Giao lưu với thí sinh Miss HAO 2005- SBD 20 (Mai Hồng) và SBD 21 (Minh Tú)

Nguyễn Đình Hà đã viết:
Ước gì ... cho thời gian trở lại ... /:) /:)/:)
... anh sẽ không dại khờ, không vô tâm như vậy nữa đâu 8-|
Anh đừng làm lung lay ý chí của em như thế,em mà tưởng bở thì khổ cả 2 á :p
anh Hà đã viết:
Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Thực ra nếu ai xem phim ảnh nhiều đều tin vào tình yêu sét đánh cả ... thấy rõ là nó có thực, có vài phút đã yêu, đã ... :-s, điều anh muốn hỏi em ở đây là nó có thể sẽ (đang, đã ..) xảy ra với em được không? Nếu có thì anh hỏi tiếp luôn là : người ta nói "cái gì đến đễ thì cũng ra đi dễ, cái gì đến nhanh cũng sẽ ra đi nhanh" (anh nghĩ nó rất đúng -vì thế anh mới phải "chờ đợi từ lâu" :> ), em nghĩ thế nào về câu nói này?

Được biết em học chuyên văn, anh hi vọng sẽ nghe được một câu trả lời thú vị về vấn đề "nhạy cảm" này :p Tuy nhiên, câu hỏi anh nếu em thấy quá riêng tư thì cho anh xin lỗi và em không phải trả lời đâu :)

Chỉ là nói về quan điểm thôi,có gì riêng tư đâu ạ :D Em cũng không dại gì mang chuyện mình đi khoe đâu,hì,bây giờ việc bảo vệ "thương hiệu" được đặt lên hàng đầu mà anh.

Em tin vào chuyện "sét đánh" nhưng em không tin đó ngay lập tức có thể là tình yêu.Em hoàn toàn có thể bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với một ai đó nhưng để quyết định xem "sét" đó là "sét" gì thì còn cần có thời gian.Cụ thể luôn ha.Em bị sét đánh trúng 1 lần,ngay giữa sân trường luôn :p Hôm đấy trời cũng nắng,cũng gió,cũng lá bay đẹp lắm mà không hiểu sao có sét nữa :D Em đi từ trong ra và lướt qua em là một người mà em nghĩ là em đã từng thấy trong giấc mơ của mình (ui,có phải em đã miêu tả chuyện của mình giống phim ảnh lắm không?) Nhưng đúng là em bị ấn tượng thật và em chẳng biết làm gì hơn là lóc cóc theo đồng chí ấy vào trong sân rồi từ tầng 1 lên tầng 3.Sau đó em với con bạn đã mất một buổi chiều để phân tích xem chuyện gì đã xảy ra với em và liệu đó có phải là cái người ta vẫn gọi là "tình yêu sét đánh" không.Kết luận rút ra là chẳng có kết luận nào cả :D Rồi qua vài người bạn loanh quanh một hồi em cũng dò hỏi được về người ta.Hình như em cũng nói chuyện được đôi lần và bỗng nhiên mà em thấy không có gì đặc biệt nữa.Ấn tượng thì vẫn đủ để em bất động mất mấy giây mỗi khi bất chợt gặp nhưng kô có gì hơn cả.Bây giờ thì em vẫn rất trân trọng cái cảm giác bị sét đánh ấy nhưng em không nghĩ là mình sẽ tiến xa hơn được.Một phần lý do có lẽ bởi không có điều kiện gần gũi,tiếp xúc nhiều và hiểu nhau hơn,chỉ là hai người lạ mặt đi qua nhau thôi...

Như em đã nói ở trên,ấn tuợng thì có thể đến ngay lập tức,thậm chí có thể khiến mình mất ăn mất ngủ luôn nhưng tình yêu thì không đến dễ dàng như thế,vậy nên chắc chắn là với em nếu đã đến thì sẽ rất khó đi :).Và em cũng thấy là anh đã quá thận trọng rồi.Có phải là quá ki bo không cho người ta một cơ hội không?
 
Trần Huy Khánh đã viết:
Chào em Tú kiều diễm, lâu lắm rồi mới gặp được em. Em là 1 trong số rất ít những người con gái anh cảm thấy thực sự quý mến. Vậy em hãy cho anh hỏi câu này:
Tình cảm của em đối với anh là như thế nào và em đã và sẽ làm gì để thể hiện điều đó?
:D

Lâu quá thật rồi anh Khánh nhỉ?Em thật sự bất ngờ khi thấy anh vào hỏi em đấy.Và còn bất ngờ hơn khi anh bảo "em là một trong số rất ít những người con gái anh cảm thấy thực sự quý mến".Anh biết vì sao không?Vì em chẳng bao giờ nghĩ là anh quý em cả :) Có phải chính anh cũng chưa làm gì để thể hiện điều đó không nào :p

Em cũng quý anh Khánh lắm (em nói thế không phải theo kiểu "đền ơn đáp nghĩa" đâu nhé).Anh Khánh phải biết anh là người duy nhất ở T2 9700 mà em đã từng chụp ảnh cùng này,là người duy nhất trong lớp ấy mà em đã từng đi dự sinh nhật &tặng quà nữa này(còn cái duy nhất nào nữa không nhỉ:D) Uhm,phải nói là anh Khánh rất có lợi thế về vẻ ngoài đấy vì em rất cảm tình với người nào trông mập mập yêu yêu (chẳng biết bây giờ trông anh có thế nữa không nhỉ?) Lần đầu tiên nhìn thấy anh là em muốn làm em gái anh rồi nhưng anh Khánh chẳng có vẻ gì là muốn làm anh trai em cả :-s Vấn đề ở đây có phải là cả anh và em đều ít chịu khó thể hiện rằng mình rất quý người kia không??? Bây giờ thì biết rồi nhé,hi vọng em sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tình cảm của mình :) Mà anh cũng phải vào ủng hộ em đấy nhé b-) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo số 1:Thứ 2 tuần sau là em phải thi môn TN đầu tiên rồi nên xin phép mọi người cho em ngừng trả lời 1 tuần nhé.Tuy nhiên em mong là đến lúc lên sẽ thấy nhiều câu hỏi mới mẻ của nhiều người hơn nữa :D
Chúc chị Hồng trả lời được thật nhiều để topic của mình trở thành "tiêu điểm" cho các anh báo Lá Nho phải chú ý tới ;) và cũng chúc chị thi học kì thật tốt (muh chị thi xong chưa nhỉ :D)
Chúc anh Hà,anh Đăng,anh Nhiệm,anh Dũng nghĩ ra được thêm nhiều câu hỏi hay cho chị Hồng (để dành câu hỏi nào dễ dễ cho em thôi :p)
Chúc bạn hiền và cả box 02-05 mình sẽ thi tốt :x (mà box mình ơi B-)có ai biết đề gì chưa :D)
 
Chúc em Tú thi tốt nghiệp tốt, chúc em trúng nhiều tủ, nhiều may mắn, được các bạn xung quanh hâm mộ và sẽ chỉ bài cho (nhưng mà cẩn thận không phải ai cũng biết chỉ bài đúng :p)
Good luck have fun ;)
See ya ...
 
đề à, bạn Tú đưa SDT đây nếu có gì Zz phone cho:D

đúng là đại diện của 0205 có khác;;) anh Khánh cũng phải vào tận đây để giao lưu=D>:D
 
hix hóa ra bây h còn có cả dịch vụ buôn đề nè, sư muội đừng tin nhé:d
sư muội ơi, có giải xong nhớ về khao sư huynh với nhé:p
cả quỷ sứ nữa, ko đc trốn nhé^^
 
Tú đã viết:
2.Theo em thì mối tình đầu chỉ đơn giản là mối tình đầu tiên Mối tình đầu với người này có thể là mối tình đẹp nhất,đáng nhớ nhất và có khi ám ảnh người ta suốt cả cuộc đời nhưng với người khác thì nó dễ dàng bị mối tình thứ 2,thứ 3 "vùi dập",dễ dàng đi vào quên lãng (và có khi với ai đó,mối tình đầu lại là mối tình kinh hoàng nhất mà người ta muốn quên nhất,bởi tình yêu đầu đến khi người ta còn quá ít kinh nghiệm và thiếu chín chắn)...Thế nào nhỉ?Có lẽ người ta đã quen với khái niệm đẹp đẽ "mối tình đầu " (và rất nhiều bài hát,bộ phim đẹp đẽ về mối tình đầu) mà quên mất khía cạnh thực tế về cái gọi là tình yêu đầu tiên .Uhm,thế còn với chị?Tình yêu đầu chắc phải đẹp lắm :x
hì hì, tự dưng đọc lại thấy mình quên mất mấy câu hỏi :shy:

Mối tình đầu của chị đẹp lắm, kết thúc cũng đẹp: chị chọc cả cái compa vào tay "ng` iu" :D. Xong :)) ! Tiếp theo đó là 1 loạt hành động nhí nhố trong hận thù :)) :)) :))


Chim nhon đã viết:
, ah, ta cũng hỏi ngươi có định đi P nữa ko? (hì, ta thấy như ngươi ở nhà cũng ổn ,thật đấy, năng động và ...có ích )<== chả bít câu này có riêng tư ko nhưng cũng giống câu của cái anh j` trên kia
Đi chứ :>, nhưng ko phải là bắt đầu lại, perfectionner thôi. Ta thấy đi FR sẽ rất có ích cho cái nghề của ta sau này :p
 
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Em Hồng : Em hình dung con người mình trong 5 năm nữa như thế nào ? Có còn "nhí nhảnh con cá cảnh ", " chỉ biết có học" , và "thích ăn chuối" nữa không? :D
5 năm nữa thì em phải khác rồi. Em muốn tiếp tục học, ở đâu thì chưa rõ :mrgreen:. Ngoài học ra, em hi vọng làm thêm 1 số việc có ích khác nữa (nhiều lắm :)), trong đó có việc tìm thấy 1 người phù hợp, xứng đáng với mình để dẫn tới những mối quan hệ thân thiện, gần gũi hơn :mrgreen: :smoking: )

Em ko quan niệm "nhí nhảnh" = nhắng nhít, vớ va vớ vẩn. Nếu "nhí nhảnh" = vui vẻ, yêu đời thì hi vọng 5 năm, 10 năm chứ suốt cuộc đời mọi người nên giữ trong mình 1 chút nhí nhảnh :p

Đính chính phát cuối: bây giờ em chưa thích ăn chuối :shy:, hi vọng 5 năm nữa sẽ thích thích 1 chút :))
 
Nguyễn Đình Hà đã viết:
Hừm, MH chưa hiểu hết ý của câu hỏi của anh rồi, anh đã hỏi một câu ý nghĩa thế mà ... :p Thực ra, anh muốn hỏi em sau này em sẽ muốn làm một người vợ như thế nào?(muốn thôi, sau này làm được thế nào thì chồng phải chịu như vậy :D) Ngoan hiền đảm đang, hay là giỏi giang tháo vát?

Còn lý do kia, anh nghĩ không cần alo, anh cũng đoán mò ra được :p Dù gì thì anh nghĩ quyết định của em không đi Pháp vội là sáng suốt ;)

TB: anh có cai' "nếu" nào đâu mà em thích nhỉ?
Anh Hà được /:), tung hỏa mù mù mịt rồi lợi dụng sơ hở mà tấn công nhá :nono:

Có lần em đã hỏi anh Đăng xem anh ý nx về em thế nào: 1 người phụ nữ của công việc hay của gia đình. Anh ý chọn cái thứ 2. Vậy em xin hỏi ngược 1 phát: chơi với nhau lâu rồi, anh thấy bạn mình có suy nghĩ đúng ko ;;)

Em thì bon chen ngoài xã hội để bảo vệ hạnh phúc gia đình, làm cho nó tốt đẹp hơn lên chứ ko phải bon chen để bỏ quên gia đình |-). Em nghĩ dù là ai, dù ở đâu thì cũng nên tự khẳng định mình :) :)>-.

Em xin sửa chữ "nếu" thành "có phải" mặc dù à la fr, c' la même chose :p, c' exacteM d'une hypothèse :-?
 
Hoàng Thanh Sơn đã viết:
hix hóa ra bây h còn có cả dịch vụ buôn đề nè, sư muội đừng tin nhé:d
sư muội ơi, có giải xong nhớ về khao sư huynh với nhé:p
cả quỷ sứ nữa, ko đc trốn nhé^^
Cổ vũ động viên 2 em thì chả thấy đâu, đến phần của mình thì nhanh thế [-x

@ Tú, Zz: cả 2 thi tốt nhá, thi xong lại giao lưu tiếp ;)

@ Tú: chị 4/6 mới bắt đầu thi cơ, đang ở nhà "ôn thi" :)), muh đúng là "ôn thi" thật :shy:

@ các anh/chị sẽ tiếp tục đặt câu hỏi: hehe, nương tay cho em nhé, em còn môn Triết và 1 đống bùi nhùi các thứ khác đang đợi 8-}
 
Em Tú đi vắng rồi, còn mỗi em Hồng, tra tấn tí vậy ;)

Sao em lại là "Hồng ghẻ ruồi" ;;) ??? Có phải do tàn tích của vụ "cúm gà" lần trước không ??? ;)
 
Ô, annoying_Nhiem ;;), lôi cả bí mật của người khác ra rêu rao, bibo thế này à :((

Ghẻ ruồi với cả "ốm dịch" ko liên quan đến nhau đâu nhá [-x. "Ghẻ ruồi" là chú thích cho cái avatar của em thôi :p. Hay thế muh lại xuyên tạc, chả có tinh thần hợp tác gì cả. Phê bình :smoking: :mrgreen:
 
Nhưng mà em vẫn chưa giải thích sao lại là "ghẻ ruồi", em ghi là "Hồng ghẻ ruồi", nghĩa là em ghẻ ruồi chứ avatar liên quan quái giề :D
Ăn chuối nhiều quá à ;;)
Chưa biết annoying hơn ai đâu B-) xấu tính [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Lê Nhiệm đã viết:
Nhưng mà em vẫn chưa giải thích sao lại là "ghẻ ruồi", em ghi là "Hồng ghẻ ruồi", nghĩa là em ghẻ ruồi chứ avatar liên quan quái giề :D
Ăn chuối nhiều quá à ;;)
Chưa biết annoying hơn ai đâu B-) xấu tính [-(
Lại xuyên tạc rồi :nono: :nono: :nono:! Xem chừng em ko thích ăn chuối nhưng các anh gán ghép nhiều em lại sắp thích rồi đấy :)) (nhanh hơn dự kiến :))). Nghe phong thanh thì nhà anh Nhiệm với anh Dũng sắp xây vườn chuối nhỉ? ;;) :-?

Title chú thích cho avatar: hoa màu hồng, lại chấm chấm mụn ruồi => "Hồng ghẻ ruồi" chứ còn sao với zăng zì nữa b-) b-) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cổ vũ em Mai Hồng cái nào, tiện thể hỏi cách vote như nào vậy.
 
Vừa mới sang bên chỗ thí sinh DTL, đang bảo chị Hồng không ủng hộ em gái, hóa ra đã sang đây ủng hộ em gái rồi, sorry vì trách nhầm ở bên kia nhé!

Nguyễn Mai Hồng đã viết:
Lại xuyên tạc rồi :nono: :nono: :nono:! Xem chừng em ko thích ăn chuối nhưng các anh gán ghép nhiều em lại sắp thích rồi đấy :)) (nhanh hơn dự kiến :))). Nghe phong thanh thì nhà anh Nhiệm với anh Dũng sắp xây vườn chuối nhỉ? ;;) :-?

Title chú thích cho avatar: hoa màu hồng, lại chấm chấm mụn ruồi => "Hồng ghẻ ruồi" chứ còn sao với zăng zì nữa b-) b-) b-)

Tại mọi người nói đến chuối nhiều quá nên phải đặt câu hỏi chuối chuối cái cho vui [-x [-x [-x .

Mấy anh gán ghép làm em Hồng sắp thích ăn chuối rồi, thế em thích ăn chuối của anh nào, anh Dũng hay anh Nhiệm :-? :-? :-? ??? Hay là đợi anh Dũng anh Nhiệm trồng xong vườn chuối rồi sang ... hái quả :)>- :)>- :)>- ????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hải Đăng đã viết:
Tại mọi người nói đến chuối nhiều quá nên phải đặt câu hỏi chuối chuối cái cho vui [-x [-x [-x .

Mấy anh gán ghép làm em Hồng sắp thích ăn chuối rồi, thế em thích ăn chuối của anh nào, anh Dũng hay anh Nhiệm :-? :-? :-? ??? Hay là đợi anh Dũng anh Nhiệm trồng xong vườn chuối rồi sang ... hái quả :)>- :)>- :)>- ????
Tình hình là chưa có chuối nên cứ đợi anh nào xây xong vườn chuối đã rồi tính ạ :)).

Muh hôm qua nghe anh nói nhà anh cũng xây vườn chuối cơ à, king đấy :eek: =D> ;;) :x :)) b-) [-x

@ chị Hồng: thx :* :* :* :x. Khi nào vote chắc sẽ có thông báo thôi ;)

Ah, nhân tiện em xin phép trả lời nốt câu hỏi của anh Đăng (ở trên) rùi nghỉ lấy hơi đi thi Triết cái đã. Thi xong lại quay lại giao lưu tiếp. Hi vọng được nghe tin vui của em Tú luôn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là anh Đăng hỏi câu hơi bị khó [-( Mỗi người đều có đặc điểm, sở trường, sở đoản riêng nên chuối cũng khác nhau chứ ;) Lại nói như em Tú vậy: Thế giới có cả tỷ tỷ quả chuối, sao anh Đăng cứ bắt em Hồng loanh quanh với mấy quả chuối tiêu của anh Nhiệm với anh Dũng [-(
@ Đăng: trồng chuối Pháp đi. ;;) mà đừng làm em nó ngộ độc "chuối". Đi thi triết lại cứ vẽ chuối thì chít ;;)
@ E Hồng: Có 1 số anh muốn bám càng em bon chen đi giao lưu Miss HAO, em nghĩ sao ??? ;;)
@ Nhân tiện chúc 2 em ngày "quốc tế thiếu nhi" vui vẻ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Hồng ơi...ai chụp cho chị hồng ảnh bán hoa hồng thế :x...yêu quá...dạy kike chụp với đi :p
 
hehe có cả chị Hồng và bạn Minh Tú dự Miss HAO.
@Chị Hồng: nghe kể chị đã có NY (mong là bây giờ vẫn vậy) thế sau này chị đi nước ngoài rồi thì 2 người sẽ tiếp tục thế nào, chị có tin là TY sẽ vuợt qua mọi cản trở ko. ( mong là chưa ai hỏi câu này )



@ Tú: hỏi ấy 1 câu nhé, khi ấy có 1 người bạn thân, người đó thích 1 đứa khác mà ko may đứa đó có vẻ thích ấy, ấy sẽ thấy thế nào và sẽ làm gì.

Thêm 1 chút nhé : đăng ký thi Miss HAO có làm ấy hồi hộp ko, vẫn chuyên tâm được vào ôn thi chứ, có gì mới về thi tốt nghiệp báo cho tớ nhé, tớ sẽ vote cho ấy :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên