[=====>Go on A2 !!!<=====]

  • Bắt đầu Bắt đầu iamtheway
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
xem falsh lớp mình ! nhớ lớp ghê ! hix.......
uhm...20 này tụ tập phát nhẩy????
 
ngày ngày kìa là có điểm thi tốt nghiệp rồi ... cũng ko còn lâu nữa đâu !! mah sao chúng mày sốt ruột biết điểm thế nhỉ ??? kiểu j` chẳng tốt nghiệp ;););)

20 này đến trường lấy giấy báo địa điểm thi đại học đúng ko ??? khoảng lúc nào nhỉ ???

@ cả nhà : tao muốn biết 1 tí về đề văn . dạng đề ý ... Không đc chọn đề là sure rồi nhưng tao ko rõ là hình thức phân ban với ko phân ban thì nó sẽ ntn ???
1. Phần tự chọn sẽ bị biến thành những câu hỏi cực khó: Khi Bộ đề ra nguyên tắc đề thi sẽ chủ yếu năm trong chương trình lớp 12, một vấn đề đặt ra là trong chương trình lớp 12, phần giống nhau giữa phân ban và không phân ban rất ít. Vì thế, các câu hỏi chung dành cho cả đại trà và phân ban sẽ buộc phải nằm nhiều ở nội dung của lớp 10 và lớp 11 vì ở hai khối lớp này mới có nhiều kiến thức chung ở những môn học của đại trà và phân ban.
Phần tự chọn sẽ rơi vào nội dung chương trình lớp 12 với những câu hỏi gần như chỉ là để đoạt điểm 10 là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi những người ra đề luôn phải cân nhắc trước yêu cầu phải đạt được yêu cầu phân hoá của đề thi và phải đạt được độ khó tương ứng giữa phần tự chọn của khối phân ban và không phan ban.

2. Thí sinh sẽ rất dễ bị mất điểm: Một đề thi dàn trải với những câu hỏi lắt nhắt sẽ trở thành một thực tế khó tránh trong đề thi năm nay. Để tránh sai sót, những người ra đề buộc phải nghiên cứu cực kỳ kỹ càng phần giao thoa giữa hai chương trình phân ban và không phân ban. Hiển nhiên, khi càng nghiên cứu kỹ bao nhiêu thì sự lắt nhắt của các câu hỏi, sự dàn trải của đề thi sẽ càng nhiều bấy nhiêu.
Nếu như những năm trước, thí sinh chỉ cần nắm thật vững kiến thức lớp 12 là có thể ung dung với đề thi, thì năm nay, thí sinh phải nhớ cặn kẽ toàn bộ chương trình của cả ba năm 10, 11, 12.

3. Nhầm lẫn trong đáp án: Trong tuyển sinh ĐH năm nay, hướng dẫn chấm thi sẽ được xây dựng theo hướng có nhiều phương án thể hiện phù hợp với những bộ SGK khác nhau.
Nếu như trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2005, chỉ tồn tại một đáp án cho mỗi môn mà ở hai môn Toán và Hoá còn có sai sót thì năm nay, với nhiều đáp án như vậy, không biết thí sinh có bị mất điểm oan vì nhầm lẫn trong đáp án?

(theo dantri.com)

tao đọc xong mah hoang mang quá ... chẳng hiểu là thế nào đây ???
Thấy mọi ng` nói là đề Tiếng anh năm nay là lần đầu tiên thi trắc No .. chắc ko khó lắm ... nghe xong nửa sướng nửa sợ ! ... Anh gia sư thân thương của tao còn bảo " em yên tâm thi đại học chỉ khó hơn thi tốt nghiệp 1 tí thôi " :)):)) mẹ ơi ... đề tiếng Anh mah cũng chỉ khó hơn thi tốt nghiệp 1 tí thôi thì tao đc nhờ quá .. :)) :))

đứa nào hiểu biết ... giải đáp thắc mắc giùm tao ... để tao bình tâm học hành .

biết thế này, đăng ký bách khoa khối a, trượt cho đỡ nhục :))
 
2. Thí sinh sẽ rất dễ bị mất điểm: Một đề thi dàn trải với những câu hỏi lắt nhắt sẽ trở thành một thực tế khó tránh trong đề thi năm nay. Để tránh sai sót, những người ra đề buộc phải nghiên cứu cực kỳ kỹ càng phần giao thoa giữa hai chương trình phân ban và không phân ban. Hiển nhiên, khi càng nghiên cứu kỹ bao nhiêu thì sự lắt nhắt của các câu hỏi, sự dàn trải của đề thi sẽ càng nhiều bấy nhiêu.
Nếu như những năm trước, thí sinh chỉ cần nắm thật vững kiến thức lớp 12 là có thể ung dung với đề thi, thì năm nay, thí sinh phải nhớ cặn kẽ toàn bộ chương trình của cả ba năm 10, 11, 12.
Cái kiểu ra đề lắt nhắt, giàn trải đúng là cái kiểu mà tụi ở UK đang phải học đấy. Cực dễ mất điểm và cực khó đạt được điểm cao. Mệt lắm :(
 
từ hôm qua tới hôm nay cứ xem đi xem lại cái flash của lớp mình mà thấy nhớ quá! :((
lớp mình ơi cố lên thi tốt mọi ng nhé !
 
Phạm Hải Linh đã viết:
hehe ! thực ra online từ hôm qua, nhưng HAO lởm, ko post bài đc !

1st : chúc mừng sn bạn Ly :D:D:D chúc Lycy thi đỗ Sp, sau này tớ còn gửi con cho Lycy nữa chứ !!! heheh ... cứ 20-11 tớ lại lôi thằng con (hy vọng là thế ;;)) đến nhà ấy quà cáp nhỉ ??? .. mới tưởng tượng đã thấy ... phê ... :x
2nd : bạn lycy bắt đầu làm tớ áy náy về vụ ảnh ọt trên photobk ... hmm ... Hy vọng mai bạn Lycy có 1 buổi sn đáng nhớ và ý nghĩa (như buổi sn cảm động mah bọn mình đã làm cho QA hồi đầu năm ;) )
3rd : ngày này tuần trc là sn Thảo ... Khánh đã nhắc tớ, nhưng vì nhiều lý do (chủ quan hơn khách quan) tớ cứ quên quên nhớ nhớ nên hôm nay ... ưu tiên cmsn Lycy trc, .... còn bây h thì :
happy birthday to Thảo :x:x:x Hôm qua Aus thắng thì bên đó chắc vui lắm nhỉ ??? :D:D:D

Thank U má mì nhé, thank U bạn Khánh nữa0:)
Ừ, từ trước đến giờ người AU trả biết bóng đá là gì đâu, nhở World Cup này mà bóng đá mới được biết đấy
Hy vọng ngày kia tất cả lớp minh sẽ thở phào nhẹ nhõm nhé:|-)
Cố gắng lên nhé lớp mình nhé:|
 
úi ùi :) lâu lắm mới lên HAO được. chả hiểu sao dạo này net down vật :(

bi h chúc mừng SN lycy với thảo có muộn wa ko :: sozy vì mình ko biết ,xin lỗ lycy vì khánh đã nói cho tao biết nhưng già cả lẫn cẫn thế nào mà tao lại quên đi mất :( >
HAPPY BIRTHDAY TO BOTH OF YOU.
WISH U THE BESTEST FROM THE BEST :)


mai biết điểm thi rồi đấy :) chả biết có TB ko :)) hi vọng là ko :)
 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
LỚp MÌnh Ơi !!!!
:(( :(( :((
Bao NhiỀu ĐỨa KhÓa MÌnh BiẾt ĐiỂm Tn RỒi
Tao VẪn ChƯa BiẾt GÌ
LỚp MÌnh Ai BiẾt ChƯa
NhÌn ĐiỂm BỌn NÓ
MÌnh ThÌ MÙ TỊt
TỰ NhiÊn ThẤy SỢ QuÁ
Huhu
:(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :((

----------

To Bố Bomb : thank bố ;)) hí hí để thi xong con đổi mấy quả khác nhìn phát sặc vì kinh khủng luôn :)) =)) ( theo hướng tiêu cực ý :)) =)) )
 
Nguyễn Lê Minh đã viết:
Cái kiểu ra đề lắt nhắt, giàn trải đúng là cái kiểu mà tụi ở UK đang phải học đấy. Cực dễ mất điểm và cực khó đạt được điểm cao. Mệt lắm :(

hihi :D ở bên đó dzui hông :))
ah, tôi mới mua dd roài :)) N80 :)) :)>-
mua ủng hộ đội tuyển Anh :)) :))
 
Phạm Hải Linh đã viết:
hehe ! thực ra online từ hôm qua, nhưng HAO lởm, ko post bài đc !

1st : chúc mừng sn bạn Ly :D:D:D chúc Lycy thi đỗ Sp, sau này tớ còn gửi con cho Lycy nữa chứ !!! heheh ... cứ 20-11 tớ lại lôi thằng con (hy vọng là thế ;;)) đến nhà ấy quà cáp nhỉ ??? .. mới tưởng tượng đã thấy ... phê ... :x
2nd : bạn lycy bắt đầu làm tớ áy náy về vụ ảnh ọt trên photobk ... hmm ... Hy vọng mai bạn Lycy có 1 buổi sn đáng nhớ và ý nghĩa (như buổi sn cảm động mah bọn mình đã làm cho QA hồi đầu năm ;) )
3rd : ngày này tuần trc là sn Thảo ... Khánh đã nhắc tớ, nhưng vì nhiều lý do (chủ quan hơn khách quan) tớ cứ quên quên nhớ nhớ nên hôm nay ... ưu tiên cmsn Lycy trc, .... còn bây h thì :
happy birthday to Thảo :x:x:x Hôm qua Aus thắng thì bên đó chắc vui lắm nhỉ ??? :D:D:D

@ Châu con : ... ava của con ... :x:x:x ... hông bít nói j` ... (khen thì nó lại bảo mình nịnh đầm ;;);;);;) ) .. hehe , dạo này châu thấy bố ăn nói khéo ko ???
ava của đồng chí Dũng ... sóc óc dã man ... :)):)):))

:)) thường thoai :D lâu lâu thay đổi kô khí tí :)
 
thây nói là số điện thoại 04.8015678 thông báo điểm thi. Tao gọi đến thì bảo: "kính thưa quý khách theo dự kiến là 17h chúng tôi bắt đầu thông báo điểm thi" :), nhưng từ 17h đến bây h gọi thì busy liên tục. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Lê Minh đã viết:
Nhưng mà tao nghe nói thì C3 còn khó hơn cả C4, ko biết có đúng ko nữa?

8-} C4 khó bỏ xừ !!! Tởm, tao thi C3 thấy kiểu số nên dễ chứ C4 liên wan đến hình thì tao chịu rồi... Hè mày về ko thế? Thằng Dũng thì sao?
 
rất nhiều đứa đã biết điểm ... sốt hết cả ruột ! dm, chẳng hiểu cái bọn này làm ăn kiểu đ' j` !!!

chúng nó biết điểm từ lúc 4h chièu rồi !

----------

3 lần rồi ... tao đc nghe nhạc, nghe chị ý hướng dẫn hay ơi là hay


đang nghe thì phụt ... tít tít tít ... mạng lởm

----------

tao có điểm rồi ... ko xa với tưởng tượng mấy ... (trừ môn văn)

văn : 7 (:)):)) chẳng học hành j`, chưa đọc mùa lạc bao h :)) )
hóa : 8.5
sử : 7.5 (quay tốt :)) )
địa : 8 (đề atlat)
toán : 8 (đau thế !)
anh : 10 ( :)):)):)) )

----------

tổng là 49 ... tốt nghiệp loại giỏi chưa hả chúng mày ??? thế này là giỏi rồi đúng ko ??? chán thế ... năm nay ko cộng điểm :)) :)) :))
 
Xem chừng tình hình thi cử có vẻ okay quá nhỉ :D Nhìn điểm thế này hoành tráng quá còn gì, hehe :D
@ mẹ : Bao giờ mẹ về thế?
 
Lớp mình đừng gọi điện
toàn bận thôi
nhắn tin í :D
nhắn đến 8355 nhé
nội dung là TNPT SBD
ở giữa nhớ cách ra nhé. Ghi SBD của mọi người vào

Điểm của Châu là 53
Cộng 1,5
Văn 9
Toán 8
Anh 10
Hóa 9
Địa 9
Sử 8

MAy quá :x :D
 
Trắng cũng tốt nghiệp rồi (41,5/60) TB
Điểm của tớ là:
- Văn: 4,5 :((
- Hóa: 7 :|
- Sử: 2,5 :-s
- Địa: 8,5 ;)
- Toán: 9 :>
- Anh: 10 :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã có điểm tốt nghiệp rồi ah>>>>>kq của bọn mày cũng cao đấy chứ....neway congratulations!!!!!!!!!!:x:x:x
 
Điểm TN!!! chán quá :|
Vẫn nói là điểm tn ko quan trong nữa tốt nghiệp trung bình cũng được, thế mà biết điểm lại thấy chán nản :|

Hix, thôi chán nốt đêm nay mai lấy lại khí thế học tiếp :)>- .
Đời còn dài b-) <tự an ủi vậy mặc dù biết là chả dài mấy :(( >
 
Tín : 49,5 = hải anh. đau nhất là điểm Anh ;)

M lôn điểm cụ thể thế nào mày ???

@ Phệ : về nhanh còn viết lưu bút cho bọn tao !

@ Khánh : chúc mừng bạn Khánh :x

@ LMinh : phu nhân của đồng chí thế nào ??? vào thẳng đại học ko ...??? dân tổng hợp trâu bò lắm !!! ... học đỉnh dã man !
 
Back
Bên trên