Giao lưu với thí sinh Miss HAO_SBD 01 (Bích Vân), 03 (Phương Ly), 04 (Mai Phương)

hehe, con Hằng có kế hoạc đỉnh vậy
Thảm nào MP mất tâm mất tích, ra đi ko một lời trăn trối hả mày
Thế này, khi nó về phải trấn lột quà thôi :))
 
Em Hang nghi dinh vat , anh con chua nghi den 8-}
Viet the kia co gi dau ma ngat ha em :)) [-x
 
Mai Phương nhà mình đã trở lại với làn da rám nắng rất quyến rũ :D
 
từ Tuần Châu về mà ko mang quà gì về cho bạn bè hả ;;):(
:(( hôm qua nịnh Phương béo mãi mà cuối cùng nó ko thèm đèo bọn mình về :(:):)(, suýt nữa thì hỏng việc :p
 
tình hình là bạn Phương đã trả lời câu ngày ăn mấy lần của tớ chưa ? :D
:D

chúc cả nhà vui ^^
 
Phỏng vấn Phương 1 chút :
1. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của em là gì ? Nếu em có rồi thì em thích nhất điều gì ở bf của em ? Và theo em điều gì không nên có ở 1 người con trai ?
2.Nếu có người báo tin cho em là em được danh hiệu Miss HAO ,em cảm thấy thế nào ? Có tin ngay và lập tức gọi điện báo cho các bạn không ? Nếu không thì tin bao nhiêu phần trăm ? ;;)
3.Anh có đọc rất nhiều bài viết của em trên HAO ,anh thấy em có cá tính ,rất thẳng thắn ,đôi lúc nghĩ sao nói vậy .Em có cho đấy là mặt mạnh của mình không ? Hay là một điều bất lợi đối với mình , khi mà đa phần các bạn gái bây giờ luôn tỏ ra khéo léo (mặc dù không phải ai cũng có suy nghĩ tốt ) ,mà mình lại bị coi là " con gái mà nóng tính " ?
 
Hix, xin lỗi cả nhà vì đợt vừa rồi {tớ, tao, em} ko thể nào vào HAO được :(( hix, giờ này nhà COD vẫn dùng dial up, mong mọi ng` thông cảm :( Tức nhất là Huyền ANh [-x suốt ngày cười nhạo trên sự đau khổ của bạn X( :(( :D
Giờ ko hiểu sao lại được >:-D< Mừng rơi nước mắt >:-D< :D

Sodi Huyền Anh và Hải Anh vì hôm nọ ko đèo chúng mày về :D Khổ /:) wen nhau 2 năm giời, chúng mày cũng phải biết là tao ăn chậm chứ :(( đấy lại còn vừa ăn vừa chơi 8-} sao mà nhanh được :(( mà hôm đấy rút cuộc bạn cũng chả ăn gì :D đói meo :( mà đã đói về lại ko dám kêu với bố mẹ 8-} chết nhục 8-} :(( :(( :(( :D ( bù lại 2 em xinh tươi được anh Caro đèo về còn gì ;;) b-) trong cái rủi lại có cái may, nhỉ ;;) :"> b-)) Mà Tuần Châu ko có gì cả :( tao đi cứ 1 ngày mưa 1 ngày nắng rồi lại mưa rồi lại nắng :)) thế nên gần 1/2 thgian là nằm trong phòng b-) thế mà vẫn đen sì 8-} sợ thật 8-} có ảnh đấy, tiếc là ko có ảnh áo tắm cho em Hằng :))
2 Hằng: e wrapped quà sn cho chị từ lâu lắm lắm lắm lắm lắm rồi đấy /:) rút cuộc là chị có định lấy ko đây :-w /:) hay thôi em tặng ng` khác [-( [-( [-(

2 Mai Trang: Sợ quá thôi 8-} thấy ava của ấy tớ lại tưởng nhầm ấy là chị QUyềnh 8-} Cũng có đọc mấy bài của Thái nói chuyện với cậu trong HAO :D nghe vui ghê :x :D mà nó kể gì về tớ với cậu đấy :mad: nói xấu chứ gì [-( :p :D Tay bắt mặt mừng với bạn mới cái nào >:-D< >:-D< >:-D< (PS: Trang hỏi tớ ngày ăn mấy lần là ăn gì mấy lần cơ :)) Ăn cơm hay ăn vặt 8-} 8-} 8-} :D :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Minh Ngọc đã viết:
Có 1 câu hỏi này muốn hỏi các bẹn [-o<[-o<[-o<
Có 2 con mèo :x:x:x, rất yêu nhau, yêu nhau say đắm như cái bẹn viết chữ màu xanh với ai trong này này :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: đấy, xong 2 con mèo mới quyết định đi du lịch 1 chuyến vượt Atlantic O, chẹp chẹp, thế là ngày thuyền đóng xong đã đến :x:x:x, nàng mèo và chàng mèo dắt nhua đi lấy thuyền :x:x:x, nhưng thật xui xẻo, đang ở giữa đại dương hẻo lánh thì :(:)(:)(( thuyền ùm một cái, ngỏm củ tỏi vỡ ra nhiều mảnh (MP và HA đừng dại đi du lịch thế nhé :)):)):)) ) tiếp nào, con mèo đực ích kỉ độc ác, bám được vào mảnh gỗ [-([-([-( nhưng con mèo cái ko bám được, lợn mèo đực đã đáng ghét và ko cứu mèo cái :(:)(:)(( để mèo cái lăn cu đơ chìm dần chìm dần vào đại dương :(:(:(.
Mèo đực quay trở về nhà, một ngày nọ, có ai đó gõ cửa, và.............. :eek::eek::eek: aaaaaaaaaaaaa đó chính là nàng mèo cái năm xưa, truyện hay :x:x:x đố bít câu đầu tiên con mèo cái sẽ nói cho con mèo đực khốn kiếp là gì [-([-([-(
enjoy :x:x:x
/:) /:) /:) MN nha' /:) /:) /:) Tren mày ghi là "Có 2 con mèo :x:x:x, rất yêu nhau, yêu nhau say đắm như cái bẹn viết chữ màu xanh với ai trong này này :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:". :)x) duới mày lại bẩu "con mèo đực ích kỉ độc ác, bám được vào mảnh gỗ [-([-([-( nhưng con mèo cái ko bám được, lợn mèo đực đã đáng ghét và ko cứu mèo cái :(:)(:)(( để mèo cái lăn cu đơ chìm dần chìm dần vào đại dương :(:(:(." (X() là sao hả /:) [-x [-( Tao là tao ko đồng ý với cái kiểu so sánh đặt vấn đề này ah nha 8-| :nono: b-)

Mà lúc mèo cái về mèo đức đã cuới thêm 1 ả mèo cái khác chưa mày X( X( X( trả lời luôn đê :)) câu này tao ko thích trả lời mày đâu >: P >: P >: P
 
Lê Anh Quân đã viết:
ban giám khảo có vài câu hỏi Mai Phương :

1. Nếu có người nói người trong avatar của em trông không nam tính, em phản ứng ra sao ?
2. Nếu em được giải Miss Ams, em sẽ báo cho ai biết đầu tiên, vì sao ?
3. Em có nghĩ hệ thống bầu chọn trong Ams này có công bằng không ? vì sao có/không ?

1. Câu hỏi 1 này nghe wen wen à nha 8-| 8-| 8-| :)) :D :p. Ai thấy ko nam tính kệ ng` chứ :D Chả nhớ e đã bao giờ nhìn mặt ava(cũ) của e và nghĩ là ko nam tính chưa 8-| :)) nhưng mờ giờ trong e ava của e nam tính lắm lắm ý :D em hơn cái ng` nói ava của em ko nam tính ở chỗ e ko chỉ biết ava của e wa cái mặt :p :D.
2. chắc anh Quân type nhầm nhỉ :p đáng lẽ phải là "MIss HAO" chứ [-x :nono: :p :D Nếu em đc. giải MISS HAO, Ng` em muốn luôn biết về mọi việc của e đầu tiên ý, e nghĩ ko khéo còn biết tin em đạt giải trước cả e cũng nên :p Thế nên b-) Ng` mà em báo cho đầu tiên chắc sẽ là random b-) :)) Kiểu, em sẽ hứng chí avail và xem có đứa nào em quý mà Mù Căng CHải đến mức chẳng biết thông tin gì cả thì e sẽ update cho nó vậy :p tiện thể tinh vi luôn b-) :)) :)) :))
3. Em ko nắm rõ về cơ cấu của hệ thống bầu chọn này. Nhưng với biện pháp giảm bớt ng` register trong đợt MIss HAO và giấu kqua của poll thì e nghĩ BTC đã làm hết mình. VÌ vậy em nghĩ là khá công bằng :D
CÓ 1 điều e thắc mắc :-/ Poll kiểu này giấu kết quả với mọi thành viên, hay n~ thành viên của 1 ban nào đấy (VD như QLNS chẳng hạn :-?) sẽ vẫn xem được :-/
Và đúng như mọi ng` đã tranh luận, em thấy ở middle của "tgian chạy đua tranh cử" :)) cần có n~ bật mí về vị trí. :)) Thế mới tăng phần hấp dẫn chứ b-)
Just a thought :p
Bi giờ nói cũng chả có ích lợi j` nhưng e vẫn cứ muốn viết :D hix, dial up khổ thế đấy :(( :(( :((
 
:)) hỏi cho vui ý mà bạn Mai Phương ^^ chả hiểu sao cứ nhầm thành Minh Phương 8-} :D

Thái tớ gọi nó là anh Thái đấy :)) :)) mà kể ra nó cũng là anh thật nhỉ ;;) nó 87 mà :D
Uh tớ cũng gặp bạn Phương mấy lần ở trường :D hồi lớp 10 nhưng chắc ấy ko nhớ :D tớ thì cũng mang máng :)) căn bản bọn nó bảo toàn diện lắm :)) Xinh, học giỏi lại ........ấy cứ từ từ nghe tớ nói nốt :| :D:)) có ...đẹp trai :)) à bây giờ tớ mới biết ... là bác nào :)) :D 2 điểm trên tớ công nhận :D điểm còn lại tớ miễn bình luận :D:D:p

Uh bắt tay bạn Phương cái nào^^ chả biết bao giờ cũng mới về VN nhỉ :(
À mà hồi trước có chơi với Minh Ngọc căn bản nó ra trường chơi buổi chiều , ấy ít gặp hơn , mà bây giờ làm quen cũng chưa muộn hehe ^^ , ấn tượng ấy trên HAO là dùng nhiều mặt cười mặt mếu trong bài viết :p sinh động + vui mắt ^^

quên ko chat chit :))
hỏi đơn giản thôi : Bạn Phương chải đầu + soi gương với mật độ bao nhiêu lần một ngày :biggrin:
 
cho hỏi bẹn Mai Phương một câu: sao dạo này không thấy sang box bỏng rổ nữa thế? bọn tớ nhớ bẹn lắm :))
 
=)) Bẹn Mai Phương chải đầu 1 ngày ko thể đếm xuể được @-) Cái này tớ có thể chắc :))
Hum nay vô công rỗi nghề vào đây chơi tí ;;)
Xem bẹn COD "làm ăn" thn :-B
 
.. :)) .. anh Dũng ơi .. em cũng không thể hiểu nổi .. :)) ,... :)) ....

.. em ngước lên nhìn cái chữ ký của anh ... em cũng không thể tưởng nổi :shock:
 
Nhìn chữ kí của anh Dũng xong, mắt em Thủy lại thành ra to hơn cả mắt anh Dũng là sao 8-} :)) :D. Ko thể tin nổi [-x, em Thủy về đeo kính đê :)), mắt cận lại còn cứ cố căng mắt ra làm gì [-x
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Nhìn chữ kí của anh Dũng xong, mắt em Thủy lại thành ra to hơn cả mắt anh Dũng là sao 8-} :)) :D. Ko thể tin nổi [-x, em Thủy về đeo kính đê :)), mắt cận lại còn cứ cố căng mắt ra làm gì [-x

Hâm chả hiểu gì cả [-x Mắt thủy thành ra to hơn cả mắt anh DŨng vì THủy nó giả vờ nhín lên signature nhưng thực chất lại đang nhìn ava [-x :nono: [-x 2 mắt lệch nhau nên mới thành ra ":shock:" như rứa :| :| :| :)) :p :D hâm thật chả biết gì về điện [-( [-( [-( ( :D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Mạnh Hưng đã viết:
ồ, có em Giang có cái chữ kí hay quá :)), nhìn sign đoán ngay ra người
@ MP : Nếu một ngày em bị một người phản bội --> em sẽ làm sao :-/

:)) chữ ký Giang :)) HỒi trước nó chỉ viết là "yêu anh VIệt nhất" thôi anh ah, nhưng sợ HAOers nhầm với anh Đỗ VIệt thì nguy hiểm nên phải viết rõ thế đây :)) :)) :)) b-) b-) b-)
mà, anh Hưng hỏi em "phản bội" trong trường hợp nào ý nhỉ :-/ Bạn bè phình phường hay ng` iu hả anh :-? :-? :-? Bạn bè finh fuong mà phản bội em chắc em từ luôn mất /:) :| :( còn ng` iu thì :D e chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đấy :nono: [-x [-( [-( [-( :D
 
phạm hoàng lê đã viết:
Phỏng vấn Phương 1 chút :
1. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của em là gì ? Nếu em có rồi thì em thích nhất điều gì ở bf của em ? Và theo em điều gì không nên có ở 1 người con trai ?
2.Nếu có người báo tin cho em là em được danh hiệu Miss HAO ,em cảm thấy thế nào ? Có tin ngay và lập tức gọi điện báo cho các bạn không ? Nếu không thì tin bao nhiêu phần trăm ? ;;)
3.Anh có đọc rất nhiều bài viết của em trên HAO ,anh thấy em có cá tính ,rất thẳng thắn ,đôi lúc nghĩ sao nói vậy .Em có cho đấy là mặt mạnh của mình không ? Hay là một điều bất lợi đối với mình , khi mà đa phần các bạn gái bây giờ luôn tỏ ra khéo léo (mặc dù không phải ai cũng có suy nghĩ tốt ) ,mà mình lại bị coi là " con gái mà nóng tính " ?
aaa, chào anh Lê :D Hix, em nhớ e đọc thấy tên anh ở đâu đó rồi :-?, vì em đã từng nhìn thấy bài viết của anh :D, với cả đã từng nghe 1 em T1 03-06 nào đấy nói về anh :-" 8-| :)) nhưng mà theo em nhớ thì 8-} anh Lê toàn câu bài cơ mà nhỉ 8-| b-) (giống em :p) tự dưng hôm nay thấy anh hỏi em dài quá 8-} :D cảm động :)) :D
1) Em ko có tiêu chuẩn chọn bạn zai :D là con gái, chắc ai cũng mong muốn mình có 1 ng` bạn zai hoàn hảo. Nhưng mờ quả thực là em chưa có tiêu chuẩn chọn bạn zai nào trong đầu cả :)) :D
CÒn bi giờ, :D điều e thích nhất ở bf của em là :D anh ý là ng` hiểu em nhất :D hiểu lắm ý... :( 8-| trước cả khi em nói, và trước cả khi em định làm, thế nên có muốn giấu gì cũng ko được :p [-x :D
Còn theo em :)) điều ko nên có nhất ở 1 ng` con trai là tính đàn bà, chấp nhặt :)) cái kiểu soi mói, cân đo đong đếm từng ly từng tí là cái em rất ghét X( X( X( khiếp nữa, đ.c mệnh danh là những kẻ trí lớn bao trùm thiên hạ mà rút cục lại chỉ ở nhà dựa vách nghe chuyện thiên hạ hoặc cân từng miêng thịt đếm từng cọng hành (nghĩa bóng :p chứ con zai đi chợ rồi cùng nấu nướng giúp con gái thì em ủng hộ hết mình >:-D< :D) là em ghét nhất [-( [-( [-( dị ứng ghê lắm :( :( :(
2) nếu có ng` báo tin cho em là em được Miss HAO :)) thì chắc là em sẽ rất vui :)) rõ thật là :)) Mục tiêu của em chỉ cốt là bắt bẹn BIg Thủy phải treo ảnh couple tiêu điểm lên trần nhà >:-D< Thế nên giờ mà ước nguyện thành thì đương nhiên là sung sứơng rồi :)) Giờ Big THủy mà có chuyển nhà đi bất cứ đâu cũng phải vác cái ảnh đấy theo ;;) :"> Đấy đấy, thế nên là nếu biết sdt của Big Thủy em sẽ gọi cho nó đầu tiên :)) ko thì cũng phải PM ngay cho em ý ;;) ;;) ;;) b-) b-) b-) >:-D< >:-D<
3) THì đúng là em bị coi là "Con gái mà nóng tính " rồi mà anh :D ĐƯợc cái bi giờ đã được khen là hiền đi n` rồi đấy ;;) b-) :p Nghe khen thế cứ thấy sướng sướng là >:-D< Thế mà vẫn có đứa khi xem ảnh của em dám kêu là "P mà cũng mặc váy cơ à" rồi thì mà là thi thoảng vẫn bị coi như 1 mình COD = 3 thằng con trai đấy X( X( X( Em thì luôn tin thẳng thắn và có sao nói vậy là 1 tính tốt :D (thực ra em cũng chẳng phải lúc nào cũng được như thế đâu ạ :(( :(( :(() dù có bị coi là nóng tính đi chăng nữa :D Sống mà giữ quá, khéo quá cứ khổ khổ sao ý. KO thật. mình bực mình, mình thấy bất bình, mà lại chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, làm mặt ngoài tươi cười, ôm cái nỗi bực đấy, thì chắc em đến bốc hỏa mà chết mất :D Thế nên em q.định là chẳng thay đổi em đâu anh ạ :D Với nị con gái Toán cũng vốn bị kêu là ko hiền rồi mà :p :D
 
sao cái topic này chat chit linh tinh thế và bạn h bích vân thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả??????
 
Có vợ chồng nhà nọ (con vợ là thí sinh), lên hẳn cuộc thi MISS HAO chửi nhau hâm hâm điên điên, không biết gì về điện loạn cả lên kìa :)):)):))...
 
Back
Bên trên