...:::*Giao lưu 12 lý 2 -- 11 Văn*:::...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Anh sẽ giúp em nhưng không thể phấn đấu được vì qua rồi :p
 
THế a tự bạch đi để e có cớ mà câu :D

Yêu cầu tên tuổi nickname sở thik sở ghét
 
sở thích : quan hệ (nhiều mặt :D )
sở ghét : bị ép phải quan hệ ( cũng nhiều mặt nốt :D )

mọi người đừng nghĩ lung tung nhé ;;)
 
:))
Thế à để anh xem nào
Tên: <~~~~~( hồ sơ)
Tuổi: tuơng tự :p
Sở thik: yêu màu xanh của hòa bình, thik màu tím của mộng mơ, ghét màu đỏ của máu,...:))
Khi rỗi mình hay xem tivi, đọc báo đặc biệt là thời trang và điện ảnh:)), nghe nhạc trữ tình :))
Về ăn thì mình thik ăn những món ít béo như đùi gà luộc, thịt bò, khoai tây chiên,.. và tất cả các món đút được vào mồm :p
Về chơi thì mình thik thể thao như tennis :))
Sở đoản: hiện chưa tìm ra

Ước muốn: trở thành 1 nhà kinh tế :))
Nếu đoạt giải trong cuộc thi tôi sẽ mang phần thưởng chia cho các tre em nghèo và chất độc màu da cam :))
Tạm thời là thế này thôi :))
 
Nguyễn Hà My đã viết:
bản chất nó thế ai thèm nghĩ lung tung hả chị :))

thế là thế nào hả em gái :-?
 
E hỏi a :)) cái tự bạch này là của một chính trị gia tương lai hả anh :)) nghe sợ quá :))

yêu màu xanh hòa bình chứ :))

----------

thế là thế nào hả em gái
Con ng chị - 1 kon ng khiến cho bao nhiu ng khác thèm muốn và cũng thèm muốn bao nhiêu ng khác thì ai mà chả bít :)) ai đã nghe đến danh của chị cũng fải nghiêng ngả vì sắc nước hương trời là lòng ngưỡng mộ tôn thờ thành kính :p
 
Vế sau của câu nói đấy là ưa thủd1m :p

Không phải chính trị gia đâu
1 nhà kinh tế trẻ :))

----------

Long ơi câu nói của em thật là đa nghĩa
Xúc tích ngắn gọn nhưng rất hàm ý :))
 
Nguyễn Hà My đã viết:
E hỏi a :)) cái tự bạch này là của một chính trị gia tương lai hả anh :)) nghe sợ quá :))

yêu màu xanh hòa bình chứ :))

----------


Con ng chị - 1 kon ng khiến cho bao nhiu ng khác thèm muốn và cũng thèm muốn bao nhiêu ng khác thì ai mà chả bít :)) ai đã nghe đến danh của chị cũng fải nghiêng ngả vì sắc nước hương trời là lòng ngưỡng mộ tôn thờ thành kính :p

thèm muốn cái gì ;;)
phải nói cho rõ ràng chứ b-)

----------

Mai Trần Tuấn đã viết:
Vế sau của câu nói đấy là ưa thủd1m :p

Không phải chính trị gia đâu
1 nhà kinh tế trẻ :))

----------

Long ơi câu nói của em thật là đa nghĩa
Xúc tích ngắn gọn nhưng rất hàm ý :))

em chỉ thích quan hệ với mọi người thôi (tức là quan hệ í chứ ko phải quan hệ đâu ) :>
 
Mạnh ơi giúp tôi với,gần 50 bài nữa.
Choáng quá.
Chả thấy em My đâu cả.
50 bài trong vòng 60' gần như là điều ko tưởng:(
 
KHông dễ tưởng thôi
Chờ sau 12h ông thấy topic nào ông cũng nhảy vào Happy New Years :p
 
Ngồi chờ mãi chẳng thấy đến 12h nên chúc mừng năm mới mọi người luôn vậy....
Chứ ngồi không thế này ngứa chân ngứa tay quá :D
Thôi, không dài dòng...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
Chúc [...], các anh yêu, em yêu, người yêu, Milu :x, cả h**o* nữa :D, và các anh, các chị, các bạn,..., sang năm thu hoạch thêm nhiều thứ, biết thêm nhiều thứ, *người lớn* hơn nhiều thứ (cái này thì tùy... hiểu thế nào cũng được B-))
Năm mới nhưng mọi người cũng đừng vui duyên mới mà quên mất tình cảm thắm thiết trong năm vừa qua của cả hai lớp :D
Em hy vọng là sang năm, các anh chị L2 vẫn xuống lớp em đều đều :"> để chúng ta tiếp tục *giao lưu* ;;)
Nhất là sau Tết [chưa gì đã thấy mùi tiền mới rồi :))]


Còn 56ph nữa :))
 
E vừa đi chơi với các a các chị về :)) lạnh ơi là lạnh nhưng mà vui :))

Chúc mọi người một năm mới thật nhiều may mắn :)) yêu quí e hơn :)) doàn kết và mãi mãi giữ quan hệ tốt đẹp như bây h và hơn thế nữa :x

YÊu tất cả mọi ng :x
 
Kinh thật sáng nay đang chơi Dota với ông Vũ ông Sex tự dưng em My về thế lề bắn luôn ra ngoài window->bó tay.Ai mà ngờ 3h sáng lại có người online cơ chứ.Cái Y!M chết tiệt hại mình mất luôn 1 mạng oan.
 
Ô hô hô thế a nào war với e hông :)) mới 3h sáng nhưng e đã ngồi cày needs most wanted, rồi worm world party gọi là khai phím tân xuân :D

Sao mọi ng onl ít thế nhỉ :)) cứ tưởng sẽ onl đông lắm :))
 
Chúc con em nhiều rồi
Chuyển sang chúc con chó nhà em :D
SAng năm thêm béo tốt :D
 
Mãi mới kiếm được 1 hàng mở mùng 1 mà ol nhiều gì? :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên