Giao hỮu bóng đá <:-p

ông này nhớ dai =)) Sau vòng 2 thì sẽ biết ai nên giúp ai...còn bây h thì như nhau thôi...bọn cậu đang đầu bảng (chữ E ở đầu và ghi 2 bàn =))) lớp tớ cuối bảng (chữ T và ko bàn thắng :(()
 
Capt Bách còn có ý định giúp ECU vào vòng trong ko thế ??? ;)) Có gì anh em thỏa thuận + bàn bạc. ;)) Tình hình là ECU đang gặp rất nhiều khó khăn :-<

Có cần mình giúp bạn thêm chút tự tin ko vậy hay mình nghĩ các bạn nên độ lượng mà thả cho lớp mình trận cuối hả rồi lớp mình sẽ tìm để cảm ơn bạn nhỉ
 
mình chịu....tớ chỉ biết dồn hết sức vào tất cả các trận đấu....kể cả chắc suất bị loại hoặc vào vòng trong ;) Để đỡ bị mang tiếng ;)
 
ông này nhớ dai =)) Sau vòng 2 thì sẽ biết ai nên giúp ai...còn bây h thì như nhau thôi...bọn cậu đang đầu bảng (chữ E ở đầu và ghi 2 bàn =))) lớp tớ cuối bảng (chữ T và ko bàn thắng :(()

Ha ha, đứng đầu bảng chỉ vì chữ cái đứng đầu thì có gì là tự hào đâu. :)) Nói chung là tất cả sẽ đều cố gắng, nhể ??? :x Còn gian lận thì bàn bạc sau >:) =)) L1 mạnh lắm :-ss, chắc T2 phải giúp ECU thôi. :-ss :))


Có cần mình giúp bạn thêm chút tự tin ko vậy hay mình nghĩ các bạn nên độ lượng mà thả cho lớp mình trận cuối hả rồi lớp mình sẽ tìm để cảm ơn bạn nhỉ

Hầy hầy, T2 mạnh vậy làm sao cần tới ECU chớ. Mà cố gắng hết sức còn chả đỡ nổi T2 thì nói gì đến độ với chả lượng :-ss
Mà Duy Anh là ông nào í nhỉ, số bao nhiêu thế, tôi gặp bao h chưa ??? :-/
 
Liệu có gửi trứng cho ác ko nhỉ;))
Htrc thếy L1 vs T2 dẫn nhau vô qán nc:-s
Mà ko chỉ 1 lần nha;)) 2 đội rất là tình củm mắt nhìn nhau lúng liếng:))
 
@L1 các thế mà cuối trận mấy anh bảo là đá hết sức. Công nhận mấy anh ấy phối hợp rất bài bản.
Hẹn ngày tái đấu
 
vấn đề là P1 có ở bảng tử thần đâu mà bán vs chả độ:-j
Các bạn ở topic spam nhiều câu triết lí ghê ta:D
 
sao thằng Lê Anh lại del bài đi, đang định vào khen =))
em Thảo chộp nhanh quá, 2 phút sau khi thằng LA del
 
Back
Bên trên