các bác cứ than....còn iem thì sao???? nhục mặt !!!! bonus nó chứ !!!!! làm cái bonus gì mà thế !! nhớ lại chỉ muốn nhảy xuống hồ GV mà tự tử !!!! hix.....hix...........giờ em cũng ko biết làm sao nữa đây, mình thì tập xác định từ đầu rồi......nhưng giờ điểm điếc thế này, ăn nói thế nào với phụ huynh đây, cái 72 sao càng ngày càng xa thế ???? lại chuyện đi chơi nữa chứ !!! cấm em thì chắc em đập đầu vào gối mà tự tử !!!! đầu đội sổ, chân đạp đất !! chưa có cái nhục nào nhục hơn !
thôi, học kỳ 2 đú cũng đú vừa vừa thui.... em sẽ xin cô LA lên ngồi trên! bàn 1 càng tốt !!!!