Khổ thân kưng

), sang UK hoặc US đê

), chôn xác ở Sing với

) H làm giề

)...Tình hình bọn ở US có vẻ sáng sủa nhỉ [-x, học lắm chơi nhiều

), chả bù với thảm cảnh ở đây

(, weekend vừa rồi ở nhà học mới nhục chứ

), thế mà bây giờ còn chưa finish

(, chỗ tao bắt đầu lạnh rồi, ở trong phòng thì ko sao, ra khỏi cửa 1 phát thì cứ gọi là xác định 8-}...Hôm qua khu residence của tao còn có 1 trò rất ridiculous 8-}, ko hiểu đứa nào 2h sáng push cái button của fire alarm, thế là nó réo ầm ĩ, cả lũ đang ngủ bật dậy phi ra khỏi building 8-}...Msk, 2h sáng 8-}, nửa đêm đang ngủ lại còn lạnh nữa, đứng co ro cúm rúm 8-}, nhiều bọn mặc quần áo ngủ trông đến là thương

)