Giao hỮu bóng đá <:-p

ừa, vừa tổ chức xong cái NHAT kinh như thế rồi thì chưa chắc chịu đầu tư cho halloween:-?
 
Trận ECU vd IT tạm hoãn do trời mưa qá to:(
Hẹn các bạn It thứ 4 tuần sau~~~~ trì hoãn kéo dài số trận thua liên tiếp chăng:-/

Trời ơi ai bảo bà nói ra vậy :-w, hnay cả 2 lớp IT và ECU đã thống nhất nói tỉ số 36-36 lên HAO rồi mà :))
(mỗi lớp có 12 thằng, thằng nào cũng lập hatttrick =)))
 
Oài, quên mất ko nhắc pà Thảo để anh em ECU vs IT mình chém gió=))=))=))
 
muốn có halloween thì mai ra CNN mà dự ;) từ 1h -> 6h ...ko biết sáng hay chiều =))
Siêu cúp thế bỏ bọn 7-8 ở đâu?
 
Trời ơi ai bảo bà nói ra vậy :-w, hnay cả 2 lớp IT và ECU đã thống nhất nói tỉ số 36-36 lên HAO rồi mà :))
(mỗi lớp có 12 thằng, thằng nào cũng lập hatttrick =)))

hix mình ở nhà có ai thôgn báo vs mình đâu ta:(:(:(:(
Thì ra các bạn lập hattrick cả ah:)) Đúng là trận cầu đỉnh cao:D ko đi shem hơi phí:-j
 
đừng coi thường các e 7 8 thế chứ:-j
Các em càng ngày càng tiến bộ đó:-s khéo các anh theo chả kịp í chứ:-j
 
Ông Lâm, bà Thảo, ông Nguyên chém gió ít thôi.:-w Hòa 36-36 lúc nào mà hòa. :-wCả trận có 60 phút mà 2 đội ghi 72 bàn thắng. Có mà điênl-)

Captain ECU xin đính chính lại thông tin về trận đấu ECU - IT lúc chiều.:) Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 12-12 với sự cởi mở kì lạ của cả hai đội cùng với những pha vồ ếch vì sân trơn bóng ướt đáng ghi vào lịch sử ... " Gala cười Việt Nam ".=)) Nhưng chính nhờ trời mưa, sân trơn bóng ướt nên cầu thủ hai đội có những pha ghi bàn trên cảo ảo ảnh và thêm vào đó còn là n~ pha hỏng ăn đáng tiếc vì sút trượt bóng hay là bóng dừng trên vạch vôi vì ..........vũng nước ( tội nghiệp mình chưa thấy bóng lăn qua đã ăn mừng, quay lại thì thấy nó ở trên vũng nước, dơ quá :"> ) =)) Đặc biệt phải nói đến đó là hai pha sô lô khó tin được thực hiện bởi thủ môn của cả hai bên. Các anh đã rất biết lợi dụng điều kiện thời tiết để hạ gục đủ 7 người bên phía đối phương là ghi bàn. Chúng ta cùng hoan hô các cầu thủ. \:d/
 
Ông Lâm, bà Thảo, ông Nguyên chém gió ít thôi.:-w Hòa 36-36 lúc nào mà hòa. :-wCả trận có 60 phút mà 2 đội ghi 72 bàn thắng. Có mà điênl-)

Captain ECU xin đính chính lại thông tin về trận đấu ECU - IT lúc chiều.:) Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 12-12 với sự cởi mở kì lạ của cả hai đội cùng với những pha vồ ếch vì sân trơn bóng ướt đáng ghi vào lịch sử ... " Gala cười Việt Nam ".=)) Nhưng chính nhờ trời mưa, sân trơn bóng ướt nên cầu thủ hai đội có những pha ghi bàn trên cảo ảo ảnh và thêm vào đó còn là n~ pha hỏng ăn đáng tiếc vì sút trượt bóng hay là bóng dừng trên vạch vôi vì ..........vũng nước ( tội nghiệp mình chưa thấy bóng lăn qua đã ăn mừng, quay lại thì thấy nó ở trên vũng nước, dơ quá :"> ) =)) Đặc biệt phải nói đến đó là hai pha sô lô khó tin được thực hiện bởi thủ môn của cả hai bên. Các anh đã rất biết lợi dụng điều kiện thời tiết để hạ gục đủ 7 người bên phía đối phương là ghi bàn. Chúng ta cùng hoan hô các cầu thủ. \:d/

trình độ chém jó đã vượt trên cả mức bthường:-s h thì ở mứk thần kinh=))=))=))
Thật ko đỡ đc:-ss
 
Back
Bên trên