Ninh Quỳnh Chi
(Ninh Quỳnh Chi)
New Member
Trời ạNguyễn Việt Anh đã viết:Chính xác là 8h30 sáng ngày 14/5/2005 ở khách sạn Summerset, đang hơi lo lo vì chưa nhận được admission ticket
Chỉnh sửa lần cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trời ạNguyễn Việt Anh đã viết:Chính xác là 8h30 sáng ngày 14/5/2005 ở khách sạn Summerset, đang hơi lo lo vì chưa nhận được admission ticket
Lúc hết giờ tiết 1 tao đã lôi nó lên nhưng sau đó nó nhìn thấy thằng Long con đến nên ở dưới luôn. Cộng thêm cả 1 lô tiết trước nó cũng nghỉ. Tao mới lần đầu bị ghi.Phạm Hải Linh đã viết:Hôm nay cô LA xử lý Ngọc Linh kể cũng không sai ... con bé cứng đầu quá (ko biết giống bố hay mẹ ???) Mình hộc bơ xuống gọi nó lên ... nó lên ko chịu xin lỗi cô ... nói thế nào rùi lại lấy cặp và ... disconnect ! Cô tức là phải ... nhưng ... cô còn rất ... nghiêm khắc và "trình cao" khi ... ngay lập tức dùng mobile gọi cho Ngọc Linh's mama ... nói chuyện với mẹ nó khoảng 10' (chà chà , di động gọi di động trong 10' chắc ... tốn kém lắm !) ... Tội nghiệp Ngọc Linh ... cứ cầm cặp đi lên đi xuống ... đã thế lại còn bị các thầy cô "hỏi thăm"
Sau vụ này, anh chị em cứ rút kinh nghiệm ... ai lại bùng học mà đứng chơi bóng rổ rất hồn nhiên ... Nhưng mà .. sao thằng Tín thì không bị làm sao mà Ngọc Linh thì bị "trừng trị đến nơi đến chốn " thế ?
Chết thật ... khổ thân NGọc Linh quá ! Tại mẹ nó mải lo việc lầu (sắp sinh nhật lầu mà) còn bố thì lại làm chủ tịch hội Ợ (mới thành lập nên rất bận rộn ) .... con ơi ! Dùng buồn nữa .. thứ 2 nhớ mặc đồng phục nhé !
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢONhưng dặn trước chúng nó hay làm tàn phai nhan sắc lắm đấy :))[/QUOTE đã viết:lo gì tàn phai .lầu bọn tao cứ hết 3 tháng lại cho các bé ra nước ngoài hay đại tu ,tút lại toàn bộ hàng họ.thế là lại xinh tươi mà yên tâm phục vụ khách.
với cả các bé lầu tao trình cũng cao lắm.rất biết giữ hàng mà vẫn chiều khách ngon)
oàiNinh Quỳnh Chi đã viết:Trời ạ)
) . Còn đến hơn 1 tháng nữa làm sao mà đã có admision ticket được. Cứ yên tâm đi, chắc phải khoảng 2 tuần nữa Việt Anh mới nhận được cơ ;
. Hồi Chi thi tháng 1 vừa rồi thì phải 3 tuần trước ngày thi mới nhận được admission ticket
![]()
Nguyễn Hải Anh đã viết:cơ bản là lớp mình có nhiều vụ bùng mà không bị tóm rồi nên vụ lần này cô LA cũng phải làm nặng tay để không những dằn mặt Ngọc Linh mà còn dằn mặt cả lớp nữa.dạo này tình hình kỉ luật lỏng lẻo nên Mrs LA càng thắt chặt vòng vây hơn.
nhân đây cũng cảnh báo chị em và các bé trong lầu phải cẩn thận.Có bùng thì đừng có lảng vảng trong sân bóng rổ hay những nơi trong tầm ngắm của giáo viên nhé.Không có bị phạt cho thì lầu lại phải tốn $ chạy chọt
Sao lại cancel nhỉ? :-? Nhớ có biết mấy người vẫn thi vào tháng 5, tháng 6 năm nay mà. Nhưng mà cancel IIE lại không báo về thì lạNguyễn Châu Hà đã viết:oàiVA ơi tao cứ tưởng tháng 5,6 cancel hết rồi mà
ngày thi Quốc Tế Toefl là vào ngày 20-8 cơ . Update infor lại đi xem nào
đáng nhẽ mình cũng thi nhưng 20-8 đã ở bên kia rồi
ko kịp nữa
(.
Mà Chi ơi, Nini tò mò 1 tíToefl Chi thi đc. ? pts thế
tò mò tí
![]()
Hay là tại dạo này bộ trưởng bị các thầy cô nhắc nhở chuyện mặc quần áo quá? ;Làm gì mà căng thẳng thế , quần áo chứ có phải gì đâu mà quên mặc được ..hehe, bộ trưởng đã mặc từ thứ 4 rồi đấy , các fans nên lấy đấy làm gương mà học tập
Hic, có bao giờ thấy ông Địa ra ngoài ngắm nghía gì đâu mà sao hôm đấy lại có hứng hóng gió thế X(Nguyễn Hải Anh đã viết:cơ bản là lớp mình có nhiều vụ bùng mà không bị tóm rồi nên vụ lần này cô LA cũng phải làm nặng tay để không những dằn mặt Ngọc Linh mà còn dằn mặt cả lớp nữa.dạo này tình hình kỉ luật lỏng lẻo nên Mrs LA càng thắt chặt vòng vây hơn.
nhân đây cũng cảnh báo chị em và các bé trong lầu phải cẩn thận.Có bùng thì đừng có lảng vảng trong sân bóng rổ hay những nơi trong tầm ngắm của giáo viên nhé.Không có bị phạt cho thì lầu lại phải tốn $ chạy chọt
Thế cuối giờ Anh hôm đấy mày không nhìn thấy tao lên 1 on 1 với cô à? Ô hay cái con lày, may la tao xin lỗi cô rồi, không biết cô có à lố cho ***** tao không nữa. [-o< :drummer:Nguyễn Châu Hà đã viết:Hum qua thực sự mình cũng chẳng hiểu nó kiểu|) j` nữa
bùng học bây h cứ thấy "sợ sợ" :-& bùng đc. thì ko sao
nhưng đến khi bị "tóm" thì lúc đấy mới biết :mrgreen: hí hí
. Nói chung chuyện của NL thì phải rút kinh nghiệm thôi mày ạ, đừng nghĩ nhiều làm j`
mấy cả hum wa cái NL nó cũng hơi "bướng"
giá như lúc đấy như thắng Tín ý
nó lên xin lỗi cô LA 1 lời
đó cũng là 1 lời nói
thì đã ko bị như ngày hum wa rồi
.
Sắp thi HK rồi( lo
(