler ngang tàng đầy tự tin: "Frankly my dear, I dont give a damn" :)) ;;)


rồi Scarlett : "I cant think about it today, I will think about it tomorrow" :))

but anyway, " Tomorrow is another day" , có lẽ tư tưởng này là điều mà em thích nhất :x
 
Nguyen Thi Viet Anh đã viết:
điều
Nhưng bất cứ lúc nào người xem cũng thấy con người mạnh mẽ và con người thật của Scarlett, live as the woman she was meant to be, em thấy đó là điều em enjoy nhất sau khi xem xong, ko chỉ Gone w the wind, mà nhiều phim khác cũng vậy

Rhett Butler thì có lẽ yêu Scarlet bắt đầu vì sự lôi cuốn từ con người mạnh mẽ và độc lập của cô, và càng chứng kiến Scarlett đương đầu với thử thách thì càng say đắm cái sự quyến rũ từ một người đàn bà mạnh mẽ đó.chính Rhett cũng phải thốt lên: "What a woman!"

Nhưng mà có vài chi tiết em thấy vô cùng impressed và thích, ví dụ như khi Scarlett van xin Rhett ở lại, lúc đấy người xem lại thấy lại 1 Rhett Butler ngang tàng đầy tự tin: "Frankly my dear, I dont give a damn" :)) ;;)

:D, mỗi lần đọc lại truyện này lại có một cảm nghĩ mới.
Frankly, Việt Anh thân mến, mình không nghĩ khi Rhett chia tay và nói "Cô nàng thân mến ạ, tôi bất cần," là sự ngang tàng tự tin mà là vì đã quá chán rồi, có thế thôi. Có đoạn cuối khi Rhett ngồi giải thích lại cho Scarlet là mình đã yêu nàng như thế nào và khổ sở ra sao mình cho là ko thật lắm, vì khi hết yêu rồi, cả giai lấn gái đều chỉ có pack and leave chứ ai nói năng dài dòng làm gì.

Còn nữa, mình ko nghĩ Scarlet lives as the woman she is meant to be, vì cái hình tượng mà Scarlet mong trở thành là mẹ nàng, một quý bà thực sự và can đảm từ bên trong cơ. Mình lại nghĩ Scarlet sống rất bản năng, nàng chưa bao giờ mong muốn thành một phụ nữ độc lập và tách biệt hẳn khỏi những bạn bè cũ cả, nhưng rồi hoàn cảnh xô đẩy, rồi tính ích kỉ và bản năng luôn mạnh hơn lí trí đã khiến nàng thành ra như thế.

Last, hihi, có thể hơi bitter 1 tí nhé, thử nghĩ xem what if Rhett got her right from the beginning? Có thể sự đã khác. Có thể Rhett cũng đã chẳng yêu khổ yêu sở đến thế. Nói trần trụi ra thì cũng chỉ là 1 sự thèm của lạ mà thôi.
 
"vì khi hết yêu rồi, cả giai lấn gái đều chỉ có pack and leave chứ ai nói năng dài dòng làm gì. " :D

"Nói trần trụi ra thì cũng chỉ là 1 sự thèm của lạ mà thôi.":D
Cô mình chả chịu yêu bao giờ ấy nhẩy:D.
 
Em thì thích truyện này nhất trong tất cả các truyện đã đọc ... mà hay nhất vẫn là lời thoại của nhân vật !!! Em thấy lời thoại của nó cực kì cuốn hút, Ret và Scarlet thì đều rất thông minh để có thể dẫn dắt được câu chuyện theo ý mình một cách cực kì tự nhiên ... Mà nghe lại rất lịch sự ... hic..hic.. đọc xong những đoạn đối thoại ấy thì phê luôn :mrgreen:
 
Back
Bên trên